1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1954, 1975

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bomho, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
    Chốn đã chôn rau, cắt rốn bao nhiêu đời
    Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
    Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi
    Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây
    Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Hoà
    Dù là xa đó cũng là quê nhà
    Và miền nắng soi vui gia đình ta.
    Một ngày bẩy lăm, con bỏ nước ra đi
    Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ
    Giờ cha lưu đầy, ở ngay trên đất ta
    Và giờ con lưu đầy ở đây nơi xứ lạ
    Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương
    Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường
    Một ngày bẩy lăm, đứng ở cuối đường
    Loài quỷ dữ xua con ra đại dương.

    Một ngày năm bốn, xa mộ ông cha
    Với lũy tre xanh, khóm chuối bên sau nhà
    Một ngày năm bốn, cha phải chia lià
    Cùng mảnh đất, nóc gia cha làm ra
    Một ngày năm bốn, ôi Thành Ðô ơi
    Tiễn bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời
    Hà Nội yêu quý không thể ngăn người
    Vì người đã ra đi theo Tự Do.
    Một ngày bẩy lăm, con bỏ hết giang sơn
    Hai mươi năm tình, yêu người yêu cuộc sống
    Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui
    Saigon đã chết rồi, phải mang tên xác người
    Một ngày dĩ vãng, ôi gần, hay xa
    Ðất nước hai phen chứng kiến bao chia lià
    Ðời của cha, con : hai lần vẫy chào
    Chào từ giã quê hương trong khổ đau

    Ðời hai lần, ta bỏ quê, bỏ nước
    Phải nuôi ngày mai về ôm Tổ Quốc.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bây chừ thời đại gì rồi?
    Mà đem kể lể chuyện rời quê Cha?
    Bao năm lạc bước xa nhà
    Chừ nếu thấy hối, có già thì nên:
    Khép lại quá khứ mà quên
    Hướng tương lai đến một miền huy hoan...
    Thế mới trọn nghĩa vẹn toàn
    Với đất mẹ với những hàng tre xanh
    Xứ Đoài cùng gốc tôi, anh...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có những kẻ rỗi hơi ngồi than khóc.
    Quên mất mình nguồn gốc nơi mô.
    Chuyên tâm khai quật nấm mồ khô.
    Chỉ rặt một bọn hồ đồ...ngoại lai!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    vào thời vào thế mới hiểu
    nỗi đau của người
    nổi khổ của đời
    vào thế vào thời mới rõ
    sự sướng của người
    sự vui của đời
    đau khổ sướng vui tạo nên đời mà cũng tạo thành thi ca

  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Hy vọng khi về quê cha đất tổ, một tay bác ôm hoa một tay nặng trĩu đô la, chứ không là súng trường và giáo mác
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngữ này mang xác dzìa bắn bỏ.
    Bởi ngữ này đâu có coi nơi này là tổ quốc.
    Nó chỉ phá hoại thôi!
    Có ngày tụi lợi dụng kia dzắt chanh bỏ dzỏ, thử coi ngữ này dzìa đâu!
    Ngồi mà coi!
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Tổ Quốc
    là không cần dành giật
    Tổ Quốc
    là yêu thương theo cách của riêng mình
    Tổ Quốc
    là một từ đơn giản giữa tổ và quốc
    Tổ Quốc
    là tổ của những con quốc khi chiếu về
    (Chỉ vì một bài thơ mà đòi bắn bỏ xác con người ta thì ...có mà chạy mất dép )
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhưng, cũng chỉ với một bài thơ, hắn bán rẻ tổ quốc, bán rẻ lương tri, hắn bán...tuốt luốt, hắn gây khích bác hận thù, hắn muốn nồi da xáo thịt, ..., thì sao hả chú?
  9. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ nghe nói bài thơ này của bác Phạm Duy và đã được phổ thành nhạc ở hải ngoại mờ .... Bây giờ bác Phạm Duy về Vn và được nhà nước ta chào đón tưng bửng nữa cơ!!!! Chắc bác ấy đem $$$$ về nhiều lắm nên mới hông bị "bắn bỏ", phải hông mấy huynh????
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ đc phổ nhạc vào thành bài hát, ca khúc... chứ ko phổ thành nhạc!

Chia sẻ trang này