1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ớ cô này quên à?
    Hợp tác xã Toàn Lợi đã bắt đầu trồng mướp lấy hoa ướp hương đóng hộp xuất khẩu sang Vương quốc Đáy Giếng rồi cơ mờ. Và cô chính là người hàng ngày phải chăm sóc thì hoa mới nở nhiều, bông mới to, cánh hoa mới đều và mầu mới vàng ươm (như mầu nick của cô ý) Loại hoa như thế mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
    Mà cô đã chăm sóc mấy giàn mướp hương đấy rồi thì cần gì đến bô
    Phải biết hết lòng vì thượng đế Ếch chứ
    Pờ rè
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Kụ Íu kêu các cụ vào nhà cứ xè dầm
    Kụ Điên bẩu nà tránh xè dầm = cách nút
    Kụ Íu lại bảo kụ SEX bị nút nút mồm nên ú ớ
    Theo tính chất bắc cầu thì chả nhẽ kụ EX lại xè bằng, í ẹ kinh quá đi
  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, mà về nguyên tắc ý, nút xì khó xè nhắm.
    Tháo ra anh ạ, cho thoải mái.
    Xè è è
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    [phỏng vấn]: Vậy xin mời bạn cho biết cảm giác của mình lúc này?
    @ZZ: Phép bắc cầu của em dất xông minh, khác hẳn với nét mặt của em hàng ngày trên avat
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    vào nhà toàn uống trà mí xè è eeeeeee
    hnay em chỉ đứng ngoài cửa hóng thoai
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu mọi người đang nói gì nữa. Tuy nhiên mình cứ giáp dần dần thui, chắc là quen và hiểu ngay mọi người nói gì
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi
    Phải giáp lá cà và dần nhau thì mới hiểu chứ giáp dần dần thì bao h mới hiểu ra
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Còn chần chờ gì nữa, trà sen đang ngon, mời các quý khách lên giường cả đi
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Còn chần chờ gì đâu nữa hỡi anh
    Đôi môi em giờ đây đang khát cháy
    Hãy ôm em như anh đã từng ôm
    Hãy hôn em như anh đã từng hôn
    Hãy cho em 1 lần dù gian dối
    Hãy cho em tình nồng còn bối rối
    hi hi hi, anh ơi, chần chờ gì nữa, lên giường đi thôi uống trà sen không nguội mất ngon anh ui, hihihi
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Lại mời khách lên giường roài !
    Xế ngoài trà ra, anh có cái giề để đãi khách hông ? Có cái giề để khiến khách không đến chơi nhà, không chịu được ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này