1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 ngày mới... st được 1 kiểu tóc tặng chị-em nhà Mèo tham khảo!!
    [​IMG]
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với cả nhà!
    Tặng SGheart!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 06/08/2009
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Thời đó,cả nhà phấn đấu làm thêm (quấn thuốc lá.xe sợi,....) mới sắm được quả tủ Ly haY còn gọi là tủ chè,Cả nhà vui sướng cả tháng trời,tủ này gồm 3 buồng ngăn giữa là ngăn có gắn gương để bày ly .loại ly uống rượu của Tây,LY tIỆP,nhưng làm gì có ly mà bày, thế là lại phấn đấu mua một con lật đật của Liên xô,một chiếc đông hồ để bàn SLAVA mạ vàng trông sang hẳn.Ngày đó chưa có TV chỉ nghe đài phát thanh,nghe không sót một chương trinh nào ,nghe miết thành quen,chỉ cần nghe nhạc hiệu là biết được chương trình gì,mấy giờ,ngày thứ mấy...tối thứ bảy 7h kể chuyện cảnh giác,không mấy khi bỏ,thời đó mọi người còn quý các chú công an lắm, không như bây giờ.Sau đó là sân khấu truyền thanh...chắc các bác vẫn còn nhớ.
    Thời đó VÔ TUYến còn hiếm, toàn kéo nhau cả đám đi xem nhờ khắp khu ,từ gần đến xa ( dù không quen biết gì cũng cứ xin vào xem,đông người và trật tự như ngồi rạp ).Hồi đó vẫn còn nhớ phim HỌNG SÚNG VÔ HÌNH ,TRÊN TỪNG CÂY SỐ...nhạc phim vẫn còn nhớ đến bây giờ.....những bông hoa nhỏ ,thì có HÃY ĐỢI ĐẤY....tối đến mất điện cũng vui,mọi người kéo nhau ra đường đông nghit...có điện thì tất cả mọi ngưòi đêu kêu ầm lên ..không khác tiếng hô Vào ,,ngoài sân bóng....

    _ NÓNG QUÁ CẢ NHÀ ƠI , EM BỊ ĐIÊN MẤT RỒI
    [nick]
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 06/08/2009
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    @TU...AN: cậu kể thiếu ... còn có HỒ SƠ THẦN CHẾT, CÔ BÉ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG (MAICA)
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    tất nhiên rồi ..là sao mà nhớ hết ... còn A RA BEN LA , phăng tô mát , chiếc nhẫn thần....gì đó ....đa phàn là phim của các nuớc XHCN....nhưng cũng rất ấn tuợng nhớ lâu , phù hợp , nhẹ nhàng...chứ không hành động bùm bùm như phim Mỹ bây giờ
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của các cậu tớ lại nhớ hồi bé tớ xem tất cả các chương trình của ti vi. Tối nào cũng đi xem nhờ, từ chèo đến cải lương, kịch nói xem tuốt... Hic. Tớ thích nhất là Hãy đợi đấy và nhân vật Mai ca. Mà ngày xưa mình ko phải học nhiều như tụi nhỏ bây giờ, tối nào cũng có thời gian đi xem ti vi nhỉ.
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bài guitar hay quá, cảm ơn cậu, MMM !
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hihi.... hi vọng nó sẽ giúp cậu ngủ sớm và át được tiếng Ngáy của tớ ở bên cạnh!! he he!!
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tấm lòng tốt của cậu, MM à. Tớ sẽ không bao giờ quên... mãi mãi, không bao giờ quên hôm nay... có nhiều điều đặc biệt trong hôm nay...
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hai cái lão này nói chuyện cứ như tình iu ấy nhỉ! Ko khéo già quá đồng hồ sinh hoc chạy ngược roài. keke

Chia sẻ trang này