1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976.4 - Bính Thìn: Được lời như cởi tấm lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sai bét nhè nhá, kèn nhà này là để cho các nghệ sỹ thuê nhá. Đây làm sao mà chơi kèn được. Khổ, chỉ cho thuê thôi.
    Đính chính xong, chào bà chủ fát rồi lượn
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bác lài chưa thổi kèn lá bao giờ òy
    Trên vùng cao í, người ta thổi kèn lá hay lắm. Ngắt cái lá, ngậm vào môi, thổi ... âm thanh nghe hay mê li .........
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vùng cao, còn nhà anh chỉ có kèn đồng thôi. Chủ yếu cho hội nghệ sĩ thuê kiếm tí cà phê thôi. Không được mê ly như kèn lá nhà Ếch đâu, hị hị...
  4. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ếch thì cần gì đến kèn mí chả lá. Suốt ngày kêu ồm ộp chả quá cái kèn
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thật ... đến cả Máy rách việc Tờ Hờ còn phải kêu thì biết zồi đấy
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa đê, ối quá rồi bà con ơi
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thi hoa hậu đã kết thúc rồi mà chưa thấy các bạn về nhỉ?
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Giả sử bạn hiền đã qua đêm chung kết thi hoa hậu tuyệt vời thế thì liệu còn về đc chăng
    Nếu là em thì em cứ chân dài mà bám thôi
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có người về Venezuela theo hoa hậu rồi sao???
  10. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà và các anh chị em hàng xóm ạ.
    Báo cáo là em vừa từ Nha Trang về tối qua, chuyến đi hoàn toàn thất bại nếu so với kế hoạch "gửi hàng" đã đề ra trước khi đi. Buổi chiều tối trước ngày đăng quang, em cứ lởn vởn ở Diamond Bay tính kế đột nhập nhằm thăm dò đường đi nước bước của các em Hoa Hậu, nhưng ...... lính canh gác kinh quá ! Em bó tay.
    Vẫn chưa nản chí, vẫn rất quyết tâm phải gửi được "hàng" theo các em hoa hậu về nước nhằm quảng bá Việt Nam thân yêu, em mon men ra khu vực lối ra vào của ban tổ chức và hoa hậu các nước xem có xoay sở gì được không. Đúng là ông trời có mắt, không phụ lòng kẻ "yêu nước" nên để em phát hiện ra một cách có thể tiếp cận các em hoa hậu mà không bị an ninh chụp đầu! Hehê...
    Thế là em trở về KS với niềm phấn chấn khôn cùng, hi vọng tràn trề! Rồi đêm cũng dần buông, hình ảnh các em hoa hậu luôn ám ảnh trong đầu lúc thức và ngập tràn kể cả khi đang ngủ mơ. Buổi sáng lễ đăng quang, em thức đậy từ tờ mờ sáng chuẩn bị tinh thần và thể lục cho chuyến "gửi hàng" này. Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp, những giờ phút chờ đợi thật nhanh chóng trôi qua nhờ vào sự kiên trì ngồi ngắm các nhân viên hậu cần như phụ tá phục trang, trang điểm.....của các hoa hậu cứ lướt qua lướt lại trước mặt. Nói về nhan sắc của họ thì sure là không thua kém gì HH NTL của VN mình ! Cuối cùng, nhờ vào kế hoạch mà em tiếp cận được ngay 2 em hoa hậu Venezuela và Columbia ngay sau khi đăng quang và bước ra sau hậu trường! Kế hoạch triển khai ngay tức khắc ( vì biết chắc còn có khoảng xêm xêm .... 3 tỉ thằng khác cũng muốn giống em!! , kế hoạch perfect. Các em HH nhìn thái độ rất quyết tâm, ý chí kiên cường ( các cụ ngày xưa đánh Mỹ cũng đến thế là cùng! ), quyết "gửi hàng" bằng mọi giá, bất chấp an ninh cảnh sát, bất chấp tất cả.... thì các em biết rằng từ chối là không thể xong với em. Thế là họ cũng đồng ý với .... một điều kiện! Hai em hoa hậu Venezuela & Columbia sẽ không hề chống cự và hợp tác cho em "gửi hàng" với điều kiện họ đứng thẳng người như đang chụp hình mẫu và em cũng phải đứng mà không có sự trợ giúp nào khác! EM BÓ TAY, BÓ TOÀN THÂN!!! Thế là bao nhiêu ý chí kiên cường, quyết tâm cao vời vợi là thế bỗng nhiên tan biến như mây gió trên vịnh Vân Phong! Em lủi thủi ra về mà lòng nặng trĩu ( cỡ như Othelo khi rời khỏi phòng của Desdemona trong đêm trăng ).
    Nhưng bỗng một tia sáng chợt lóe lên! Eureka ! Còn em hoa hậu El Salvadore - hoa hậu thân thiện kia mà! Em này có chiều cao khiêm tốn nhất giải thì phải ! Khả thi lắm đấy chứ ! Thế là em lao như bay trở lại thì .... hỡi ôi! Em được trao danh hiệu "hoa hậu thân thiện" thì quá hợp lý, bu quanh em là hàng trăm thằng tây có, ta có ( chắc cũng có cùng âm mưu như em! ). Tự nhận thấy không thể chen chân tiếp cận để thực hiện kế hoạch "yêu nước" với em hoa hậu El Salvadore khi đã quá chậm trễ! Em rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn!!!
    Rút cuộc, kế hoạch "gửi hàng" bị phá sản toàn bộ! Em thu dọn đồ đạc cuốn gói về SG mà còn không kịp thăm thàng bạn thân người Nha Trang vừa mới lấy vợ!! Hic ...hic...
    Em báo cáo về chuyến đi NT như vậy ạ.
    Nói chung, năm nay cũng như những năm trước, cứ sau khi có cuộc thi hoa hậu nào xong thì em đều rơi vào tâm trạng thất tình thảm hại. Em xin hứa, năm sau em sẽ hạ chỉ tiêu xuống, không yêu và tỏ tình với các em hoa hậu nữa. Chỉ yêu và tỏ tình với em ..... Á hậu thôi, để tránh bị thất tình như bây giờ. Gì thì cũng phải rút kinh nghiệm chứ!
    Chờ năm sau vậy! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
    Em chúc Bà Chủ, Bạn Hiền, người nhà và các anh chị em hàng xóm một buổi an trưa ngon miệng ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này