1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng làm em thèm quá, nhưng nho còn xanh lắm
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lấy góc khá đẹp, ảnh chụp nhìn khá sang... và sáng... nhưng cậu trao chuốt, e***ed nhiều quá nên nhìn ảnh hơi giả
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu đã khá khen, nhưng hình thế nào tớ đưa lên thế, chả chuốt gì vì có biết dùng Photoshop đâu, mới lị phong cảnh nó "dễ tính" hơn nguời, không đòi hỏi phải mịn da, to chỗ này, nhỏ chỗ kia, nên có thế nào thì resize mà đưa lên thôi cậu ạ!!
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì bằng 2 chữ QUÁ ĐẸP! Xưa nay tớ cứ tưỞng cảnh nó cũng khó chịu đòi mịn đòi láng, to nhỏ như MẪU í chứ! hihihi
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cậu tùng chụp ảnh lúc nào chả đẹp nhưng trong các cô ấy có cô nào muốn nâng khăn sửa ví cho cậu ko hả
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Trông thế thôi cậu ơi, ko có ai thèm đói hoài đâu... vẫn lang thang đây này...
    Tặng cả nhà chút ghi nhận của tớ trên đường lang thang
    Hoa cải vàng!
    [​IMG]
    Những chú ong chăm chỉ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều dần buông!!
    [​IMG]
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đã từng viết về hoa cải
    HOA CẢI NGỒNG
    Có cô gái mải mê trong sắc nắng
    Chăm cải ngồng mà quên cả sang sông
    Cải trổ hoa vàng rực bãi sông Hồng
    Thuyền vẫn đợi một ngày cô xuống bến.
    Đợi chờ hoài bao thuyền đi rồi đến
    Yêu cải ngồng chớ để lỡ làng duyên
    Sắc hoa vàng bên hồng má thuyền quyên
    Lòng phơi phới như muôn ngàn ngày hội.
    Chẳng chờ cô thời gian đi rất vội
    Cải bao mùa tô thắm bãi sông quê
    Có con thuyền đi mãi mãi không về
    Cô mỏi mắt ngày ngày trên bến đợi.
    Cải quá mùa **** vàng bay rất tội
    Gió thổi dài xao xác mảnh tình rơi
    Cánh hoa bay vàng một bãi sông rồi
    Ngồng cải cắt mang về làm dưa muối.
    Cô trồng cải ngày ngày trên bến đợi
    Cải non xanh rồi lại trổ hoa vàng
    Con đò chiều sao mãi chẳng sang ngang
    Để bãi sông vàng một màu mong đợi...
    Cải quá mùa mang về làm dưa muối
    Tuổi xuân tàn ai trả lại cho cô
    Sắc hồng phai trên má thắm thẫn thờ
    Gió bời bời triền sông buồn vắng lặng...
    6/7/2007
    Vân Hồng
    (Trích Thơ nhà giáo Việt Nam - Xuất bản 2007) ​
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Á à tình cờ đi qua bắt quả tang bác Tùng nói xấu vợ nhá, ko sợ mất.... đầu à
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    E hèm... e hèm bác hói...
    @Kệ-em: thơ hay quá cậu ạ..rất cảm xúc!
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình 1 tuần vui vẻ và may mắn! Mèo cuối năm đi rình chuột hết hay sao ấy nhỉ? Vắng quá cơ!

Chia sẻ trang này