1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vầng ...báng bổ báng bổ
    Cơ mà ai giơ 2 chân lên ạ, mà giơ lên thì đứng bằng gì
    P/S: thì ai bảo bác chấp cái đồ dở hơi ấy
    @ Trým: mèo nào mềm. cứ thử ...ghé miệng vào cắn thử xem, lại chả cứng đơ ngay
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    èo ui, anh đừng nhắc sữa chua làm em ngán ()
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đới thới chửa? Anh đã bẩu mà... cấm có sai Đến tầm thì phải mạnh mẽ chớ
    PS: Vidút cùng hội Hờ Đờ mí cả nhà cô chứ bác nèo ợ đơi hở kul???
    Đến tầm giơ 2 chân lên rồi thì cần gì đứng
    PS: Ngày xưa có nó với cụ Điên, bây giờ nó chạy chữa mãi mới được dở hơi đấy. Không chấp nó thì thành ra mình... điên à
    Chẹp chẹp, chiều nay ọp ẹp rồi. Ai vào Hà Đông thì à lố nhé
    pie pie
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hê nhô anh yếu - vào thăm nhà anh cái nhể
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà Giáp Dần mà chào mỗi anh_yếu
    Lên giường chưa?
    Chưa thì lên giường nhanh để người khác còn lấy lối đi
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nói trước với em là nhà anh chật chỉ kê được nhõn cái giường thôi đấy. Em thông cảm được thì vào chơi.
    Nếu vào nhà anh chơi thì xin mời em lên giường Có trà sen phục vụ đây, keke Giường nhà anh toàn mùi hổ thôi không biết có hợp với khách không nữa, keke
    PS: Khách vào nhà cứ tự nhiên pha trà sen uống nhé, tớ phải đi có việc tí đây, T2 may ra mới online
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú đấy à? Đã tắc đường đâu mà cứ ộp oạp liên mồm xế

    À nhá!
    Trưa nay anh đi ăn Ếch đấy, ngon lắm chú ạ. Ếch chiên uống với vodka đen ngon tuyệt cú mèo luôn nhá. Vẫn ở chỗ rượu tuyệt diệu í
    Hôm nào anh em mình phải rủ mấy mụ nhà mình ra đấy ăn đi. Có mụ kêu thèm thịt ếch, có cụ bảo muốn đóng vai Măng cho Ếch ôm, thề! Mà mấy mụ đấy mụ nào cũng duyên đáo để nhá, không biết cái tỉnh tình tinh có giòn như ếch chiên trưa nay không thôi
    Thích thật!
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào là hôm nào xế
    À em mà không ộp oạp thì chắc gì em ấy đã .... lên giường
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh mà ộp oạp kheó em í nhảy xuống giếng tìm anh chứ ko phải leo lên giường nữa
    em đã xem cái ảnh ếch nhảy vào chai rùi, quả là nghệ thuật
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    [théc méc] Mèo tuổi Zồng mà seo em zai lại tuổi GD đc nhể [théc méc]
    Cơ mờ nếu có em út gì tuổi GD thì cứ PR cho iem mới nhớ
    @ Kô dáo: Ng ta hông hỉu mấy cái chữ đc hai-nai kia cơ, chứ có thắc mắc phọt phẹt bài ở đâu đâu Chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này