1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi real_than_chet, 11/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi- hì, đầu 1 đít tung toé rồi! (mò mấy trang để tìm cái topic 19 xuân này). Đã quyết định không nên xả mọi thứ mình nghĩ nữa rồi, dưng mà...... héhé.. bản chất , sao sửa được! Ừ thì viết tẹo, chuẩn bị cho một tuần thi cử tốt hơn.
    Lại một chiến sĩ sắp ra đi tìm đường cứu nước. Hội 13 đứa, giờ thì còn 9 mạng. Lớn rùi thì đứa nào chả có con đường riêng, đâu phải suốt ngày : alô, tụ tập nhé....!" Nghĩ lại quá nhiều memory.. Cô không bao giờ cho đứa nào trong hội ngồi gần nhau hết, nổ lớp mất. Sợ nhất lên bảng, không phải vì không thuộc bài mà bị bọn nó trêu chết luôn. Cầm phấn ngón tay út giơ lên tẹo cũng bị nói: Điệu quá, khép cái tay vào!" Nhớ mấy vụ kẹp 4, ặc , bố nhìn thấy thì có mà què chân.. Đỗ đèn đỏ trông như chân rết..... đi đường phát ngượng, chỉ muốn giấu mặt đi... Phương tiện thiếu thốn chứ đâu đú đởn gì.. hìhì...! Đi chơi thì cứ karaoke : Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại " là nước mắt lại trào ra ngay được. Có vẻ như hơi banánà thì phải. Từ hồi tiễn ***, lần đầu tiên biết uống beer và rượu. Chưa bao giờ say đến thế. Nói là say nhưng vẫn biết rõ tất cả, chỉ không đứng dậy nổi. Lại khóc,.... nức nở!
    *** đi, ừ nhỉ, đi thật!" 2 đứa cùng nghĩ tách nhau ra cũng tốt. Đường đi học giờ sao xa và thênh thang lắm *** ạ! Chỉ bởi chỗ nào cũng thấy có 2 đứa thôi. 8 năm!
    Chẳng phải tự dưng ngồi lải nhải thế này........ Vô tình biết được điều đó........!!! Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Kể cả biết trước, rồi đến khi nó xảy ra vẫn phải giật tóc, véo má vài phát cho đỡ bị choáng. Hehe..... dù gì cũng phải cười lên, tội quái gì, chưa sang đầu 2 mà...!
    Sau cơn mưa, hì, rát mặt, tỉnh ra một chút!
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  2. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    19 tuoi ! toi cung 19 tuoi ;
    chuyenhoc hanh binh thuong . Chuyen ban be binh thuong , chuyen tinh cam thi` nhức cả đầu ...
    19 tuổi , tôi nghĩ nên học thêm nhiéu hơn một chut !Nhugn thực tế la tôi chẳng học đuợc la bao .Tôi cung hay lâm vào tình trạng chán đời . Đôi lúc tôi nghĩ tím 1 việc lam de vó $$$ tiêu vặt va tôi đi làm gia sư. Được 1 thang , tôi nghỉ để ôn thi .... nhưng lúc này đây , tôi vẫn rỗi rãi như thuong .... hi``....
    gia dinh thi` thoai mai voi toi hon , toi ko phai lam viec gi` ca .... ko nau com , ko lau nha`, .... buoi sang thuc day luc 10 gio , va 11 hay 12 gio thi` cung duoc ..... toi thich di choi luc nao` ve cugn duoc 11 gio toi hay 12 hay 1h dem cung duoc ! ( tat nhien la ko duoc thuong xuyen )
    toi co mot vai chagntrai de y' , moi co' một năm rưỡi ma tôi da hun qua 9 nguoi ... he`he`....
    BAn Real_than_chet : toi ko bit ban co diem gi` giong toi ko ? nhung toi den lop , cung ko thich choi voi ai ca ! nhung toi noi chuyen voi moi nguoi ! tat nhien ko duoc nhu cac bancua toi hoi cap 2 va cap 3 .
    Tôi thay cuoc song ko co may thay doi .. Toi cung lâm vào tình trang giống như ban , chán mọi cái , cuoc song hơivô nghĩa .... NHưng tôi khác ban, bởi có luc toi thay minh thuc su can 1 bac su tam li' ! Thậm chí co lẽ tôi nên đến việc tâm thần ! Tôi thuc sự cảm thấy đầu óc có vấn đề ! NHưng tôi giữ no là bí mất cho riêng minh ! Kô ai gíup tôi ca ! Liệu tôi có thể nhận dược lời khuyen nao` ko ?
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hồi làm topic này mình cũng hơi chán nản về chuyện bạn bè, bây giờ thì không thế nữa rồi. Không chán nữa, nhưng cũng chẳng hi vọng gì cả....biết nhìn cuộc sống "theo cách mà nó vốn có"-điều mà lẽ ra mình phải biết sớm hơn. Suy nghĩ nhiều chẳng để làm gì cả....chỉ tự làm mọi thứ bức bối hơn thôi....
    Có lẽ mình không giống bạn babycutie ạ, không giống mấy. Chuyện bạn bè của mình chắc là không "bình thường", với mình thì mình có những đứa bạn...hờ....rất đặc biệt, chuyện học hành càng không "bình thường" nữa, uh, có lẽ chỉ có chuyện tình cảm thì " bình thường" - mà có không bình thường thì mình cũng đang cố làm cho nó trở nên bình thường đây . Mình cũng không bao giờ đi chơi đến 1h cả. Bạn chẳng cần đến bác sĩ tâm lí đâu...rồi sẽ qua cả thôi mà....mình cũng hi vọng như thế.....
    Cái tuổi này....nhận là mình trẻ con cũng không được mà nhận là "lớn rồi" thì lại càng không....Sang đầu 2, không biết là có khá hơn thế này không nhỉ....hờ, nửa năm nữa....
    "Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu 1 tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Hai mươi....em cho đời 1 giấc mơ...."
    Được real_than_chet sửa chữa vào 17/06/2002 18:18
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Life
    Des'ree
    I'm afraid of the dark
    'specially when I'm in a park
    And there no one else around,
    Oh I get the shivers.
    I don't want to see a ghost,
    It's the sign that I fear most
    I'd rather have a piece of toast and
    Watch the evening news.
    Life, oh life, oh life doo,
    Doot doot dooo. Life, oh life, oh life,
    Oh life doo doot doo.
    I'm a superstitious girl
    I'm tha worst in the world
    Never walk under the ladders, I keep
    A rabbit's tail. I'll take you up on the dare,
    Anytime, anywhere; Name the place,
    I'll be there, bungee jumping,
    I don't care!
    So after all said and done
    I know I'm not the only one
    Life indeed can be fun, If you really want to.
    Sometimes living out your dreams,
    Ain't as easy as it seems
    You wanna fly around the world,
    In a beautiful balloon.
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    khực khực 19 tuổi à? cũng trải quavài mối tình, nhưng rồi mối nào cũng đã " chúng mình làm bạn nhá ", bây giờ thì chẳng còn mơ tưởng gì nữa ( ặc ặc, dù bây giờ vẫn có vài cô hay phone đến nhà hỏi thăm : "anh dạo này thế nnào? Anh thi có tốt không? Chán " ) Cả ngày không biết làm gì khác ngoài bi-da, rock, cafe và net. Đôi khi nghĩ " sao 19 tuổi mà chán quá vậy? Mình đã là người lớn chưa? "
    Chỉ còn vài tháng nữa là bước qua tuổi 20. Ặc, chợt nhớ lại cái bài " tuổi 20 "của band nào đấy, hình như là của Đồng Hồ thì phải. Nhưng mà .......
    Khônng biết sao nữa đây, dạo này mình sống ảo nhiều quá , trong đầu lúc nào cũng chỉ có những lời gào thét của rock, đêm đêm lại ngồi nhớ em của ngày xưa, rồi viết nhảm nhí, bậy bạ vào giấy, rồi đốt, lại châm thuốc hút. phì...........

    I'm a young gun!
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc khi bước vào tuổi 19 là mình vừa là trẻ con vừa là người lớn,trẻ con là mình còn rất ít biết về xã hội ,về cuộc sống của mình ,ra ngoài xã hội mình như một đứa trẻ vừa sinh ra ,dường như mọi thứ đều mới mẻ đối với mình cần phải học tập ,học hỏi ,cần có nhiều người bạn .Lớn là mình đã 19 tuổi mình đã tự làm chủ mình là một người công dân của đất nước thì phải gánh vác trọng trách cao cả của mỗi con người đã được tạo hoá sinh ra là sống để làm việc ,xây dưng tổ quốc ,xã hội và gia đình .
    Tuổi 19 đủ để làm chủ bản thân ,và bạn hãy tư tìm ra con đường đi cho mình đó chính là sự nhgiệp cảo cả của mỗi con người trong xã hội.Mong bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống này ,đừng có ngồi một chỗ mà than trời ,hãy vững tin bạn nhé.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi cái tuổi đẹp chứ nhỉ/.... tuổi biết iêu đấy.. đừng buồn bởi vì bất cứ chuyện gì .. và hãy hãnh diện bởi vì mình đang là tuổi 19
    thien than be nho
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    nếu như mọi chuyện đơn giản như thế, nói rằng không suy nghĩ gì cả là không suy nghĩ gì rắc rối nữa...thì tốt biết mấy....nhưng mà yup! phải thế thôi, if life is so short, don't be ordinary , nhỉ?
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    19t khi lần đầu chợt hiểu ra những chân trời mới trong cuộc s?'ng không tránh khỏi những nghĩ suy day dứt.Cuộc sống vẫn tiếp nối đến mai sau,hãy vững tin vì phía trước là bầu trời.
  10. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang 19. Tuổi 19 của mình cũng đầy những cái lục cục. Chuyện học hành thì cố gắng quá trời mà cứ leo lên leo xuống như leo cột mỡ . Chuyện tình cảm thì cô ấy nhất định từ chối, lúc khó khăn không biết kêu ai. Nhiều lúc thấy bất công vì nhiều người không bằng mình mà cuộc sống của họ dễ dàng quá. Những lúc đó thử tưởng tượng một ngày nào đó, cuộc sống của mình thật đầy đủ, tiền bạc dư dả, vợ đẹp con khôn, không phải chạy vạy khắp nơi, không phải nhìn thấy những cảnh đau khổ trên đời. Nghĩ một hồi thấy cuộc sống như vậy thì chán chết, không có gì để nghĩ, để làm, không học hỏi được gì. Ghê quá! Thôi, không có gì tốt hơn hiện nay cả.
    F./

Chia sẻ trang này