1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hay là chú lấy luôn cái kẻ ca rô của bác Yếu đê
    Đằng nào cũng có dùng đc đâu, yếu thế cơ mà
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đi, tính anh cẩn thận nên cầm cả bịch đi cơ, còn một đống kẻ carô trong cốp xe cơ mà
    Riêng trong ví chỉ có 2 cái đề phòng có máy bay địch xuất hiện thoai
  3. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé Lady. Bị lóc cái tội.....cho mượn níc. Hí hí.
    Ủng hộ quan điểm của bác yếu. Phải biết đề phòng những... cơn mưa bất chợt. Một lần nữa lại phải nói lời cảm ơn đến em Thí hàng.
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận dư thế rứt tốt, rứt đáng tuyên dương --- quả ko hổ ranh thầy rao thông
    -------
    sao cứ bùn nụ lại nhớ nhà GD nhỉ
    em lên giường lun, đừng ai đụng vào hiện vật ná
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay góc giường Chým không treo đèn ***g đỏ
    Đèn ***g đỏ treo cao, treo chỗ nào đơi????
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi chẳng ai dám đụng vào đâu mà lo, cứ ngáy khò khò cho nó sung sướng.
    Nhưng thiếu nữ ngủ ngày thì phải cẩn thận kẻo lại hối không kịp đấy. Ngày xưa biển chưa có sóng như bây giờ thì nữ sĩ họ Hồ đã cho 1 thiếu nữ ngủ ngày vào thơ; còn bây giờ biển đầy nắng, gió và em thì dân gian thường quay lén đưa lên... blog
    Mà, em đừng gác chân lên cửa sổ nhà anh thế kia nó cong chấn song sắt bây giờ
    lúc vui buồn lần tìm đến vườn bia, chốn hẹn hò nhiều anh em đang chờ
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh mắt kém hay là bôi bác em nó thế
    Em nó tì tay lên cửa mà anh lại bảo là chân, thật ...
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cho cái ảnh lên đây thì mới biết chân hay tay chứ?
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    đèn ***g treo từ tối đến lúc ấy đấy anh ếch oai
    cơ mà mấy anh hãy đợi đấy
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Khi Chým tỉnh giấc thì nhà GD đã không còn cái "khung cửa sổ hai nhà cuối phố" nữa rồi
    Nhìn song sắt cong vênh, nghĩ ra ối hình tượng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này