1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976.4 - Bính Thìn: Được lời như cởi tấm lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Kiểu ....
    Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn
    Chả biết ếch ..to thì có mấy mắt
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thế nên là nếu em đi lấy chồng chẳng hạn, mà anh Ex vẫn chưa có ai thì em sẽ gọi Ex là bé béo chăng
    Cơ mà khi đó thì ai nhớn hơn í nhể
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    4 mắt, bác ạ! :D
  4. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Welcome me drop by here...
    Rất vui mừng và xúc động được gặp lại cả nhà
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cấp 3 đâu mà cấp 3
    tự nhiên trường bắt mặc đồng phục mà các trường khác có phải mặc đâu
    @all: nhà 88 của em lại bị khóa rồi , các bác cho em trú chân tạm vậy, hok xây đc nhà mới cho em ở lun nha
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, chào Jun, lâu rồi mới thấy, mừng cô quay lại nhà Rồng
    Mọi người giờ bay nhảy tứ xứ, còn mỗi mình mình trông nhà cho bà chủ
    Cơ mà cái tụi Rồng ở Hà Nội cũng thi thoảng cafe đấy
    @ Ếch: chỉ sợ là còn có một mắt
    @ kawaii: tốt nhứt là em vể trông nhà XN với Táo ý
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Lâu rồi không được gặp bà chủ, Khoai, Kẹo Bột, em HT.... và những mem ở HN làm NUL này nhớ ghê! Chắc phải đến sau Euro mới ra HN chơi với mọi người được! Lâu thế !
    Lần trước, có nhờ Khoai dắt mối kiếm một em cùng đi ?ocông tác? miền sông nước với NUL này mà không xong, làm cả tuần ở Cần Thơ mà ngày nào cũng chẳng biết làm gì từ lúc hết giờ chiều cho đến lúc ngủ!!! Nhắc lại mới nhớ, đúng là không hổ danh Cần Thơ, con gái xứ gạo trắng nước trong thì dịu dàng thôi rồi! Hôm đó, vừa nhận phòng KS xong, chuẩn bị tắm rửa thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, ra mở thì thấy mấy em khoảng 17-18 tuổi ?.nghề hết sức tự nhiên hỏi mình có ?onhu cầu? gì không, các em sẽ phục vụ tận tình! Sợ wé ! ( Sau hỏi tiếp tân mới biết các ?oem? ở KS đối diện, thấy xe của khách vào nhận phòng là các ?oem? qua tiếp thị luôn. Hết sức chu đáo!). Kể ra thì lâu lâu đi miền sông nuớc miền Tây cũng nhiều cái thú vị. Nếu có dịp, các bạn thử mắc võng nằm nghỉ trưa sát mé sông sau buổi cơm dân dã với cá lóc nướng, canh gà nấu với cà rốt + khoai tây + kha khá lá xả?. ngọt nhẹ, bạn nằm võng mà nhìn ra xa xa trên sông, những hàng dừa nuớc, những mái chèo xuôi nguợc và mở ipod ra nghe bài ?oChim trắng mồ côi? Cẩm Ly hát thì thôi rồi ! Hoặc tối tối bạn ra sông để được say gió say trăng và nghe những làn điệu dân ca miền Tây, chỉ cần vài khúc dạo mê-lỗ-đ.. (melody) đã thấy hợp rồi!
    Nhưng nói gì thì nói, ở Cần Thơ khoảng 5-7 ngày thì ok, chứ ở lâu hơn nữa thì buồn mà chết là cái chắc! Hehehe?
    Tối nay định về sớm post bài hỏi thăm mọi người, về nhà thì nghe nói ?ocon bé? kế bên nhà vừa khai trương phòng khám Nha khoa. ( ?ocon bé? này học nha sĩ đàng hoàng nhưng chắc mới ra trường nên phải nhờ thằng anh đứng tên phòng khám). NUL này chợt nghĩ đến chuyện qua ủng hộ em nó. Sẵn có cái răng bị mẻ từ mấy năm trước vì một lần hun một em có cẩn diamond ở răng làm duyên, chẳng hiểu mình manh động kiểu gì mà mẻ răng được. Quá tài! Vào phòng khám nhờ em nó tram cho chổ mẻ, chỉ 15?T là xong. Trước khi về em nó còn dặn dò là ?omột hai ngày đầu không được dung lưỡi đẩy hoặc đá chỗ vừa tram nhé?. Chẳng hiểu thế nào mà NUL này lại phang : Ok, lưỡi anh thì chắc chắn sẽ không đá-đẩy gì đâu, nhưng lưỡi người khác thì anh không đảm bảo?. Có vậy thôi mà bị em nó cầm kìm nhổ răng đuổi ra tận cửa! Hú hồn! Hehehe?. Con bé coi vậy mà dữ thấy ghê!
    Ui, khuya rồi. Chúc cả nhà & hang xóm ngủ ngon nhá.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhá!
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chú Ếch đi ngủ tiếp đi, để người lớn nói chuyện, sáng ra đã quấy quả ...
    @ bạn hiền: bạn vô tới nơi thì tụi tớ rời Cần Thơ rồi nhưng rõ ràng là có xúc tiến rùi mà
    Chắc tại các em miệt dzườn ngại anh trai Sì Gòn đó
    E hèm, mà hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy, chả biết thật giả thế nào nhỉ
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng khi nào nhỉ?
    @Jun : chào em, lâu rồi mới thấy em lại chơi nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này