1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976.5 - Bính Thìn: Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tù ở đây là tù túng ạ, cái này mình giờ mới biết, thảo nào
    Thôi thì cũng phải đành bình dân cơm phở
    @ Chým: làm quen đê, anh NUL vừa đẹp trai vui tính, phong cách hào sảng và quan trọng là cũng thích cafe
  2. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    He he, ông Khoai nói đúng chủ đề của câu chuyện ... dang dỡ giữa tôi với ông Nul. Tóm lại là cám ơn ông Khoai đã đưa đường dẫn lối bằng việc quẵng cho cái con-tác đến bạn Nul. Sau đó là cám ơn bạn Nul đã đón và đãi nồng hậu giữa Sài thành. . Giờ thì đã "Trở lại Huế thương" và xin gửi các bạn một vài "cóp nhặt" trong 2 tuần ở Sài thành.
    Ngày đầu tiên (tươi như ... thơ)
    Sáng nay cafe vĩa hè, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa ...
    Sáng nay cà fe một mình, Tú Xương đường vắng người thưa!
    Trưa nay cơm chung "cả nhà", toàn là anh em đường xa.
    Trưa này không ra khỏi "nhà", giảng đường lẫn lộn tây ta.
    Đêm xa Huế đầu tiên không nỡ ngủ
    Loăng quăng Sài thành choáng cái gu
    Gặp bạn Nul ...
    Chiều, đi học về, ghé mua cái vé để tối giải trí giết thời gian. Về nhà được 1 lúc thì Nul alô hẹn mấy phút nữa đến rồi cùng đi ăn tối. Bất ngờ, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hoác cả miệng ra. Mấy phút sau, bạn Nul đến, hốt lên xe và phóng ra khỏi cái chậu nước Nguyễn Thông.
    Cơm niêu, chỉ có 2 thằng vậy mà bạn Nul gọi la liệt bao nhiêu là thứ, kiểu như có âm mưu phá sản kế hoạch giảm cân của mình
    Rồi chuyện công việc, chuyện vợ con thằng này, chuyện bồ bạn đứa kia. Những gì đã qua, những dự đinh sắp đến, ... Nhắc đến Khoai, Nul lôi máy ới luôn cho bạn, bla bla ... về sự "hội ngộ" của 3 thằng Bính thìn HN-QB-SG đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Câu chuyện cứ thế dài ra để rồi quen nhau hơn và hiểu nhiều hơn :)
    ...
    Nul đưa trở lại ks, tháo bộ quần áo, gội bụi trần để ... lên giường, cái vé xem phim rơi ra từ túi áo, 35K lăn lốc giữa nền nhà - Lỡ một bộ phim câu chuyện "Nổi loạn" ở trời Tây nhưng thay vào đó là bữa tối bù khú giữa Sài thành. Cám ơn bạn, một buổi tối vui!
    Cái sự ... Ẩm thực
    Thằng em cùng lớp hỏi "Anh đã bao giờ ăn hủ tiếu Nam vang chưa?" - "Hình như là đã, ... một lần ở Ban Mê Thuột" - "Trời, ai lại lên DakLak thưởng thức hủ tiếu NV bao giờ, mai đi với em" - "OK".
    Sáng, đi lấy vé máy bay kết hợp với thưởng thức đặc sản. Không biết đi đứng kiểu mà gì lúc tìm được Hủ tiếu Nam Vang ở cuối đường Huỳnh Văn Bánh thì đã 11:00am. Sau đó nghiên cứu bản đồ (tay ngồi trước chạy xe, đứa ngồi sau chỉ đường) và trở về cái chậu Nguyễn Thông thì đã quá 12h. Vậy là 2 thằng quyết định bỏ luôn bữa trưa (đỡ đi bao nhiêu là bạc ).
    Tối (một ngày khác), đi ăn Kim chi và uống riệu So-chu ở quận 1 (Nguyễn Văn Chiêm), mặc dù đã alo đặt chỗ nhưng khi đến thì không còn bàn (tụi nó bảo còn bàn trệt và ngồi chung, không chịu vậy là phải xếp hàng chờ). Lâu nay xem phim Hàn mòn hết cả diễn viên nhưng đúng là phải khi thực sự "cọ xát" với Kao-ly mới hiểu đôi chút về văn hóa của xứ sở Kim chi. Một trong số đó bàn ăn bày la liệt chén-đĩa-ly-tách với lắm món gia vị đi kèm món ăn chính, hoa hết cả mắt. (khuyến cáo các em gái không nên lấy chồng Hàn xẻng - riêng cái khoản rửa bát cũng đã mệt lắm rồi chứ nói chi đến nấu nướng )
    Vài điều trông thấy ...
    Tắc đường, chuyện thường ngày ở phố ...
    Mùi xăng sót lại từ ống bô của hàng trăm chiếc xe máy hoà quyện với sự thăng hoa của bụi đường, cộng hưởng với mùi nồng nặc bốc lên từ kênh Nhiêu Lộc, cứ thế mà bao vây lấy dòng người kẹt xe. Họ cần mẫn nhích lên từng bước, từng bước nhưng không tỏ vẻ gì là mệt mỏi, cũng có lúc va chạm với xe trước xe sau nhưng chẳng thấy ai la ó gì sất. Không tỏ thái độ chịu đựng cũng không thể hiện tức giận chi ai. Có lẽ người ta đã quá quen với cảnh tắc đường và kẹt xe với người dân thành thị giờ đây đã là một phần tất yếu của cuộc sống.
    Những chú gấu và đàn cá hồi
    Gần như trên tất cả các đường một chiều trong thành phố đều có dòng kẻ phân cách làn đường xe máy và ô tô nhưng vào các giờ cao điểm, mạnh ai nấy chạy và police không đủ khả năng để "phân luông". Chỉ những lúc dòng người thưa ra chút xíu thì các chú mới vào việc. Tầm 10pm trở đi, các chú chận phía trước các ngã 4, khi dừng đèn đỏ, dòng người dồn lại nên lúc đèn xanh bật lên, ai nấy tha hồ rú ga và chen lấn hết sang làn ô tô. Cũng đúng lúc này các chú (tầm 4 đến 6 người) ào ra và "túm ót" cùng lúc 3, 4 đồng chí trong tổng số vài chục xe phạm luật. Xử lý lượt này xong lại tiếp tục lượt kia theo vòng quay của đèn xanh/ đỏ. Chỉ với vài tiếng đứng đường các chú đã xử lý được gần trăm đứa. Con số nghe nhiều nhưng so với hàng ngàn lượt lấn đường mỗi khi dồn ứ đèn đỏ đèn xanh thì con số vẫn rất ép-si-lon. Quan sát các chú làm việc làm, miềng lại liên tưởng đến "Chú gấu và đàn cá hồi ở miệng thác nước" mà không nhịn được cười. Hơi mỉa mai nhưng rất thật - Thêm một phát hiện giữa SG
    Kỷ niệm Sài Gòn
    Hỏi đứa em "Muốn tìm một nơi nào đó ở SG để chụp vài tấm hình thì nên chọn ở đâu?". Hắn bảo "Bên kia sông SG - vị trí nhìn sang Q1" vậy là buổi chiều đi học về, đi phà Thủ Thiêm qua bên kia sông luôn. Lúc sang đến đó trời vẫn còn sáng nên chỉ bấm được vài tấm ráng chiều rồi đợi phố lên đèn. Loanh quanh vị trí nơi sẽ là địa điểm đặt hầm Thủ Thiêm, cảnh và người hoàn toàn đối lập với bên kia sông - một không gian "ổ chuột" đến tĩnh lặng.
    Cuối cùng cũng kiếm được mấy tấm ảnh đẹp quá trời - vượt quá sự ưng ý. Tấm tắt mãi cái sự pờ rồ máy móc.
    Và đây là ảnh ... SaiGon By Suned
    [​IMG]
    Tạm biệt ...
    Học xong, mấy đứa trong lớp về gần hết, vài đứa ở lại thì biến đâu trơn, một mình ở ks buồn như trấu cắn [:D] Hai tuần trôi vèo trong nháy mắt, đợt này về Huế tha hồ cày cuốc trả giờ (7 lớp, 18 tiết một tuần ), mới nghĩ đến đã thấy boải hoãi tây chân.
    Đêm cuối ở Sài Gòn, một tý trăn trở, một chút boăn khoăn, những gì đã qua, những gì sẽ đến - bộn bề ngỗn ngang.
    Tạm biệt nhé. Sài Gòn!
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    A, ảnh đẹp bạn hiền à
    Tớ thì sống nội công, à nội tâm nên chẳng mấy khi ..abc, toàn ba hoa chích choè, cơ mà thế nó mới là cuộc sống
    Hôm nay đẹp trời vào chúc các bạn cuối tuần có những giây phút vui vẻ bên gia đình và bạn bè
  4. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi hiến thân cho nhà giáo nên cứ gọi là tơi bời
    Đáng ra hôm nay đã có mặt ở HN nhưng vì chưa thu xếp được nên giữa tuần lại vào Đà Nẵng công tác tạm
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, dạo này tớ phải giặt tã nhiều nên kém thông minh hẳn
    Thôi thì giờ lại chúc bạn cuối năm kiếm đc kha khá tiền mua sữa cho bé
    (là cứ chúc thế dẫu biết rằng cuối năm các trường chẳng cho đc bao nhiêu)
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Vừa rồi hội ngộ với t01 rất vui. Một cuộc gặp thân mật, chia sẻ, chân thành! ( Lần sau vào nhớ thông báo sớm nhé bạn )
    @Khoai: Bạn lại quăng lựu đạn cho mình chụp rồi! Hehe.... Thế nào? Công chúa của bạn hiền có xinh như mẹ nó không vậy???
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lựu đạn là tốt rồi, chỉ e là về sau bạn lại đi ...gỡ bom nổ chậm hộ nhà nào thôi
    Còn công chúa của tớ hả, đây nè, cũng xinh hén
    [​IMG]
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ông Khoai, hình cháu lúc đầy tháng đấy hử? Tóc cháu nhiều và đậm, chắc là khoẻ và bụ bẫm lắm đấy.
    Ông Nul tết tây tết ta này ra miền Trung chuyến đổi gió đi, biết đâu lại gỡ được bom thật
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới 2010 nhà Bính Thìn
    Đúng rồi, nghe nói bom ở Huế vừa dễ thương vừa đảm đang
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé qua nhà.
    Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.
    Năm mới nhiều niềm vui mới, mạnh khoẻ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này