1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Sang cái trang mới nào!
    Làm cái cho nhà này đi lên, em tuổi hợi là kỵ với cái tuổi này lắm. Nhưng dù sao cũng là hàng xóm!
  2. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ổi ôi, bán rẻ cho em 1nửa nạng xịt mèo đê, tỉu hổ í. Nhà em đương khát xịt mà hem đủ xiền mua nầm
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Xăng lên giá! Lập tức cư dân mạng có những phản ứng hóm hỉnh từ sự kiện này. Mọi người chắc ai cũng biết những thông tin này được truyền tay nhau qua YM. Tớ cóp nhặt đưa vào đây để... chả biết nói gì Còn nhiều nữa nhưng vì sự nhậy cảm của thông tin nên tớ loại hoặc sửa chữa tí ti mới đưa vào đây, keke
    Hai thằng ăn trộm gặp nhau, cả hai cùng khoe thành tích.
    A : Tao vừa ăn trộm được con xe tay ga xịn lắm.
    B : - Đồ ngu, cái xe đạp điện bên cạnh thì không lấy, lấy cái của nợ này tiền đâu mà đổ xăng
    Thứ 2 là ngày đầu tuần chúng nó quyết chí tăng xăng, thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày tăng thêm giá khác, thứ 6 rùi đến thứ 7 chờ mãi không thấy lương tăng, chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền......
    Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu,Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn, Đi học chẳng buồn lấy xe ra, Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt, Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!
    Tuyên bố: Từ nay khỏi sợ thằng nào dọa mang xăng đốt nhà nữa...
    Cập nhật tin tức thị trường sau khi giá xăng tăng lên 19K / 1lit. Phở từ 20K lên 30K , Thuốc lá Vinataba 12K lên 14K , Trà đá 1K lên 2 K , Cổ phiếu chết sặc tiết , giá xe đạp lên cao , Các trung tâm mua sắm giảm doanh thu trầm trọng , giá nhà nghỉ và em út vẫn chưa được cập nhật. Tăng giá xăng góp phần đưa nhân dân về thời kì xe đạp, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe mới là quan trọng
    Trong một diễn đàn mua bán nổi tiếng, đã có 2 người rao đổi xe Air Blade (mới 100% của Nhật zin, vừa mua về đang chờ lấy bảng số) để lấy xe đạp điện. Theo nguồn tin mật, một số thành viên cũng đang định đổi @, SH, Dylan, thậm chí mecerdes, phantom để lấy xe đạp điện
    Tình hình là giá giữ xe quá đắt, chưa kể không tìm được bãi giữ xe; Tình hình là việc gửi xe quá ư là mạo hiểm; Tình hình là từ khi bắt đầu mùa mưa tôi đã lười đi xe đạp; Và tình hình rất chi là... tình hình, là giá xăng đã tăng đến 19.000 đồng một lít... Nên tình hình là tôi sẽ quyết tâm đi xe đạp lại từ ngày mai
    Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp Xích lô đi về trong lễ đón dâu Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó Chó chạy tung tăng trên phố với ông già Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga Cu hàng xóm patanh đi mua rượu Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu Mới bình dị và thơ mộng biết bao
    Giá ơi thương lấy lương cùng !
    Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
    Thương nhau lương giá đi liền
    Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
    Gió đưa cái giá về trời,
    Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
    Giá ơi ta bảo giá này:
    Giá lên nhanh quá có ngày?chết lương.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
    Người ta đi cấy lấy công,
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
    Trông cho vật giá?rẻ rề,
    Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Giá lương như thế, dân thời sống sao?
    Ông trời ổng biểu kệ tao,
    Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì
    Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng kia vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xăng vẫn tăng đến muôn đời sau. Hứa yêu nhau có xe và xăng. [Em:] Trái Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xa nhau không phải không đủ xe. Xa nhau vì bao anh hết tiền. Em mua xăng ? [Anh:] Anh mua xăng, yêu anh không ? [Em:] Thật em yêu xăng. [Anh:] Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. [Em:] Một vòng trái đất, em cần xăng. [Anh:] Anh cần xăng. [Em:] Ôi trạm xăng ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa dùng xăng. [Anh:] Một vòng trái đất. [Em:] Đi đổ xăng. [Anh:] Em lặng đi, anh ngồi đây đếm theo vạch xăng. >>>
    Lẳng lặng nhìn xăng nó mới tăng,
    Nó tăng theo kiểu một cái? bằng?
    Phen này ông quyết đi xe đạp?
    Vừa đẹp vòng mông, khỏi sợ lăn.
    Lẳng lặng nhìn xăng nó cứ tăng,
    Nó tăng như thế, đếch dám ăn,
    Phen này ông quyết đi Khơ-mể (Khmer-Cambodia)
    Làm việc lăn tăn cũng đủ ăn.
    Lẳng lặng nhìn xăng tăng tiếp tăng,
    Nó tăng như thể? mai hết tăng?
    Phen này ông quyết đi buôn lựu (lựu đạn)
    Bảo đảm có kẻ chết vì xăng?
    Xăng tăng, tăng mãi, tăng, tăng, tăng,
    Oằn lưng cho lắm, chẳng đủ ăn.
    Mong sao HR tấu với sếp
    Lương tháng tăng đều? hơn xăng tăng?
    Sính lễ của vua Hùng năm 2008: Xăng chín thùng, vàng chín lượng, lương chín ngàn đô..... Sơn Tinh và Thủy Tinh: bất tỉnh nhân sự.... Mị Nương: ở giá đi bán xăng
    Xăng ơi, lên giá làm chi!
    Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đuờng
    Tiền xăng giết chết tiền lương
    Giết luôn tiền thuởng, tổn thương tiền già.
    Ngậm ngùi, nhung nhớ tình xa,
    Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao.
    Chúc em hốt đuợc thằng nào,
    Tiền vô như nuớc, xăng cao không tè.
    Còn anh tài sản vài que,
    Nợ nhà chưa hết, nợ xe chưa hoàn.
    Nợ tình xưa vẫn còn mang,
    Hận xăng tăng giá, hoang mang chữ tình.
    Anh vốn không thích lặng thinh,
    Ngắm mây phiêu lãng tạo hình nên thơ.
    Hôm nay không thể làm ngơ,
    Thấy xăng cao giá, ngu ngơ ... chửi thề
    PS: Mượn nhờ giường nhà Giáp Dần tẹo để copy mấy cái icon của TTVNOL vào blog
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn @Kooler đã tự than phiền thế này. Tớ sẽ xử lý luôn nhá. Del ngay đây
    P/s: Mong các bạn nick vàng hạn chế post bài mang tính spam nhá. Tớ vốn chả thích del bài đi đâu nhưng khéo các bạn là người được tớ hay del nhất đấy
    P/s2: Sorry các bác Giáp Dần. Thực ra chỉ có mỗi bác @_anh_yeu là Giáp Dần ở đây thôi thì phải , em vào post bài linh tinh chả liên quan gì tới topic
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mài ăn món khác đê Để anh giới thiệu nhá
    [​IMG]
    Ếch xào cải chua
    [​IMG]
    Canh ếch
    [​IMG]
    Ếch trộn rau nhút
    [​IMG]
    Ếch kho tộ
    Nguồn
    Ếch tá lả bùng binh
    @ @Song: anh ko phải nick vàng ná
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 29/07/2008
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    @bác Yếu: Hôm nào nhà Giáp Dần mình đi ăn ếch đê. Em nhìn mấy món đó mà thèm quá
    Hôm rồi về quê, mua nửa cân ếch mà chả biết cách nấu, ăn chả ngon. Phí cả tiền
    Hay Chủ nhật này, vào Hà đông ăn ếch đi, rủ rê thật lòng đấy, hì hì hì
  7. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    [nói nhỏ] ếch tầm này hết mùa rùi, vừa đắt vừa ko ngon, anh Mèo xúi lung tung đấy [/thì thầm]
    [xúi bẩy] em thấy bảo xịt Mèo ngon nhắm í [/mắt chớp chớp nhìn xa xăm]
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Xời ...mắt mũi cứ mơ màng nên bị thèng nào nó gặm cho một ...phát rồi kìa
    [​IMG]
  9. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chạ liên quan j đến Sunia
    Cơ mà Mèo cẩn thận, iem thấy nghi nghi vụ rủ rê ăn ếch ở trên lắm í
  10. nabeo

    nabeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra đây là tổ con chuồn chuồn của bố Yếu đẹp giai. Con về con méc mẹ cho coi. Toàn đong đưa kiếm dì hai thế này xì chít mứt
    Cơ mà nhìn thấy thịt ếch của chú Mèo cháu thấy xèm lém. Mà cháu nghe đồn có chú nào tên là Ếch í, định chờ cháu lớn lên rồi cưa cẩm. Cháu nói thật ná: Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií... còn lâu nhá...... không dám cưa cẩm đâu.... nhá.........
    Sợ nhất đang hun nhau cái tù và nó lòi ra thì chít cháu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này