1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976.4 - Bính Thìn: Được lời như cởi tấm lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạo này rất chi là ấy và này nọ nhé!
    nhứt nà các zén tờ lờ mần
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    người ta phải iu mới ấy chứ mà không ấy là hết iu dần đấy (năng đi lại í năng đến năng thân mờ)
    kể cả này nọ cũng vậy, nếu không này nọ lại bị chê là... đần (lịch sự gọi là học dốt í) có phải ý em "này nọ" là nói về "quan hệ" đúng hông? tức là phải sống với nhau dư lào cho phải đạo ý
    Keke, hôm nay mát giời chúc cả nhà Bình Dần 1 ngày được... cởi tấm lòng
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chả biết có cởi hay ko cơ mà hôm nay em đã ...nhét một bộ lòng vào rồi đấy
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em và mimozi bị tai nạn. Máu me be bét
    Cũng may mimozi nó bị nhẹ hều, chủ yếu là rách cái quần mồi để bán vé số của nó thôi. Giờ tay chân em bông băng trắng xoá à
    Sau vụ này, em khuyên mọi ng nên mua mũ bảo hiểm tốt và đảm bảo chất lượng mà đội. Tối nay em đội Protect, chứ mà đội mũ đểu như của cái mimozi thì đảm bảo mai nhặt lá đá ống bơ ngoài đường oỳ
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    1. Chia buồn cả Thúy Hằng và Mi Mô Zi !
    2. Tiếc nhất là cái cuần bị rách !
    3. Ước gì mình được làm bông băng, bám trắng lên người em vào những chỗ da... mịn màng
    4 và 5. Sau vụ này, đề nghị tất cả những ai tham gia Giao Thông phải đội mũ Bảo Hiểm (câu này pót bên lớp học thì hợp)
    6 và 7 () Chúc cả nhà BT tuần mới vui vẻ, tiếp tục cởi cởi nhé
  6. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng rùi, chúc cả nhà vui vẻ, sang tháng các cháu lại tấp nập thi cử
    Me too
    Cơ mà bị ở chưn thì liên quan gì đến đầu mà lại đội mũ xịn nhỉ, mũ xịn mà rơi ra có khi lại sưng chưn ý chớ
    P/S: có khả năng TH cùng tổ với Sa
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thì ra tối hôm thứ 7, khi mình nằm ở khách sạn đau không ngủ được thì TH nó cũng không ngủ được vì bận nói xấu mình.
    @ 2 anh: Đội ơn các anh đã quan tâm. Mất đồ nghề "làm thêm", kiểu này chắc phải nghỉ bán vé số mất 1 tuần, lại thêm "Em bị đau chân. Nó sưng nó tấy. Đi phải chống gậy. Khập khiễng khập khà. Bước lên thêm nhà. Nhấc chân quá khó..."
    @anh Khoai: bạn TH quảng cáo nón Protect là vì bạn ấy đập đầu xuống đường anh ạ (thế nên giờ đầu bạn ấy )
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào nhà thấy mấy bạn mới mà chẳng biết ai. Nghe chuyện mấy bạn thấy sợ phết, may mà không sao nhỉ. Chúc chóng khỏe mạnh lành lặn không vá víu nhá.
    Mọi người sao rồi nhỉ? Nhìn mấy chục trang lười đọc quá.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mắt với chả mũi. Đọc bài thế đấy
  10. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác này ước "hoành tráng" quá nhở ! Bông băng có nhiều loại lắm đấy nhá ! Haha... Rút kinh nghiệm, mình phải suy nghĩ kĩ trước khi ước.
    Chuc cả nhà một ngày tốt lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này