1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976.4 - Bính Thìn: Được lời như cởi tấm lòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Nhà mình mấy hôm nay chắc là bị ảnh hưởng ngập lụt nhiều hả! Khổ nhể. Cố gắng nhen pà kon.
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chúng mình động viên bà chủ thôi chứ tớ thì chả sao bạn hiền à
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, sợ nhất nà cái đấy đới ợ. Các kụ bẩu đây nà hiện tượng Ự Ướng phải k ạ
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ý ...là mài ám chỉ chị mài đúng ko
    Anh mà như ... thì ...
    Cơ mà em mình chứ ai
  5. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, em anh đới chứ ai. Ờ
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới.
    Khoai và các em nói gì mình đọc mà chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi....
    Hi vọng Bà Chủ không phải vất vả nhiều bởi những cơn mưa quá hớp như vưa rồi.
    After the rain, it shines again.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khả năng là cũng hơi vất vả rồi vì chưa thấy sủi tăm bạn hiền à
    Giờ đi làm ko còn thấy nước nữa rồi
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn đã hỏi thăm.
    @Khoai : ko còn thấy nước lội trên đường nhưng thấy người chết trôi trên sông
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Èo ...bà chủ thiêng thế
    Trôi trên sông thì bình thường thôi, ở Yên Phụ còn có cái xác trôi qua cửa nhà nữa cơ
  10. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao sáng nay bỗng nhớ về một người con gái Hà Nội. Em đẹp một cách không ngại ngùng, đẹp lạ. Lại nhớ những lần vác hộ em cây đàn Tam thập lục ra gần bờ sông Hồng, em đã "khai nhĩ" cho mình bằng những làn điệu dân tộc. Em đã đẹp, lại càng đẹp hơn qua cách em chơi đàn. Rồi lại nhớ những lần cùng em dạo quanh Hồ Gươm, tóc em xõa xuống, cho hồ lênh đênh, cho đời lênh đênh.
    "Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi.
    Dù kiếp sống đã rêu phong rồi...."
    Được NUL76 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 05/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này