1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

194X khi mà các bác 7X ở đây thành 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kakalot, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    194X khi mà các bác 7X ở đây thành 7X

    Chắc cũng không còn lâu nữa đâu nhỉ ( gần 30 năm nữa chứ mấy ) khi mà các bác 7X ngồi đây đang dắt cháu nội ngoại đi ăn sáng rồi đi học. Trước khi về nhà các cụ tiện thể ghé qua quán cafe internet một tí để check TTVN ( nếu mà cái TTVN chưa biến mất hoạc đổi tên). Đặt vào địa vị của mình khi đấy liệu các bác sẽ có những suy nghĩ như thế nào về cuộc sống, sự nghiệp gia đình và cả những gì các bác đã gắn bó với TTVN?

    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Makeno....Chuyện đó tính sau bây giờ thì cứ ăn chơi bét nhè cái đã nhể...Chiều nay cà phê đi anh chị em ơi.....
    Only You....
  3. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, làm sao biết được, ngày mai còn chưa biết, lại còn tính chuyện 30 năm nữa.
    Hy vọng là vẫn ngày ngày Rượu đêm+Kem+Dancing+Đá bóng+Cà phê+Vỉa hè.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  4. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Các bác 7X làm gương xấu cho đàn em 8X quá
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Toàn là mấy món ăn vào đau bụng nhờ Kaka nhờ. Lại còn suốt ngày tụ tập chơi bời hư thế nhờ, các bác ở đây chẳng ngoan như chị em mình nhờ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này