1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.2 - Ất Mão: Mèo lười nằm sưởi nắng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây giờ tớ không thể uống say được nữa (không phải tửu lượng lên mà là cần tỉnh táo để nhìn nhận nhiều việc khác)
    Tớ nhớ lại cái thời xưa.. chỉ để lưu giữ nó như 1 kỷ niệm đẹp về 1 thời quá khứ... chứ bản thân tớ không muốn nói câu: BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA... bởi vì mình đang ở trong DÒNG CHẢY THỜI GIAN.. ta phải chấp nhận những cái hiện tại đang cuốn ta đi như dòng nước chảy xiết...
    Đêm Trung Thu, sau khi hì hụi ngoài trời mưa... về nhà với toàn thân ẩm ướt... trán nóng hâm hấp, cái cổ họng đau, cái mũi Khụt khịt như LỢN.. và 1 tâm trạng giống như Người vừa đập đầu vào tường 1 cái thật mạnh: RẤT ĐAU, TỈNH RA 1 SỐ ĐIỀU... NHƯNG CŨNG VÔ CÙNG CHOÁNG VÁNG
    khị khị...
    Chúc cả nhà 1 ngày mới khô ráo.. mát mẻ
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    1 Buổi chiều MƯA ƯỚT LÔNG MÈO... hy vọng cuối tuần này tạnh ráo để còn lên đường đi MCC!!!
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ai làm gì mà choáng, đi chơi với người yêu về bị ăn đòn à?
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây giờ tớ không thể uống say được nữa (không phải tửu lượng lên mà là cần tỉnh táo để nhìn nhận nhiều việc khác)
    Tớ nhớ lại cái thời xưa.. chỉ để lưu giữ nó như 1 kỷ niệm đẹp về 1 thời quá khứ... chứ bản thân tớ không muốn nói câu: BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA... bởi vì mình đang ở trong DÒNG CHẢY THỜI GIAN.. ta phải chấp nhận những cái hiện tại đang cuốn ta đi như dòng nước chảy xiết...
    Đêm Trung Thu, sau khi hì hụi ngoài trời mưa... về nhà với toàn thân ẩm ướt... trán nóng hâm hấp, cái cổ họng đau, cái mũi Khụt khịt như LỢN.. và 1 tâm trạng giống như Người vừa đập đầu vào tường 1 cái thật mạnh: RẤT ĐAU, TỈNH RA 1 SỐ ĐIỀU... NHƯNG CŨNG VÔ CÙNG CHOÁNG VÁNG
    khị khị...
    Chúc cả nhà 1 ngày mới khô ráo.. mát mẻ
    [/quote]
    Úi chà, đêm trung thu của Mad man nghe sao mà tâm trạng quá vậy!
    Nói đến chuyện đồ chơi trung thu ngày còn nhỏ. Ericka nhớ mãi một kỷ niệm là một lần đc bố mua cho cái đèn ông sư (ko biết có đúng tên ko nhỉ) là cái loại đèn mà có đốt nến ở giữa có cán dài có thể đẩy đẩy ở dưới đất cho nó xoay xoay ấy. Hì hì, háo hức lắm, sướng mê tơi, nhưng mà vừa mới đẩy đẩy đc 2 vòng quanh nhà thì bị vấp vào cái gì ấy, cái cán nó đã gãy đôi ra rồi! Ôi giời, vừa hẫng, vừa tiếc, khóc hết nc mắt! Lớn rồi nghĩ lại vẫn thấy hẫng mà còn buồn cười vì đúng là các cụ đã có câu "đồ hàng Mã". Hè hè... chẳng sai! Nhưng công nhận lúc còn nhỏ chỉ háo hức nhất là ngày rằm trung thu với Tết nhỉ!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái Đèn ông sư đấy EricKa ạ!.. vì cái cán nó làm bằng loại gỗ xốp... nếu cực kỳ dễ gẫy...
    Đêm Trung thu chưa vui bằng Chuẩn bị trước Trung Thu:
    - Đan túi THị này
    - Xin mua Thị về treo để tung tẩy xách đi chơi này...
    - Ăn Thị xong, lấy hột.. mày hết lớp vò màu để lại LÕI MÀU TRẮNG.. có 1 cái lỗ.. xâu que tăm vào ngậm.. giống các bé Teen bây giờ ngậm kẹo mút ấy
    - Nhà nào có mẹ, hay chị hay mua Bưởi về ăn lấy Vỏ phơi khô để GỘI ĐẦU.. hihih y rằng đăng ký được cái phần hạt bưởi.. bóc vỏ lớp vỏ nhăn nheo để xâu thành 1 chuỗi.. trước để đeo cổ.. sau là để đốt.. tiếng nổ lách tách rất vui tai.. mà lại có mùi thơm!..
    .. v.v nhiều.. nhiều cái nữa
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ Trung thu hồi mình còn là trẻ con thế
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Có những khi rảnh rang.. mới có dịp ngó nghiêng lại quá khứ tý Alitalk ạ!!
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình thích TT người nhớn hơn
    Ngày bé cái gì cũng thấy háo hức.
    Ngày xưa trẻ con ko có nhiều đồ chơi, luôn nghĩ ra những trò chơi đơn giản, chẳng mất tiền mua nhưng thật vui như anh mad_man nói. Đời sống đi lên, bi h chẳng thấy trẻ con mấy nơi còn chơi những đồ chơi đó
  9. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chao nha Meo !
    Hom nay vo tham nha cua cac bac em lai nho den thang nguoi iu cu cua em (cung tuoi voi cac bac)
    Chac la em se vo tham nha cua cac anh chi luon luon do.
  10. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua offline bên Nhà mèo của 7X SG
    Tìm thêm được 7 con mèo lười, Đực có Cái có!
    Vui lém!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này