1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    em xin chia sẻ một thời bao cấp - một thời ấu thơ của em :
    Thời đó thật là vui trẻ con cả khu tập thể nghĩ ra đủ trò trí tượng tượngquả là phong phú xem nào liệt kê một số trò chơi ;bắn bòm,su vê,chơi đồ,nhảy ngựa,đá bóng,chơi chuyền,trốn tìm,nhảy dây,bắn bi ,xèng,ô ăn quan, chun gảy,pháo đất,quay cù,trọi cá,nuôi chim,nuôi cá ,nuôi gà,búng xu,ném loong,cờ tướng cờ hùm,cờ vua,thả diều ,bắt ve,sờ ve ,dính ve,trèo me ,hái phượng,chọi cỏ gà,bắt chuồn chuồn ,châu chấu,câu cá,câu săn sắt,đi hồ bơi,mò trai ,mò ốc,đu tàu điện lên chợ Đồng xuân,xuống Nghi Tàm mua cá chọi,lên hàng Mã mua măt lạ súng phun nước..đạp xe vào Bình Đà mua pháo ,thuóc pháo về quấn pháo..làm sung ống bơ,chơi khăng,đá cầu,...ôi trời ơi nhớ không hết..trò nào cũng tự làm lấy,tự nghĩ lấy..thời đó toàn đi chân đẫt,dép cao su cho bền,dép nhựa nhanh hỏng và dễ bị mất...rôi kẹo kéo,kẹo 9 tầng mây 10 tầng gió..hà hà...nhiều chuyện để kể quá !
    - chúc cả nhà và cả Bà già một tuần làm việc vui vẻ !
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Chơi trốn tìm thì... he he.. vụ nào mà đông quá... y như rằng có chú giông thẳng về nhà... báo hại thằng đi tìm như đi tìm trẻ lạc.. mãi không ra đứa cuối cùng!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 03/08/2009
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Chắc bác này đang ngồi uống trà Ngâm thơ hoặc uống rượu ngắm mưa nên mới Hồi tưởng quá khứ như thế!!...
    Bác cũng làm em tức cảnh sinh tình đóng góp tý cho vui:
    Súng ống bơ: thời ấy hay có lon sữa bò (đấy thường là xuất tiền ăn trưa hàng tháng của các cụ)... cắt hẳn cái nắp lon sau khi uống hết sữa... có thể rửa sạch làm Gáo múc nước... có thể rửa sạch làm Lon đong gạo nấu cơm..... có thể làm cái đựng nuôi 1 chú cá săn sắt....v...v.v. trong đó có vụ làm súng ống bơ nữa..
    Tìm 1 thanh gỗ hoặc tre (thường là tre) 1 thanh dài làm nòng súng, thanh ngắn làm cò ở dưới... hoa mĩ hơn thì làm thêm cái giá chữ A đằng trước nhưng mấy khẩu Trung liên ấy... đầu sau chơi 2 cái chun xỏ vào đồng 5 xu (bằng nhôm có 1 cái lỗ phía trước) hoặc được đồng xu bằng Đồng nào thì tiếng càng đanh... xoắn... xoắn cho dây chun xoắn chặt... ép đồng xu và mặt ống bơ... kéo nhẹ nòng súng hoặc cò súng (thực ra là thanh tre ngắn hoặc dài).. thế là đồng xu quay tít do lực xoắn của dây chun.. đạp vào lon sữa bò , "nổ" giòn tan.... boong...boong!!
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hoài cổ phát cho máu: dính chuồn chuồn, ăn cắp ổi, lội hồ bắt ốc, xin tiền xu ăn kẹo bi, xếp hàng chờ hứng nước, xếp hàng đong gạo... nhục nhất là ngày vào Đội, mẹ có mảnh vải cháy được phân phối may cho bộ quần áo, mặc vào lên đường, trên đường đi gặp con ngan già mổ ai thì chỉ có chết, bình thường vòng lối khác tránh nó, hôm ấy phởn chí thế nào đôi đầu đẩy nó xuống rãnh nước bên đường. Nó vùng vẫy bắn hết bùn lên quần áo. Về nhà. Ăn đòn. Ko kịp đi kết nạp Đội...
    Trẻ con ngày xưa hay thật, giờ dạy nó tả con gà nó bảo em toàn nhìn thấy con gà ko có lông. Bó tay toàn tập!
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Chơi trốn tìm thì... he he.. vụ nào mà đông quá... y như rằng có chú giông thẳng về nhà... báo hại thằng đi tìm như đi tìm trẻ lạc.. mãi không ra đứa cuối cùng
    [red]- mấy cái của bác giống hệt như mấy cái của em...chắc bác cũng là dân thành phố - em là dân tập thể cao tầng - khu cho cán bộ nên bọ nít nhít thời đấy đông vui lắm - chơi từ sáng tới tối ngoài đuòng chả học hành gì
    - các bác kể tiếp nhé !
    [nick]
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 03/08/2009
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    chết cừoi mấy cái vàng vàng nhà Điêntrứoc cũng bị ngan lùa mấy lần , nhìn thấy NGỖNG thì luợn xa luôn, mac dù Ngỗng không ĐIÊN như NGAn
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    TIẾP NÀY CÁC BÁC :
    Thời đó tôi đã phải đi xếp hàng đong gạo từ 4 giờ sáng,bí mật gọi một số người trong khu đi,ra đến kho gạo thì ôi thôi đã có một đống người với 1 hàng gạch dài rồi,hồi đó gạo là quan trọng nhất,nhà ai cũng có 1 thùng to dự trữ gạo,chuyện vác rá sang hàng xóm vay gạo là chuyện bình thườngNếu để mất sổ gạo thì thật là gay,sẽ lấy gì để ăn trong thời gian đươc cấp sổ mới. Thời đó ngày chủ nhật thật vui,mọi người đều được nghỉ ở nhà,bố tôi thường đi xếp hàng mua thịt hoặc cá từ sớm (chủ nhật thường có nhiều hàng cung cấp hơn) vậy là cả nhà sẽ được một bữa ăn ngon nhất trong tuần.

  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @DoVanTuan: vâng, em dân khu tập thể chính hiệu, nông dân cày đường nhựa!!
    @Kê_Em: nói vụ cây ổi là nhớ chuyện ở khu tập thể nhà tớ cậu ạ...
    Khu nhà tớ là khu 2 tầng, có từ những năm 70 của Thế kỷ trước, cách nhà tớ 1 nhà, có 1 nhà trồng 1 cây ổi khá to, nhánh vươn lên tận tầng 2....! mà cái nhà ấy bác Chủ nhà hay sống ở SG là chính, nên nhà để hoang, cho bọn trẻ trông cây ổi và "trông" nhà hộ luôn...
    Tác dụng của cây ổi:
    - Leo lên lim dim buổi trưa oi bức.
    - Làm đường trốn từ tầng 2 xuống đất, lẻn đi chơi khi bị bố mẹ khóa nhốt trong nhà..
    - Cung cấp ổi xanh để không đứa nào bị Tào Tháo đuổi... có chú còn hồn nhiên khoe, em 2-3 ngày rồi không phải đi ị...
    .. Đáng nhớ là 1 chú đứng trên nóc nhà tầng 1, cùng cái gậy có móc sắt ở đầu để ngắt ổi... trẻ thời bao cấp thì gầy nhẳng, bụng mỏng như miếng tôn... trần trùng trục, oánh chiếc quần rộng thùng thình... kéo gần đứt quả ổi thì quần tụt xuống đầu gối.... nồng nỗng ra mà nhất định không bỏ.. đến khi kéo được quả ổi thì quần tụt xuống mắt cá chân... Nhưng hồ hởi lắm... `1 tây kéo quần, 1 tay vửa gặm ổi, vừa chùi mũi.. mặt mũi tèm lem!!..
    Bây giờ thằng ku ấy tốt nghiệp kiến trúc ra... cao khoảng hơn 1.8m, đẹp giai... khà khà... 1 thời đã qua!! thời ấy mà có máy ảnh thì cứ gọi là ...!!
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tranh thủ thời gian ở thành thị vào thăm các cậu, thấy các bác nhà mình xì tin dã man... toàn nhắc kỉ niệm... thuở thiếu thời... Tình cờ tối qua tớ đọc một entry của một blogger về HN những năm đầu 90 hay lắm, nhưng tớ add vào favorites laptop o nhà rùi. Tối nay về tớ tìm lại share với các cậu nhé.
    Mà Ở SG tuổi thơ chúng tớ cũng đầy kỉ niệm xì tin lắm các cậu à...
    @Keem: thấy mình già quá Kẹem nhỉ! Mà cậu thật là thông minh, mấy đêm nay tớ đang bị tương tư... tớ đang chuẩn bị hành lý lên rừng thăm người yêu... tớ thì có laptop nhưng mà nhà người yêu của tớ mắc trên cành cây cổ thụ to đùng thì ... chắc là không có Internet cậu à...
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mượn bên topic về HN 15 năm về trước bên Album... bài post của tac gia DuongDucMinh
    - Không biết có "dính" bác Tuan nhà ta ko... he he
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Làm tý quán xá...
    [​IMG]
    - Ngày trước cứ lên Bờ Hồ là phải lượn vào long dong trong cái này he he...
    [​IMG]
    - Cái này nhà tớ vẫn còn.. khá mới (ảnh st thôi)
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này