1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Lão SH này ở thành phố nhìu chả biết hoa gì với hoa gì. Đây là muống biển ngốc ạ. Hoa bìm bìm nhà tớ có cả giàn, nó leo cơ. Và màu hoa bìm bìm tím xanh, muống biển mọc ở các bãi cát miền biển thì tím hồng. Lá hoa bìm bìm hình tim, gần giống như lá thiên lí ấy.
    Hoa muống biển em mằn mòi tình biển
    Chờ anh về tím đỏ mắt nhớ thương
    Tàu anh lênh đênh vượt sóng đại dương
    Có nhớ một bến bờ hoang chờ đợi
    Biết bao giờ phiêu du anh mỏi gối
    Để nương về bên bến nhỏ - tình em!
    (Tặng SH nhá )
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 26/09/2009
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hixhix tớ cũng k biết nữa. Có phân biệt được đâu Tớ bảo hoa muống biển, bị đồng nghiệp nữ cười, bảo tớ là khờ quá, đó là hoa bìm bìm. Giờ cậu bảo tớ ngốc, đó là muống biển huhuhu
    Hôm nào cậu chụp cho tớ tấm hình hoa bìm bìm nha.
    Thơ cậu làm hay và tình cảm lắm
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ok! Tớ lao ra giàn nhưng hoa bìm bìm về chiều cúp cánh lại rùi, ko xoè to như buổi sáng. Khi sáng nở nó có màu tím xanh cơ, chiều thì thành màu hồng tựa như hoa muống biển. Nó có nhiều ở bờ rào, bụi rậm các vùng quê, chứ ko mọc ở bãi cát như muống biển. Tớ thích nó nên đào về trồng chung với trâm bầu. Tớ còn có 1 giàn ti gôn trồng bên mẹ tớ cơ
    Hoa đây này, cả nụ nhá! Tặng cậu đấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    ảnh hoa ở nhà thix quá cậu nhỉ, cảm ơn cậu nhiều nhé! Hoa tigôn lãng mạn thật...
    Có đứa em miền biển vừa gửi link này cho tớ nè Kệem, đẹp thật!
    http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=3242
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trang web đó có cả hoa của rau muống và khoai lang. Có lẽ chúng giống nhau nên gọi chung là họ bìm bìm. Hoa tớ chụp cho cậu là loại mà leo kín mái nhà ấy. Tớ đang cố gắng chăm cho chúng leo kín phía trước hiên nhà tớ. Nhưng trâm bầu lại khoẻ hơn, lấn hết giàn của bìm bim rùi
    Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ nhé. Tớ thì buồn quá, tháng này đen cực, ko biết các cậu có cùng số phận tớ ko
  6. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Kẹem ơi, cuộc sống là thế cậu nhỉ! Càng già càng buồn! Tớ thì đen quanh năm suốt tháng cậu àh! Luôn luôn đầy tâm sự và vẫn cứ
    Khi nào đầy bụng quá, cậu xả vào đây với bọn tớ cho vơi cậu à!
    Sáng mai thức dậy cậu sẽ thấy khác cậu nhỉ!
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật khó chịu! Công việc thì ổn quá, nhưng........ Có lẽ ko ai đủ đầy!
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ lại mất ngủ, thèm ****tail quá! Có ai pha không?
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    phù phù... tớ đã có 1 ngày củ chuối chấm muối...
    Hôm qua tớ đi có 50km từ Bắc Giang về Hà Nội mà đi suốt từ 13h45 đến 22h00 mới về nhà...
    Nguyên nhân là con La già Husbel 250cc của tớ lâu lắm mới lôi ra đi... đi nhanh quá nóng lốp thì hở miếng vá...
    Qua bác thợ thứ nhất, bác ấy bóc miếng vá để bác lại, lỗ thủng có kích thước bằng cái đầu đinh bị xé toang ra cớ 3-4cm... và bác ấy phang 1 miếng vá to đùng vào.. mất 30 phút...
    Đi được 4km... lại hết hơi... vào hàng thứ 2...
    Bác thợ thứ 2 lại bóc miếng vá vào kéo dài viết thủng xăm ra hơn 10cm... , tớ yêu cầu thay Săm.. bác ấy gọi toàn cõi Bắc Giang và sang cả quan ngoại bên Đông Anh cũng ko có săm... (mất toi hơn 1 tiếng)... rồi quyết định mang săm đi vá chín... hợ ... mất thêm 2 tiếng nữa!...
    Thế rồi cũng xong, khi ấy khoảng hơn 17h.... hit hit... đi được 6km.... lại xuống hơi... vào hàng vá nào cũng lắc đầu...
    Đi bằng vành thêm 4km nữa thì gặp hàng vá ô tô... lại tìm tiếp mấy hàng săm cả cõi Sóc Sơn.. lại không có... đành alo ku em hàng xóm. nó đi làm về... phi lên phố Huế tìm săm... alo 1 bác bên hội xe máy hỏi địa điểm mua săm... rồi ku em mua săm mang vè nhà, cho người nhà mang săm sang Sóc Sơn .. gàn 21h....
    Về đến nhà chả buồn ăn uống gì nữa!!
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    Bìm bìm buổi sáng này, mỗi tội chụp bằng điện thoại nên xấu ỉn
    Lần này mà vẫn không lên thì đành chịu
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 29/09/2009

Chia sẻ trang này