1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.1 - Giáp Dần: Hổ GIÀ - giáp dần sang năm mới!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    vào nhà toàn thấy chủ nhà kêu ngừi péo có thấy ai péo đâu nào, chỉ là mũm mĩm đáng iu thui, ss Lun nhờ, anh Ếch nhờ
    chỉ vì thế thì giường cũng chả sập đâu, chủ yếu là do cái lực làm giường cọt kẹt í mà cũng vì cọt kẹt như thế mới nóng chứ cứ yên lặng xem
    Chào ngày tuần mới anh Giáp Dừn đệp giai nhá
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn xế, kiểu pô cụa em nó vậy
    [quay sang : na béo ra dì cho măm kẹo nè
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzz, lâu lâu lại nhớ ra bài thơ này. Đổi gió tẹo để nhớ một thời... chưa xa lắm
    Hạ
    Kìa sợi nắng õng ẹo lướt qua tôi!
    Hay là tôi qua dòng ánh sáng nhỉ?
    Mặt trời hồng muôn đời vẫn thế,
    luôn nhét nắng vào khe hở thế gian.

    Mây hậm hực, sầm sì dọa khóc than!
    Gió phe phẩy, chờ mưa về ăn vạ!
    Sấm cũng thế, thì thầm từ đầu Hạ...
    Chẳng thể nào biến oi ả thành mưa.
    Dấu yêu xưa mùa Hạ!
    Rực rỡ nắng vàng, chói chang kiêu hãnh,
    và những cơn mưa mát lành trong chóng vánh,
    khiến ta yêu hơn Hạ của bây giờ!
    Hà Nội, tháng 7.06
    Một ngày bức bối của Yếu đẹp giai (May mà có điều hòa ())
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi thơ kìa ....
    Thế mới gọi là thơ chứ ...
    Đọc xong em thấy ngẩn ngơ
    Ngỡ như mình vướng sợi tơ lưới tình
    Hơ hơ hơ
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chuyện
    Đọc xong thì bất thình lình
    Đang nắng thì bỗng trở mình mưa to
    Điều hòa thì chạy ro ro
    Bàn phím thì rét, cứ co hết vào
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    vào nhà thấy toàn thơ mí thơ còn em - Em chỉ quen với những vần thơ nhái

    [nick]
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 05/08/2008
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ở với Ếch nhiều thì chỉ quen thơ Nhái thôi, pờ rè
    Mí cả, bài thơ của anh nên anh thik, thế thôi, cái tôi tây ta gì đó đó nó nhớn là xế mờ
    Có người bảo "Hạ" trong bài này nữ tính. Còn anh thì lại thấy "Hạ" này quá nhõng nhẽo luôn
    @Khoai: Bài của em đặt tên là "thì" đi
    @Ếch: Lại ném đá! Chú có biết thế nào là cái đĩa hát hông? ()
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Theo mèo em thì phải xế lào mới Hạ chứ nữ tính và nhõng nhẽo thì cứ thượng mãi thôi
    @ ...: thì em đặt là Thì
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi không những thượng mà còn là thượng tướng ấy chứ
    Chết dở
    PS: Tự nhiên muốn tìm tư liệu gì đó "phán" về tuổi Giáp Dần
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác Yếu dạo này khoẻ không?
    Bác vào Gu gờ mà tìm, type từ Giáp Dần là ra hết các thứ ấy mà
    Em chào bác em đi chơi tí
    Chúc cả nhà Giáp Dần vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này