1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    @Madman: Add thêm "Bộ sưu tập Thu Đông từ trang..." vào title nha sếp :-)
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    he he... Mùa Đông năm nay đến muộn, hay là Hè - Thu đê...!!
  3. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, dạo này Mad man chụp ảnh đẹp và có hồn hơn nhiều! (nói rồi nhưng vẫn nói lại!), hẳn là đang yêu đời lắm!
    Vừa đọc topic "bên ly cà phê...", thấy cả 2 ông Sh với Madman ở bên đó, nhưng thôi, Ericka chạy về đây buôn, đọc topic đấy xong, tự nhiên rất thèm uống cà phê đá ở một góc phố Sgòn (haizzz, 3 năm rồi, chưa đi sgòn) và rất nhớ những buổi chiều hay buổi sáng thảnh thơi ngồi cà phê ở Hà nội!
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Những buổi buôn chuyện lai rai.. tớ thèm có tý gia vị là hương cà phê vỉa hè, góc phố Hà Nội về chiều, nắng vàng xiên xiên trên phố cậu ạ!!..
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẫn luôn tinh ý thế mà... Cấm đi guốc trong bụng tớ nhá!!
    ..thêm vào bộ Sưu tập Hè-Thu chăm học!!
    (Địa điểm: Bờ Hồ, mẫu: ngẫu hứng nhìn thấy!)
    [​IMG]
  6. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng cậu nhỉ! Thơ văn cũng bởi lòng người, ảnh đẹp bởi tâm trạng người ngắm, có bắt được hồn cảnh không... còn tùy người ngắm
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tặng cậu MM
    http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2009/09/3BA1339B/
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hihihaha !! buồn cười quá,... hĩ hĩ.. cám ơn SGheart nghe!! nhìn vừa buồn cười vừa thèm (mấy cái đồ khủng)
    P/s: mai cưng đã ra HN rồi nhỉ!
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng thật hết chỗ nói. Hai lão này phải kiểm tra lại giới tính thui. keke
    Ảnh khai giảng này, ko đẹp lắm nhưng cũng là áo dài mùa thu ngày khai trường nhỉ
    [​IMG]
    Thơ mùa thu nữa này
    LÃNG ĐÃNG
    Sáng se lạnh em áo dài tới lớp
    Ai thở dài dõi mãi bước xa xăm
    Mắt đăm nhìn mà chân bước ngại ngần
    Thôi vậy nhé... chỉ nhìn thôi... vậy nhé...
    Em đi trong gió giao mùa dịu nhẹ
    Lòng thầm mơ một sớm thủa ban đầu
    Lặng lẽ đếm những giọt buồn giăng mắc
    Để ai kia vương vương một chút sầu.
    Cứ lãng đãng như mây bay buổi sớm
    Trời thu xanh trong veo một ánh nhìn
    Thoáng buồn dâng cay mi người thiếu phụ
    Chỉ nhìn thôi, đừng nói... cứ lặng thinh...
    VH
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 09/09/2009
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Kệ-em: Kiểm tra rõ ràng rồi, cùng uyn 1..2..3.. ai thua phải chuyển thành nữ... khà khà!!
    Ảnh 2 mẹ-con đáng yêu thật!! he he lại làm mình nhớ lại thủa mới vào lớp 1, không có cặp sách như bây giờ, phải sách túi.. và mình quý nhất cái Hộp bút nhựa... vừa đựng bút vừa để đánh khăng (thay cho gậy dỗ nguy hiểm)
    Tặng Kệ-em bài Tới trường! (thấy cậu có tý thơ, cũng đú sáng tác 1 bài con cóc)
    Hôm qua bạn Kệ (em) tới trường
    Áo dài tha thướt tóc đà thôi bay...
    Gái đẹp chăm sóc chồng con..
    Vẫn "mòn con mắt" ối kẻ gần xa

Chia sẻ trang này