1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.2 - Giáp Dần: Hổ GIÀ ngày lễ tìn iu, keke :x

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ss nhá
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi,chúc mừng em Sa có con trâu vàng ực nhá
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em khẳng định với anh Yếu là avanta của em là Gà nhá,chứ ứ fải như anh nói đâu.
    Già ồi,mắt kém

  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    hnay em chẳng muốn làm j ạ
    dù em biết trước mọi chuyện từ lâu rồi, nhưng vẫn thấy sao bất ngờ & đột ngột quá
    cty giải thể chỉ vì 01 người quá tin bạn, 01 người quá đam mê vào 01 chị tình bạn tan tành
    sau ngày mai mỗi người đi 01 con đường khác nhau ... chỉ giữ lại vài người ...
    gắn bó & làm việc với nhau bao lâu, vui buồn có đủ ... hnay bao người nhỏ lệ, nhỏ lệ ko phải vì lo cho cuộc sống trong tgian tới mà vì phải nói lời tạm biệt với nhau với cty này ...
    ==========
    trưa nay, sếp hẹn về nơi làm việc mới của em. Sếp cũng rất khó xử & cũng lấy làm tiếc vì phải dùng đến biện phải ấy Sếp đặt dấu chấm hết cho 01 tình bạn bao năm
    sếp vẫn giữ em lại, nhất quyết ko cho em nghỉ. Sếp đã làm đúng như lời sếp hứa khi chọn ngành chọn trường học cho em. Nơi làm việc mới của em y như mong ước của sếp ngày ấy.
    công việc sắp tới của em có chút thay đổi, gặp gỡ & tiếp xúc nhiều hơn.
    giới thiệu chút về nơi làm việc mới của em nhỉ, cũng vui vui khi làm ở đó. Ở khu ấy chỉ có em & sếp thui, sếp đi suốt. Có thêm 02 người giúp việc lo việc dọn dẹp & ăn uống cho em & sếp.
    Phòng em làm cũng rộng gừn tăm m2 í y như nhà riêng, có phòng tiếp khách riêng nà, phòng làm việc riêng nà, còn có cả phòng ngủ riêng nữa TV tủ lạnh có, máy giặt cóa nun Net niếc đầy đủ, tủ tiếc đầy nhà & có cả dàn karaoke riêng
    Phòng sếp cũng rứa nhưng đơn giản hơn chút
    Vì trong cùng khuôn viên khu nhà nên cóa 02 ao cá, nuôi cá cho đẹp & bắt cá tiếp khách nuôn. Vườn tược thì khỏi chê ạ, cây ăn trái có & cơ man nào là cây kiểng
    Khu nài trước đây & hiện tại dùng để cho 01 ít người trong họ về nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần & 01 ít khách khứa thân thiết đến làm việc thui ạ.
    Khuôn viên đất gừn 10.000 m2 Cơ mà hok cóa bảo vệ nhá Chỉ cóa vài chục con chóa thui Nhưng nóa yên ắng, ko ồn ào & thoáng mát. Rất hợp với em.
    Những người em sẽ tiếp xúc & duy trì mqh giúp sếp cũng có chút tiếng tăm, cũng có thể đc coi là ông nài pà kia
    Công việc mới đi đâu đó em sẽ đi cùng sếp hoặc có xe riêng đưa đón
    Túm lại công việc tạm gỏi là ổn, em nêu những điều í ra để hấp dẫn em thui Vì em ko thích lắm em chán bị gò bó & sống theo sự xắp đặt rồi
    em về đó làm đồng nghĩa với việc em bị quản lý & kiểm soát 24/24 bởi gia đình em 7 gia đình nta
    =====
    nếu em ko đi theo con đường ấy ...
    em tự do thoải mái làm những việc em thik nhưng em ko đủ tự tin để khẳng định rằng em sẽ làm đc điều gì đó tốt hơn.
    em sẽ phải xem lại vứn đề tài chính của em
    ===========
    thoai, em ứ muốn nghĩ nữa
    em mệt, em chán
  5. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào dịp Valungtung, điệp ra hẳn 82 mới oách Suýt thì anh ăn đới
    Mai mình cũng học tập Híppi, về sớm, tắm rửa sạch sẽ, úp xuống cho nó ráo nước (kg quên ***g bàn), may ra thì được con zai Bài này hay đơi. Hóa ra đẻ con zai phải có mẹo
    hí hí, anh chúc mừng mài nhớ, có em bé đầu nhìn mài xấu đi, da mái đi, y rằng ra zai Bao nhiêu vợ bạn anh đều có biểu hiện thế cả rồi, y rằng giai
    keke
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa hiểu ý em là j, sếp em thế nào nên tạm thời chưa chia sẻ được. Bài này em post bên nhà mình (Jà) hoặc bên âm hự hợp hơn. Tuy nhiên, anh xin chia sẻ với em. Giờ anh chỉ biết động viên em bằng cách hôn em 1 fát vào... bàn phím
    Thế nhở!
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế mờ dạo nài mấy anh bạn em lại khen em xinh ra mới kinh chớ .
    Dạ vầng cơ mờ em thích con gái hơn, con gái để em còn truyền cho vài tuyệt chiu kâu zai
  8. Fangghe

    Fangghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em sợ hổ lắm cơ mà cứ vào thử xem nó dư lào
    Cùng lắm là cắn cổ chứ sợ giề
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    iu xế
    bài í em tự nói với mình, tự hấp dẫn mình mừ
    định nói nữa dưng anh bẩu hok hợp bằng mí nơi kia nên thui
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ồ ...hồ hồ ...vào nhà mới này thấy nhiều cái giống cuộc sống của miềng thế
    Mèo cũng có một nhà Bính Thìn xây đúng Va linh tinh nhá
    Mèo cũng đang bị đau lưng nhá cơ mà sếp thì luôn nhìn mèo với ánh mắt hình ...viên đạn
    Mèo năm nay cũng có trâu nhá, cũng ...con trai nhá, có khi đặt tên là Châu cho ló nhẹ nhàng
    Tóm lại là mấy hôm mèo bận quá nên giờ mới vào chúc mừng nhà mới

Chia sẻ trang này