1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1974.2 - Giáp Dần: Hổ GIÀ ngày lễ tìn iu, keke :x

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _anh_yeu, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong món baba thì người nông dân phải làm gì?
    Nào cùng nhau tới thăm xứ sở ba tư huyền diệu
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    ăn xong xì phải lau miệng xỉa răng chớ làm giề
  3. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ăn xong món 33 thì đi lau chùi, rửa ráy roài đi ngủ
  4. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sang bên Hỏi đáp thì thấy thắc mắc vụ "Cơm no, bò cưỡi" cơ mà giải thích tùm xoẹ cả
    Vấn đề cơm no xong phải nghỉ chứ làm gì cũng đau ...dạ dày lém
    Cơm xong là cứ phải nghỉ, thế mà ko xỉa răng, lau mõm thì đừng lên giường
  5. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Nị còn có cả chuyện tại sao mèo thích ăn chuột ợ nữa! Giải thích tùm lum sai bét nhè hết cả rồi còn nói chuyện meo meo là phệt nữa èo, bọn chúng spam thế chứ nị
    Chỉ sở thú là ngoan thôi, thấy hộ đê tuần đêm phát là giả vờ ngủ hết
  6. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nói chuyên sở thú lại nhớ vụ này
    Có một sở thú nọ đã hoạt động từ lâu nhưng vì do suy thoái kinh tế nên tính chuyện giảm biên chế
    Một hôm, ông giám đốc sở thú gọi anh bảo vệ đến bảo:
    - Này, tình hình chỗ ta thì anh biết rồi đấy, thế mà hiện giờ con đười ươi lại lăn ra ốm, nếu ko có nó thì chẳng ai làm trò khỉ cho khách xem cả, thôi thì anh đóng giả nó dăm bữa nhé
    Thế là anh bảo vệ khoác bộ lông lên người, nhảy nhót và ăn chuối trong chuồng. Một hôm, đang hăng say đánh đu thì anh bảo vệ trượt chân rơi béng sang chuồng hổ. Con hổ liền lao đến vồ lấy anh bảo vệ (đang trong lốt đười ươi), anh chàng liền kêu toáng lên - Cứu tôi với
    Con hổ lúc này đang đè lên anh bảo vệ liền đưa chân trước ra bịt mồm anh bảo vệ và nói khẽ:
    - Im mồm đi đồ ngu, tao là trưởng phòng nhân sự đây, mày hét thế là giải tán cả cơ quan bây giờ. À, còn điếu thuốc nào ko cho tao một điếu
  7. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hổ con chúc các bác Hổ già ngày thứ 7 vui vẻ ạ
  8. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    @Khoai: Sao lại có cả TPNS ở câu chuyện kia? Ý đồ gì với anh thế?
    @ Sa xinh: Em ra trường chưa? Lâu lắm mới thấy trở lại đây!
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    em còn chưa được ra trường í ạ
    he he thỉnh thoảng nhớ các đàn anh đàn chị phải vào chứ ạ
  10. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    thế nhớ chị hok
    ====
    lâu lắm rồi em mới ghé chơi, pô vẫn thế chẳng có gì mới hê

Chia sẻ trang này