1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi real_than_chet, 11/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    De cho ban ay yen
    Bo di ..
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên. Mới nửa năm mà, hơ hơ , 'cos time will pass me by, maybe i'm never learn to smile...cái gì thế nhỉ, trống rỗng trống rỗng....khi có nhiều cái để suy nghĩ quá mình cũng thấy trống rỗng mà chẳng có gì thì cũng nói trống rỗng.....Sợ cái lí thuyết "tuổi trẻ thì thế này,thanh niên thì thế kia" lắm rồi, mình không xứng.....Bao giờ mới quay lại làng đây....Lười.....19 tuổi....chả là cái gì cả.....
    Đừng giá như nữa.......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 19/07/2002
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 19 qua cung lâu lâu rùi ,chậc chậc nghe cũng lạ ,nhưng mà mìnhkhác nhiều lắm rùi ,cái thuở mình 19 tuổi.
    Chậc chậc ,nghĩ lại thì thấy mình khác thật ,nhiều nhiều lắm rùi,kể ra,thì bây giờ mình ..........cáo già hơn nhìu rùi !!!!!!!
    Chẳng buồn chẳng vui,thấy cuộc sống bình thương trôi dần dần thôi!!!!!!!!!!
    !9 tuổi mình làm dzề nhể ,chỉ ăn và chơi ,béo ú trắng trẻo và .....hì hì đẹp trai bây giờ thì .........chậc chậc nhanh thật ,thảo nào mà các "sếp" cứ nói thời gian trôi nhanh.Cuộc đời là như vậy đó!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    uh, chỉ còn đúng y 1 tháng nữa, đi học, rồi thi lại. Lại lao vào học, học mà không thấy gì gọi là hứng thú, học một cách thực dụng. Nói thật, học ĐH mà học kiểu như hồi cấp 3 thì có mà không đủ tiền đi học lại, real nhỉ ?
    Còn một tháng, chuẩn bị đi Sg chơi thì ốm vật ra, nằm ở nhà, lôi Đắc Nhân Tâm ra đọc, hiểu phần nào, hehe, không biết có nên làm theo lời thằng cha Carnigie không nhỉ ?
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  5. dpoo

    dpoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi, giống như một chú dơi con. Chơi với trẻ con không được, sống với không khí người lớn lại thấy không thoải mái. Tôi muốn được làm chủ cuộc đời mình chứ không muốn cuộc đời đẩy tôi về phía sau. Ta chán đời khi ta kém cỏi không thể làm cho đời mình ý nghĩa hơn. Khi kém cỏi thì người ta phải học, học vượt qua chính mình, không thì tâm sự mãi chỉ là ..tâm sự bế tắc, mãichỉ là những băn khoăn tuổi mình không sao gỡ ra nổi.
    Nói chung mọi người chỉ thấy cái nhìn một phía về cuộc sống, cẳng ai là thấy được bản chất cả.
    Everything is simple until is not.

    DpOo :">

  6. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Càng sang tuổi 19 mình càng muốn quay lại thời trẻ con !
    Vì kiếm tiền chưa được mà ước mơ được cầm trong tay số tièn mình làm ra lại càng lớn ! thà quay lại những suy nghĩ trẻ con còn hơn thấy những cảnh thật ngang trái !Con người đối xử với nhau thật tệ bạc hay những cảnh lật lọng gian trá !
    Muốn làm điều gì đó nhưng lại bất lực trước những khó khăn mình không thể vượt qua !thấy mình sống vô ích !Không biết mình tồn tại làm gì.?Nói chung là buồn !
    Giá có thể Hp vào chủ nhật này
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, qua 18 rồi, quyền công dân thừa ra rồi mà chẳng thấy khác rì cả, ngay cả cái đợt bỏ phiếu, lãng nhách, lúc đầu cũng cố suy nghĩ tích cực theo "đường lối của Đảng", đến hôm mấy bác tổ dân phố đến thì thất vọng tràn trề, chẹp, mà thôi không nói cái này, khéo lại bị xoá bài mất
    "Khi cách xa nhau thì người ta có thể tuôn ra hàng tiếng đồng hồ.., nhưng khi gần nhau một gang tay thì lại chẳng thể nói được một câu: xin chào! " <---- câu này đúng, rất đúng, ít ra là với mình, cả một lũ dở hơi hết rồi, chẳng thoát khỏi cái box TS này được...
    "Tự tin. Luôn là chính mình. Thế mà dễ!?!?! Nhưng sao mình ko hành động như mình nghĩ nhỉ.. sợ cái gì..?!?!? Dát quá...! Cứ phải ra vẻ "không cần, không quan tâm, không quan trọng".... Nhận được cái gì từ đó?!?...... mà thôi, đằng nào nó cũng come to end thì cho ending thế nào cũng được...."<----hẹ hẹ, cả cái này nữa, giống nhau quá, biết đến bao giờ thì mới thay đổi được đây....
    Nói đến relationship lại có cảm giác hỗn độn, hờ, càng ngày càng thấy HN nhỏ bé, nhìn đi nhìn lại là thấy người quen, với đúng nghĩa "người quen", cười cười, hết chuyện. Có phải tại cái mặt mình không mấy thiện cảm không nhỉ, hờ, chưa bao giờ tạo được ấn tượng tốt cho người lớn, dù mình là 1 đứa bé ngoan đấy chứ, chẹp chẹp
    Kêu lên kêu xuống là học Đh chán mà bây giờ lại muốn đi học đây, nghỉ hè còn thấy tệ hơn, vẫn chẳng khác cái lúc còn học sinh là mấy, thà đi học rồi bùng còn hơn là nghỉ dài thế này, nhớ hồi đầu năm còn sợ thi lại thì bị mắng, hợ hợ, bây giờ thì "xời, when you say nothing at all". Con bạn nói "khi đã quá được lần đầu thì các lần sau chẳng là gì nữa", nó nói về chuyện ty của nó và mình đem áp dụng vào chuyện học của mình, vẫn right. Hờ, nhớ đến nó lại thấy mình hâm khi cả năm rồi ngồi ca cẩm với nó về chuyện Đh, có lần lỡ nói "thà đi học nghề còn hơn" khi mà năm nay nó còn phải thi nữa....hờ, mà thôi, ít ra thì lần này nó được thi đúng nguyện vọng.....chẳng hiểu cái nguyện vọng của mình thì biến đi đâu rồi nhỉ....
    Mà HQ này, cái lão Carnergie gì gì đó chỉ được cái nói nhăng cuội thế thôi, nếu muốn làm theo thì làm theo 1 cuốn đắc nhân tâm nào đó made in HQcafe , chắc là hiệu quả hơn nhiều, he he
    Đến cuối năm mới thoát ra khỏi cái tuổi này được, đứa bạn sinh tháng 1 lúc nào cũng tự hào vì đang 20, mà thấy nó cũng lớn hơn mình hẳn, chững chạc và biết suy nghĩ, bố mẹ mà biết nó thì thể nào cũng " nhìn gương đó mà học tập" hờ hờ bao giờ cho đến bao giờ...
    Đôi khi cũng muốn ước mơ đến something mà chẳng thể cố lạc quan được.....

    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehe..hum nay lên đây dạo chơi chút gặp ngay topic này !!! Hì...cũng có những điều mà mình muốn nói !!!
    19 tuổi - bỡ ngỡ bước vào trường ĐH như mấy đứa lớp 10 vào cấp 3. Bao nhiêu ước mơ nhỉ ??? Này thì tao sẽ cố kiếm học bổng !!! Ko thì tao sẽ cố đi du học !!! Đứa nào cũng háo hức, háo hức,...Nhưng rồi thời gian đáp trả bằng hai từ "THẤT VỌNG"..hehe....Đến trường toàn ngồi chơi, ngủ vì học toàn những môn củ chuối - chả ra đâu vào mới đâu (mình nghĩ là thế)...Được môn KTCT mãi về sau có thầy đến giảng còn thấy hay nhưng tiếc là thấy đến muộn quá, giảng được có mấy buổi....Còn về học bổng thì cứ mà mơ đi nhé !!! Nếu có thì con các thầy cô ẵm trước....Ngoại trừ mình là nhất nhì trường thì may ra....hehe...Nhưng cái ĐH của mình là thế, anh chị mình cũng như thế => tiếc làm gì !!!
    19 tuổi - gặp bao nhiêu thứ mới mẻ, nhất là $$$. Bao nhiêu phí tự nhiên ở đâu nhảy ra ??? Chả bù hồi cấp 3 mang 10.000 đi tiêu xả láng () thế mà bây h số tiền đó vèo cái là hết.
    19 tuổi - những cảm xúc vẫn cứ lẫn lộn: có cảm tình, thinh thích, để ý....Chúng vây quanh ta làm ta cứ lẫn lộn hoài...Ta như vướng vào một cái lưới mà chẳng bít làm thế nào thoát ra cả...Càng vùng vẫy thì nó càng thắt chặt hơn....Đến khi ta gục ngã thì nó mới tự bung ra...hihi....bực thật đấy nhưng thoát làm sao được vì đó là cuộc sống tuổi 19.
    19 tuổi - một cái tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Sẽ có những suy nghĩ mới mẻ trong đó có cái đúng và có cái nhầm lẫn...Sẽ phân vân về nhiều thứ và chẳng bít ta chọn như thế nào là đúng cả ??? Đến khi gặp khó khăn mí biết mình chọn sai...hihi...19 tuổi là thế mà !!!
    Đó chẳng qua là những cảm xúc bất chợt của sự chuyển tiếp giữa teenage và adult mà thui !!! Blade cũng đã từng như thế mà và bây h cũng vẫn như thế....hihi....Phải có những cảm xúc điên điên như thế thì ấn tượng về 19&life mí sống mãi trong những năm còn lại của cuộc đời chứ !!!
    Hichic...nhưng đấy là mình có bả chị hơn 2 tuổi nên thỉnh thoảng còn cho mình lời khuyên. Nói đến đây lại thấy tụi nghiệp vợ mình - cũng đang chuẩn bị tròn 19 tuổi - nhiều lúc gặp những vấn đề này hông biết là vợ sẽ nói zdới ai đây vì vợ là con 1 mà. Nói với mami và papa chắc gì đã đồng cảm được !!! hihi...nhưng mình vẫn tin vợ mình sẽ vượt qua được thui !!! hihi.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. Julio

    Julio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ 19 à chả hơn được gì 18 ngoài cái già thêm 1 tuổi ,học ngu hơn một ít , thời gian trôi nhanh hơn , tiền tiêu nhiều hơn ....Toàn thấy mất mát .......Đêm nay muốn chat với bạn mà hờ hờ nghĩ đến cái hoá đơn điện thoại lại đành invi . Mai đi học nghề buổi đầu mong rằng nó sẽ giúp mình lớn hơn 1 chút cho xứng với tuổi 19 .2 năm đại cương của ĐH thật rỗng tuếch chả giúp mình tí ti gì . Mai thi lại môn cuối chắc cũng qua .......Ngày mai .......ngày mai sẽ giải quyết tất cả ........ngày mai sẽ ra khỏi sự khủng hoảng tâm lý từ gần 1 năm nay .........
    nhiều lúc cảm thấy cũng 1 phần vì TTVN mà mình đâm ra thế này .......bây giwò cứ như thằng nghiện ......chỉ 1 ngày không vào lại nhớ không chịu được ...............

    Đời Là Bể Khổ
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái chuyện vợ con, cái lão blade này chỉ được cái gợi nỗi đau của người khác thôi.Bác còn có vợ để mà lo, còn tớ, chưa kiếm ra vợ. Còn real thì sao nhỉ ? Không biết đã có chồng chưa, hay còn trôi lang thang.
    19 tuổi, nhìn quanh, thấy thằng nào cũng đã có người yêu, nhìn lại mình, đi đâu cũng một mình, tối thứ 7, Cn không biết chở ai đi chơi, chỉ biết đi uống cafe mình mình thôi. Có mấy thằng bạn thân thì chúng nó đi học xa cả, không còn ai để mà rủ đi uống cafe với mình. Ngẫm ra, có người yêu, cũng là có cái để mà lo, mà vui nhỉ. Buồn cũng không biết nói với ai, chỉ lên cái box này mà trút thôi, mà không có người yêu, chứ vẫn nói I die for u vô tư mà, cũng chẳng biết là die for ai nữa ? Hay là cho thằng em, với ông bà già ở nhà?
    Ai mang cho tôi một đoá hồng ? Nhỉ ?
    Không biết đến khi nào thì mới được phép gào lên " Từ nay tôi đã có người, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa "đây ?????
    Chắc là chờ real ra topic : 20 tuổi, hay 21 tuổi. Chắc thế
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!

Chia sẻ trang này