1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra giờ này dc ngồi cafe mừng Sinh nhật muộn. Vậy mà lại ở cty.
    Vắng vẻ quá
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em xem lại size của ảnh đi, để jpeg và resoluiton 72 là nhận ngay mà
    À, thêm nữa là tên file đừng có ký tự đặc biệt nhá
    E hèm, hôm nay vào thấy hai con Rồng kia đang đùn đẩy xúi bẩy nhau cái gì đó
  3. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ!!!@ khoai: Lâu rùi ko gặp nhớ ghê.
    @ Anh trai 76: sao bác co ve thích kéo thế nhẩy? không bit dài được bao nhiu mà suốt ngày đòi kéo???
  4. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    À quên SGMĐ ơi, sinh nhật bác hay sinh nhật ai thế? Nói đi để cả nhà chúc mừng dù là muộn , dù sao có còn hơn không nhẩy???
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ, lâu rùi cũng ko ọp ẹp nhỉ
    Đồng chí AT là chuyên gia xì pam mà bạn, sang nhà 7X bên Tình bạn-Tình yêu mà xem
    Hị hị, SN tớ hôm mùng sáu cơ nhưng tuổi nì rồi cũng hổng muốn ai nhớ nữa
    Chào bà chủ ạ, Hôm nay hơi mưa nên chắc ở nhà nhỉ
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu rì
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Sáng CN, ngồi nhâm nhi cafe, cầm tờ báo cập nhật tí thông tin thì đọc được một bài tản mạn. Đọc khá cảm xúc nên copy vào để cả nhà thư giãn đầu tuần.
    Tuần mới nhiều thú vị, thành công nhé cả nhà.
    Đợi mùa thu.
    Mùa hè Hà Nội là mùa ngồi quán. Ngồi từ sáng đến chiều tối. Những quán có máy lạnh, cửa kính rộng nhìn thẳng ra hồ trong veo nắng. Ngồi mãi cứ ngỡ mình đang ở đâu đó trong phim, đang hưởng thứ nắng vừa rực vừa mát. Nhưng chỉ cần hé cửa bước ra ngoài là mộng mơ tan biến. Nắng Hà Nội không thể sánh được với nắng Sài Gòn, nhưng thứ không khí oi, nồng, ngạt thở, nặng chình chịch đè lên ngực như nén người ta trong một chiếc bơm hơi thì không đâu hơn được.
    Ở đây rồi mới biết người Hà Nội chờ mùa thu vì nhiều lẽ.
    Tất nhiên vì đó là mùa mà vào đêm có thể đi mãi không biết mệt ngoài phố, mỗi phố riêng một mùi hoa. Khuya ghé vào một hàng bún dọc mùng ở ngã năm đường, cô hàng quen vừa bán vừa kể không dứt chuyện con cái, chuyện tiền nong vào mùa khai giảng. Khi đứng dậy về đã quá nửa đêm, trời trong vắt, cao ***g lộng, khiến người ta không biết đi đâu về đâu, không muốn rời cái không gian mênh mông đủ cả trời cả đất này để chui vào nằm giữa bốn bức tường, cửa sắt dày đóng kín mít phòng trộm, mắt nhìn thao láo trần nhà.
    Nhưng người ta mong mùa thu còn vì những điều khác nữa; đó là sự chờ đợi thoát khỏi mùa khổ ải. Mùa đông rét cóng mất cảm giác, mũi sụt sịt nước, những ngón tay tê cứng không gõ nổi bàn phím. Mùa xuân đầu năm, mùa nồm nước òng ọc tuôn ra từ những bức tường, rịn lên thành vũng từ sàn gạch men. Còn mùa hè, cũng như bao nhiêu mùa hè trước đó, máy lạnh chạy xình xịch suốt ngày kiệt sức, vừa tắt là có ngay một khối không khí vừa ẩm vừa nóng tràn vào bóp nghẹt lấy ngực, hít rất sâu mà oxy không vào phổi. Thế cho nên mùa thu, dù có lúc khô hanh, có khi môi nứt nẻ ra như mặt ruộng thiếu nước, thì vẫn là mùa duy nhất còn có những ngày hoàn hảo, đáng được chờ đợi. Một hôm trời vừa tạnh, nắng vừa lên, nhà nhà giặt giũ chăn đệm, phơi phóng sẵn sàng cho một mùa đông khác.
    Có qua các mùa ở đây rồi mới thấy miền Nam được thiên nhiên ưu đãi thật nhiều. Chỉ có hai mùa mưa nắng. Mưa hay nắng đều có trật tự, nhịp điệu. Mưa vài ngày buổi chiều, rồi chuyển dần về đêm chuyển dần về sáng. Mưa một chốc rồi tạnh. Lỡ không kịp mang áo thì cũng có thể bình thản trú tạm vỉa hè, ngắm bọt nước lăn tăn trên dòng chảy một lát rồi đi. Đường phố mát rượi. Ngay cả ngày nắng nóng, thì đêm trời cũng rất trong, rất cao, hiu hiu gió. Có thể rong xe tìm một quán sinh tố quen. Vừa uống vừa ngắm hằng hà sa số mỹ nhân càng ngày càng xa tuổi mình, chơi khuya về muộn. Thời gian ở miền Nam là thứ thời gian liền mạch, không ngắt, không nối, cứ thế mà tuôn chảy, mà cũng không còn những loa phường nấp trong những tán lá cây xoài trong xóm của những năm 1980, mỗi năm giờ sáng lại hát "Gửi nắng cho em... gửi nắng cho em... gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay" để khiến mình xúc động lạ lùng khi nghĩ đến một nơi nào đó đang là mùa đông rét mướt, hàng trăm ngày ngủ trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt màu xám, để khiến mình nhớ ra mà biết yêu lấy thứ mình đang có.
    Nhưng cũng nhờ sự khắc nghiệt của các mùa, mà người sống gần với thiên nhiên hơn. Người Hà Nội thường nán lại sau chương trình thời sự để xem trọn bản tin thời tiết. Vì hôm nay trời mới đang đẹp đấy, hôm sau sa sầm. Theo dõi thời tiết để biết có mưa bão, hay rét quá còn kịp cho con ngủ đến trưa, không phải đến trường. Biết thời tiết để còn mon men ra bờ hồ Tây, quãng Xuân La xem người câu cá. Cá chép hồ Tây tiếng tăm lẫy lừng, đừng hòng thong dong thả thế này mà bắt được, dù bên lề đường vẫn đầy những phụ nữ lam lũ nón che mặt ngồi mời thau nhôm móp mép chép quẫy tưng bừng. Người mua cũng không phải tay mơ, trông mặt cá là biết ở đâu đem về. Cá chép hồ Tây phải vừa béo, vừa sáng, vảy phải mỡ màng. Hôm rồi, thấy tôi cứ hỏi mãi chuyện chép hồ Tây, ông hàng xóm hứa cung cấp. Sau mấy tuần, một buổi chiều ông hớn hở xách đến nhà cái xô xâm xấp nước, đập cửa ầm ầm, miệng cười toét giả giọng miền Nam: "Loại này nấu cháo hết xẩy". Bên trong có ba con cá to bằng hai bàn tay, mắt láo liên lanh lợi, nhìn chỉ muốn nuôi tiếp chứ chẳng nỡ ăn. "Phải đem lưới rà trộm đấy". Ông bảo ăn được chép hồ Tây đích thực phải rất kỳ công. Tôi ăn thử, thấy ngon ngon, nhưng thật tình không phân biệt được cá này với cá nơi khác. Riêng khoản xương li ti phiền phức thì nhiều ê hề không thua gì đồng loại chép ở muôn nơi. Hay cá hồ Tây nức tiếng ngon chỉ vì người Hà Nội đã trót yêu quá nơi chốn của mình.
    Chưa viết xong cái tản văn thì gió lạnh ầm ầm đập cửa sổ. Thế đấy, đang lúc vừa viết vừa cằn nhằn mùa oi nồng, thì mới sáng tinh mơ này ngày mát đầu tiên đã về. Không biết lần này những ngày lý tưởng nhất của mùa thu ở lại được bao lâu, hay lại chuyển ngay sang mùa đông ướt át rồi đến ngay mùa xuân tường nhà rịn nước.
    Dù sao đi nữa, thì hôm nay không chỉ là một ngày mới, mà là ngày đầu tiên của một mùa mới. Giờ mới nhận ra, ở một nơi có bốn mùa, mình luôn được nhắc nhở về thời gian của chính mình. Một năm bốn mùa là chiếc đồng hồ được để báo thức bốn lần trong ngày.
    Cả nghìn năm nay, xuân hạ thu đông ở đất này đã như thế.
    Và nghìn năm sau cũng sẽ như thế. Còn mình đến hết đời còn được bao nhiêu lần nghe gió đổi mùa? Thôi, thay vì than van thì hãy bắt đầu học yêu tất cả.
    Kể từ thu này.
    (Thanh Niên - Phan Triều Hải)
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @Nul: thanks vì cái tản mạn ấy! Nhưng năm nay, HN mùa thu không nhiều bão rớt như mọi năm. Song lại triền miên mưa. Mưa lớn như mưa mùa hạ! Mưa lớn từ nửa đêm cho đến tận sáng, tận trưa và từ ngày này qua ngày khác... Chẳng phải giọt mua thu thánh thót rơi...
    @all: chúc cả nhà tuần mới vui vẻ .
    @Khoai : hôm nào ọp nhé
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Me too
    Lãng mạn, tản mạn thì em ko có cơ mà cứ mát giời hoặc lạnh là thích ạ
    Bà chủ chỉ cần nói là cafe thôi, nghe off nó ...to quá hà
    Em chúc cả tháng vui vẻ luôn cho nó mấu
  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ui cám ơn anh nhé. Em nghĩ có lẽ ảnh của em size to quá nhưng ko biết làm sao cho nó nhỏ hơn được ạ!

Chia sẻ trang này