1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

196X: õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Ngôi nhà ^^ 6X ^^ :D ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kongcom, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhuuhung

    vuhuuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bác Kong cai net 3 tháng liền, bác giỏi thật. Khô có bác chả có ai vào thăm nhà mình cả. Chán quá!
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội mùa này se se lạnh
    Trăng thanh thanh như áo mong manh
    Thu chưa tàn heo may đùa rụng lá
    Cành bơ vơ nuối tiếc những ngày xanh
    Ô cửa nhỏ hấp háy liếc nhanh
    Bóng ai vội vàng lướt qua đầu ngõ
    Hương sữa thoảng bay như lời ai vừa ngỏ
    Uớt đẫm sương đêm lối nhỏ ai về...
    Nhớ thu nào qua bến Bính thăm quê
    Bắt gặp cái nhìn liếc qua khung cửa
    Quên mất phượng mùa này thôi nở nữa
    Em tủm tỉm cười anh ngốc quá đi thôi...
    Thu Hà nội năm nay phượng sai quả
    Hoa sữa trồng nhiều hương ngát những phố xa
    Thương ai đó vô tình than trong gió
    Đông sao chậm về ...
    đan áo ...
    tặng người ta....!

  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em có ở Hà Nội đâu mà đi off được, em ở HP xa lắm anh.
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Không ngờ bác Còm làm thơ hay quá ta. Bái phục sư phụ.
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên hay quá!
    Xin chúc mừng.....,
    Chúc mừng...
  6. vuhuuhung

    vuhuuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ Kong_veston : Bác Kong làm thơ hay , đc các em khen nhiều sướng thật. Ước gì mình cũng biết làm thơ.
    @ cucvangcuoithu : EM ở HP à? Xa quá nhỉ, thế này thì anh khô tặng quà cho em đc rồi. Thôi thì anh tặng cho em bó hoa này nhé
  7. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà !
    Lâu quá mới về thăm nhà . Dạo này các bác khoẻ chứ ạh ? Hóng cái danh sách mà chẳng thấy đâu là sao hả bác Kòm ???
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    @ Bác Hưng: em không nhận hoa đâu nghe, em muốn quà kia.
  9. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Vào trông nhà giúp anh Còm !
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Kỉ Niệm
    Có hoàng hôn loang dần khói toả
    Sương trắng mờ mặt sông
    Có người khoác cho mình
    Bên kè đá rêu phong
    Cỏ non giờ đã úa
    Lá vàng theo gió sương rơi
    Sông rộng dài như bao thủa
    Nỗi buồn ... Một thủa khôn nguôi ...

Chia sẻ trang này