1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Sắp được lên rừng thăm người yêu làm tớ chợt nhớ những nơi tớ vừa đi qua trong tháng 6 và tháng 7 vừa rồi? nhân 2 chuyến ra HN
    HN có nhiều đặc trưng khác hẳn SG ? tớ không yêu nơi đâu như SG? nhưng từng bước tớ đi qua ở mỗi nơi, tớ đều cảm nhận đó là bạn bè? và dấu ấn thời gian? cũng như kỉ niệm? trên quê hương mình. HN có những món ăn ngon đặc trưng với giá cả phải chăng, những con đường nhỏ đan vào nhau, cây cầu dài hàng kms, bờ hồ phẳng lặng ? còn trong trí nhớ? không thể lẫn ở đâu được.
    Khởi hành từ HN, đi qua Hòa Bình, ngồi ăn cốc chè thập cẩm thật lạ (trong này bọn tớ gọi là ly chè) ở quán ven đường! Ăn sáng muộn món bún cua chưa đến 20,000/1 tô làm tớ tiếc tiền cho những buổi lunch xa xỉ của tớ ở SG? Vượt qua Mai Châu, đến Mộc Châu? ôi những cung đường lên núi? thật đẹp và ngoạn mục nhưng cũng đầy hiểm nguy?. Tớ thả bịt mặt ra hưởng trọn hơi thở của núi rừng bạt ngàn? cái cảm giác sao đất nước của mình đẹp thế? Tớ chợt nhớ những cung đường lên tp Đà Lạt? cũng đẹp và ngoạn mục như thế này? và bỗng dưng nhớ những cung đường lên đỉnh Victoria ở Hongkong các cậu à! Tớ ngầm so sánh trong lòng, cung đường cũng đẹp, mặt đường chất lượng hơn nhưng vẻ hùng vĩ và bạt ngàn không đẹp như 2 bên những cung đường này? Cũng có thể là do lần này tớ đang ngồi trên motor, ngửi được hương rừng vị gió chăng?? Không! Tớ chắc là như thế! Và tớ chắc tình cảm của tớ hòa quyện trong từng làn gió, từng tầng lớp núi rừng quyện lớp mây xa xa nơi cuối trời?
    Chuyến về tớ qua Kim Bôi? cung đường không lên đèo xuống dốc nhiều nhưng cực cong và õng ẹo như con gái mới lớn? Lần đầu đi qua những cung đường bằng xe motor, tớ thót cả bụng qua những khúc cua cong veo? nhưng thả lỏng người thật thix? trời mát, gió lộng, lòng phơi phới? tớ ngửi rõ mùi cây xanh (không phải màu xanh nhé) ngay mũi mình? làm tớ ngứa mũi liên tục? nhưng cực thix các cậu à? Tớ thấy an lành và dịu êm như thuở còn nằm trong vòng tay mẹ? đến nỗi tớ chìm vào giấc ngủ giữa trời đất, núi rừng ? trên chiếc motor?
  2. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà mèo, tớ là dạng mèo siêu lười, nên dù cực chăm đọc và hóng nhưng lười post. Giờ thấy nhà mèo vui quá, các mèo già nhìn vậy mà tâm hồn vẫn còn "chất " lắm! . Kể chuyện ngày còn nhỏ và thời bao cấp thì kể mãi ko hết. Nhưng các mèo biết ko, giấc mơ về nghề nghiệp của tớ khi còn nhỏ là "sau này được trở thành các bà bán thịt lợn"! . Nghĩ lại thấy chết cưòi, vì thấy các bà bán thịt đeo rất nhiều vòng vàng và suốt ngày đếm tiền! (hhihi, lý do đơn giản vì nhà tớ ở ... trong chợ Hàng BÈ)!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vụ đeo rất nhiều vòng vàng, suốt ngày đếm tiền... thì các chị bán thịt Lợn phải có độ "péo" nhất định cậu ạ... .. dưng mà cậu có dáng Super Model... thì không làm bà bán thịt Lợn được đâu... Thôi đành bằng lòng với việc Đeo nhiều vòng vàng và đếm tiền Ngày-Đêm vậy ạ... Thế là cũng được 1/2 giấc mơ thủa thiếu thời...
    Cậu làm tớ nhớ chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn thời bao cấp.. kể về lợi ích được yêu cô bán Thịt lợn.. được ăn thịt lợn với cơm trắng... nhồm nhoàm cắn nhập mỡ tới tận chân răng.... Chắc hồi ấy cậu là Thần tượng của nhiều anh lắm đấy!!
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    giông nhà em quá ...đề bài văn chọn nghè nghiệp
    các bạn đều : bác sỹ , bộ đội công an, cô thày giáo...đai khái bố mẹ làm nghề gì thì đồi sau này làm nghề đó. Có thằng bạn nó nhận làm nghề MỔ lợn vì nó có mẹ là nhân viên Mậu dịch , của hàng thịt , mà thằng ku này giàu hơn cả bọn , suôt ngày mua quà ở cổng truờng , làm anh em lẽo *** theo sau nịnh ăn

  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu ơi.... hồi tưởng HN trong quá khứ đã qua. Sống và yêu HN hiện tại... Giờ hãy nhìn HN của tương lai... nè các cậu ơi...
    http://blog.36pho.vn/2009/08/ha-noi-se-co-36-pho-mang-ten-thu-do-cac-nuoc/
    Tự dưng thấy yêu HN chi lạ, quan tâm đến HN khác thường... chắc nửa trái tim đã ở lại nơi đầy kỉ niệm .... những chuyến đi...
    Tặng người bạn nơi chốn Hà Thành...
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhớ lại hồi xa xưa vui quá, mấy trò nặn pháo, suvê tớ cũng tham gia đủ. Ngày xưa hay mất điện, bọn tớ còn chơi trò tinh quái là hôm nào bị cắt điện là rủ nhau đi nhặt gạch vụn xếp ngang giữa đường, rồi đi lấy đất, cát phủ lên trên, mấy cô đi làm ca đêm về toàn bị vấp xe đạp thôi, rất may là không xảy ra vụ gì nghiêm trọng. Lại còn trò làm pháo hoa bằng mùn cưa nữa chứ. Sáng đi xin đất sét về nhào nặn cho dẻo, rồi đi xin mùn cưa, về bọc nhúm mùn cưa vào mảnh báo, lấy đất sét nắm túm phần đuôi báo lại, phơi đầy hành lang khu tập thể. Tối đến lại mất điện, rủ nhau mang pháo ra châm, đợi cho phần mùn cưa cháy đỏ lên là thi nhau ném ra sông, mùn cưa bung ra theo gió bay tứ tung, reo hò ầm ĩ. Pháo hoa tự tạo của bọn tớ đấy...
    Còn xếp hàng đong gạo thì chuyên nghiệp rồi, chả bù bây giờ gọi điện, gạo mang đến tận cửa.
  7. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Được motminh09 sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 05/08/2009
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nhớ đến những người bạn thủa nhỏ làm tớ lại nhớ tới 1 nhóc ngay sát cạnh nhà, nó kém tớ 2 tuổi, chuyên môn chơi với tớ. Tớ thì suốt ngày quần đùi áo may ô lang thang chui bờ rào, còn nó thì mặc quần dài suốt vì da nó độc cứ bị sứt là thâm tím lại. Tớ gọi nó là người Việt chân Hoa. Hôm chơi đá bóng tớ tranh bóng vung tay 1 phát nó há mồm rơi ra 1 cái răng. Cu cậu lăn đùng ăn vạ nhưng có chảy máu đâu vì răng nó mõm quá rùi. Mẹ nó trêu hỏi sau này có lấy vợ ko thì nó trả lời "con sẽ lấy chị Cún" (cún là tớ đấy) giờ nghe nói nó đã có học vị tiến sĩ mà chưa lấy vợ. Lớn lên học cấp 2 thì 2 đứa góp tiền thuê chuyện chưởng đọc, rùi thi nhau tập võ Nhất Nam. Giờ bọn trẻ có bao nhiêu là sách mà chả thèm đọc.
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy Kệ-em vì Chị Cún giỏi võ, bảo vệ được "em" sau này... hihihaha
    Vụ truyện Chưởng ấy tớ cũng nghiền dã man lắm... nhịn ăn sáng mua đèn pin loại 2 bóng - 4 Pin AA để đêm đêm chùm chăn đọc truyện: "Tiếu Ngạo Giao Hồ", Nghĩa Hiệp Tình Trường -13 cuốn, Dị nhân hiệp khách-10 cuốn, Võ Lâm tam tuyêt, Tàn chi lệnh...
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát giời... lên đồi chè... hái tí chè về pha nước uống nhâm nhi chơi!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này