1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Lại lọ mọ ol đêm đây các cậu ơi! Tớ chán đời muốn lang thang mà ko được. Tháng này tớ đen quá! Các cậu thế nào? Mong cho hết tháng.
    @Tùng: tớ ko bước qua được
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa có 1 điều tớ không mơ ước nhưng nó lại đến và thất vọng tràn trề khi điều tớ không hề nghĩ đến mà nó lại xảy ra...
    Và cũng thế, quan trọng nhất là tớ đang cảm nhận nó... cánh cửa này có đóng lại chăng, cánh cửa khác sẽ mở ra chăng... có thể lúc đó tớ chẳng bao giờ nghĩ đến.
    Bởi thế tớ luôn dạy cho mình hãy nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất trong mọi tình huống. Lần này tớ cũng nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhưng không phải tình huống mà nó đang xảy ra với tớ...
    Và hiện tại tớ đang trãi qua, đi qua những ngày và đêm này ... cơ hội có đang lấp lánh đâu đó phía trước.... không... tớ không chắc...
    Internet đem lại cho tớ niềm vui... nhưng cũng chính nó lấy đi niềm vui đó của tớ...
    Tớ lại lẩm ca lẩm cẩm rồi các cậu ơi... ta đã quá già...
  3. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình chỉ muốn sống cho mình, nhưng không thể... còn nhiều điều, nhiều thứ ràng buộc xung quanh... cậu hãy trãi nghiệm để đứng vững cậu nhé... Sự chai lì đôi khi giúp tâm hồn thanh thản. Cậu cứ chán cho đúng với tâm trạng của mình, tớ chỉ chúc cậu bớt chán đời... 1 tí tẹo...
  4. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nắng nóng mới...
    Thấy nhà mình có nhiều tâm sự quá...
    Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng xung với nhà mình hay sau ấy các cậu nhỉ
    @Kệ-em: nếu đã cố mà không bước qua được thì cậu hãy đứng lại và giữ THĂNG BẰNG cậu nhé!
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Khởi nguồn là niềm vui, nhưng khi niềm vui ấy chọn vẹn thì cũng phải qua vài nối khổ...
    Bảo là lường hết được mọi thứ nhưng là sao có thể được... bởi vì nếu thế thì chả còn có CUỘC SỐNG MUÔN MÀU...
    MadMan có thể so sánh hơi khập khiễng... việc những điều khó khăn không thể lường hết được, nó cũng tương tự việc "phượt" 1 cung đường mới... chỉ biết là ĐÍCH phải đến, còn chưa biết đường xá cụ thể xấu-đẹp thế nào.. có ngăn sông cách chợ gì ko.. điều ấy vừa tạo khó khăn, nhưng cũng tạo quyết tâm đi tới cùng... và cảm giác đến được cuối con đường sẽ là 1 Chiến thắng vinh quang... Chiến thắng đây ko phải là thắng ai, thắng cái gì... mà chiến thắng chính mình... Vượt qua chính mình...
    Tớ lại lên cơn MAD rồi các cậu ạ!!
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng không thể thắng mình...
    Mà sao cậu MAD thế?
    Dạo này nhà Mèo già nhiều tâm sự nhỉ...
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    MAD là do hoàn cảnh xô đẩy đ/c ạ...
    @all: sáng nay đi làm thấy Hà Nội mát lạnh.... sướng quá!! "sau cơn mưa trời lại .,.. mát"
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm thấy SG nắng dã mãn, có lẽ cái nóng HN tràn vào SG rồi, khổ quá...!!! Sau đêm qua trời lại... nắng...
    Lại kẹt xe, nhích thật lâu mới bít là tai nạn phía trước...
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nóng! Khó chịu! Điên mất!

Chia sẻ trang này