1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Miềng thì tự gắp cho miềng, ngu giè gắp cho ai
    Mà trước nay cũng chưa thấy đứa nèo gắp cho miềng
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    chả thế mà "ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác"
    Em chào các pác BD em sang tìm anh hôm nọ cho bé ăn bột í
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với kái Chým
    Bé cái nhầm rồi nhá! Đây là Giáp Dần 1974, khác hoàn toàn với Bính Dần 1986 nhá Nhầm hàng roài, bên nài toàn hoàng khủng thoai, bột bẹt nào ở đơi
    chỉ là đại lý hồ dán thôi à
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko mang đến thì mèo đi ăn ...vụng chứ sao
    @ bác Yếu: nhầm tai hại bác nhỉ, cứ tưởng là bé rồi thì ...bế lên nựng nà chít dở
  5. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào chả có Dê
    nói hồ dán mới nhớ đến câu chuyện đại loại xế này:
    Trước bưu điện ở nước nọ, để trang trí cho đẹp & tiện lợi họ đem 1 bức tượng (chính xác là dụng cụ dán tem) trước cửa. Tượng này phác họa Adam, khách hàng cứ đến đó đưa cái tem vào lưỡi tượng là xong
    1 anh chàng táy máy đến đó thấy vậy liền nghịch. Không ngờ nghịch dại gãy mất cái ấy của Adam. Đang ko biết thế nào thì có khách đến, anh chàng bèn thay thế tượng
    Khách là 1 cô gái cực kỳ xinh đẹp Cô cũng từ nơi khác đến tham quan tượng Cô ko ngờ tượng lại thật đến thế, cô sờ thử vào tượng, bất ngờ hồ dán chảy ra "Đúng là bức tượng dán tem thư thật" - cô gái nghĩ
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @Khoai: Bế nà sụn lưng liền à Hoạ chăng có người ta.... bế mình thì cóa
    @Chým: Thì đấy là nghĩa của hồ dán đấy chứ đâu
  7. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    bế toàn phừn ko đc thì bế 1 phừn, nhỉ
    thế ra hồ dán cũng như sữa tắm nhỉ, thích sữa tắm hơn vì thơm tho hơn
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì cái ý của em là thế mà
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    em nghiệm ra rằng thì mà là điều gì 2 anh thống nhứt hiểu mí nhau là y như rằng em ngu ngơ
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nếu em hiểu thì em đâu có trái ...dấu với bọn anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này