1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi real_than_chet, 11/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Nhìn lại thì mình đã 19 rồi đấy! Chỉ còn một năm nữa thôi là mình bước sang đầu 2. Ôi! Tôi đã chuyển bị 20 tuổi rồiđầu 2 sao mà già thế! Cảm thấy buồn .CHẳng còn đùa nghịch những trò trẻ con nữa. KHônng được vô tư như hồi còn nhỏ nữa, và chuyện quan trọng nhất là mình đã có rung động rồi, biết nghĩ về chuyện đó , để rồi thấy buồn. Bạn mình đã đi học xa và điều buồn nhất là chẳng biết tuổi 19 của bạn thế nào?
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hehe.....vợ con gì nào !!!! Đấy chỉ bạn tao thôi nhưng thích xưng hô vợ chồng cho nó zdui !!!! hihi....Mày có cần phải suốt ngày sống trong cái cũi thế ko hả HQ cafe, chí làm trai mày vứt vào sọt rác rồi à !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anhsang071283 ui..........em bùn vì ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã giề sao........đây là quy luật rùi em ạ. Tre già măng mọc, ngày qua rùi lại ngày qua.....tuổi thơ ngậm ngùi mãi xa ta.......
    Không bít là đã bao lần tui thầm mơ ước được quay ngược thời gian trở lại cái ngày xưa ấy. Nhưng đó chỉ là mơ ước thui, bởi thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại.
    Ai cũng có một thời thơ ấu của riêng mình. Khắc sâu vào tận trong tâm trí của mỗi người những hình ảnh, tình cảm, mọi nỗi vui buồn dù rất ngây thơ và nhỏ bé..........
    Hãy zui lên đi ........ hãy mạnh dạn bước vào tuổi 20 mươi đi em. Tương lai đang đợi em ở đó...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. tuntunmeo

    tuntunmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thực ra tun luôn nghĩ, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi rồi sẽ đi, mình chỉ cần cố gắng hết sức mình thôi, nhưng mà càng lớn càng thấy mình phải có trách nhiệm với hành động của mình, thực là khó lắm, và nhiều lúc lâm vào bế tác, cũng thấy mệt mỏi và chán đời lắm, cũng vậy, 18 tuổi rồi mà chưa làm được việc gì, ngoài việc được ở nhà để bố mẹ chăm sóc,nhưng tun ko bao giờ thấy hối hận vì những việc mình làm, vì xét cho cùng đó là những việc tốt( có những việc tốt mà mình làm nhưng chính mình cũng ko nhận ra mình đem lại niềm vui cho người khác)
    bây giờ tun cũng đang rất buồn, nhìn về cuộc sống với một kía cạnh ko lạc quan, nhưng tun biết, mình vẫn cần phải sống tốt hơn, và một cách mà luôn được tun áp dụng khi chán đời là: hãy làm một việc nào đó mà việc đó khiến mình phải lao tâm khổ tứ, phải vất vả, việc làm đó nhất định phải được thực hiện, và khi hoàn thành xong rồi, mình sẽ vững tin hơn.
    có một người đã nói với tun là: " hãy thử chạy, chạy thật nhanh cố hết sức để chạy đến đích, cảm giác sau khi chạy đến đích, vừa mệt , nhưng cũng là cảm giác chiến thắng đó!!!1
    sau real_ than chet và các bạn không thử làm xem sao!

    Tuntunmeo
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Uh, mình cũng ít khi hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng lại buồn khi mọi người hiểu lầm vì.....mà đối với mình thì thà không hiểu còn hơn hiểu lầm...... Biết là phải "sống tốt hơn" , và mình đang cố đây, và mình cũng muốn lao đầu vào cái gì đó "khiến mình phải lao tâm khổ tứ" đây nhưng chẳng biết cái đó là cái gì nữa, muốn khổ mà có được đâu? Cũng thấy xấu hổ khi ngay cả điều mình muốn cũng chẳng biết là cái gì....nhưng mình đang searching.....chắc sắp thôi...phải tanter la vie chứ....cứ ngồi đây và viết thế này đôi khi sáo rỗng lắm....
    Chạy à, uh, bạn nói đúng, khi cố hết sức để chạy đến đích, tin rằng mình sẽ làm được thì sẽ làm được.....just put one's trust in something....chiến thắng được chính mình.....Thực ra mình vẫn còn suy nghĩ kiểu học sinh nhiều lắm, cứ phải thúc ép thì mới làm tốt được......khó change quá......
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  6. Dr.Virgo

    Dr.Virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ùm mình thấy real nói cũng đúng , chúng ta phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn cho đời mình.Mình đã đọc "tâm sự" của Real từ đầu tới giờ , mình thấy bạn có một suy nghĩ hơi bi quan đối với mình quá , mình có một cô bạn nói rằng "nghĩ bi quan dến một viêc ta đã làm cho đến lúc ta nhận được kết quả thành công thì ta sẽ cảm thấy rất sung sướng hơn rất nhiều" đó cũng là một cách nghĩ .Nhưng theo mình thì ta bi quan cho đến lúc có kết quả thì có đáng không ??? Chúng ta hãy be fresh!!!! khi chúng ta đang ở vào một độ tuổi quá đẹp , một mùa xuân của cuộc đời . Còn cách của mình thì ngược lại mình luôn luôn lạc quan cho dù mình gặp phải thất bại (có thể bạn sẽ nghĩ đó là một ý nghĩ khá ngô nghê) nhưng đó là cách đứng lên tốt nhất sau những thất bại .... thử mà xem bạn sẽ biết ngay mà....luôn lạc quan với đời ,mà cuộc đời thì còn rất dài , chúng ta còn chưa đi hết 1/3 quãng đường of cuộc đời ! life is so long mà ta cú bi quan thì giời ơi sẽ bị tổn thọ đấy

    Will yoU wAit foR mE In heaveN
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, không phải bi quan là cách mà tớ muốn đâu, chỉ vì chẳng biết nhìn vào cái gì tươi sáng cho nó lạc quan bây giờ....hic, tớ quyết định chỉ sống đến 70 tuổi thôi rồi, nghĩa là tớ có' 30 năm (100-70 ) để bi quan và thất vọng (còn lại là yêu đời ). Cám ơn ấy! Hôm nay trời dẹp đấy chứ nhỉ, thế mà mình lại online lâu quá.....
  8. Dr.Virgo

    Dr.Virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, không phải bi quan là cách mà tớ muốn đâu, chỉ vì chẳng biết nhìn vào cái gì tươi sáng cho nó lạc quan bây giờ....hic, tớ quyết định chỉ sống đến 70 tuổi thôi rồi, nghĩa là tớ có' 30 năm (100-70 ) để bi quan và thất vọng (còn lại là yêu đời ). Cám ơn ấy! Hôm nay trời dẹp đấy chứ nhỉ, thế mà mình lại online lâu quá.....

    Gửi lúc 14:40, 21/07/2002
    Nếu bạn muốn sống lạc quan thì hãy nhìn cái gì trước mắt cũng coi đó là tươi sáng đi cho dù .....trước mặt là cả một bóng đêm mịt mù......trên lý thuyết là như vậy nhưng còn thực hành thì ..hì...hì.......Trời hôm nay đẹp thật cho dù hơi nhiều mây........

    Will yoU wAit foR mE In heaveN
  9. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Không tin vào bản thân mình thì mất niềm tin vào người khác cũng là điều dễ hiểu!
    Đúng là cái tuổi 19,20 hâm thật đấy...nghĩ ngợi lung tung rồi lại cứ tưởng là mình sâu sắc lắm...có biết đâu chân lí luôn nằm ở những điều đơn giản nhất...he he mình cũng đang hâm hâm đây..[r2]
    Hãy làm một que diêm!
  10. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bây h nói 19 là lừa đảo. 20... uhm. Nhiều thứ phải làm.... nhỉ?
    Kéo lên để tự nhắc mình rằng, "thời gian trôi rất nhanh, nhanh đủ để ......"..
    Vậy thôi, ko sao hết
    Mượn thơ nhé:
    ".......Mười chín vội vàng như một cơn mưa
    Đâu đâu cũng chỉ có tình yêu, và con tim nồng nhiệt
    Hợp, rồi tan
    Sung sướng và khổ đau
    Hằn sâu vào non nớt
    Tuổi kéo theo sau một chuỗi những nỗi buồn
    Hai mươi ngập ngừng
    Rồi cũng vụng dại luôn
    Như một ngày nắng
    Rồi một ngày mưa
    Cuộc sống quá nhiều nụ cười và nước mắt
    Khi ta tin vĩnh hằng vào tình yêu
    Thì mặt trời vừa lặn...
    Nhưng đêm khép vào là cuộc sống bừng lên
    Ta sẽ đón tuổi của mình với nhiều khao khát
    Rồi trong tim tình yêu sẽ hát
    Về một niềm tin
    Tháng tư, đất chuyển mùa...."
    *********

Chia sẻ trang này