1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    9h lếch thếch đến vp, 9h30 mờ đựoc vào đếp đây l thấy các spamer lòng lại dâng nỗi không buồn không vui, nói chung là thềm ly caffe .
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, chúc hai người đi làm zdui zdẻ, tớ giờ mới ngủ dậy, say vãi
    Thế có nhớ đội mũ BH ko, thấy bảo là xe đạp điện cũng phải đội
    Nào thì đi spam nào
  3. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  4. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @dkhoai , SGMĐ oi! cho Freakeh biết thế nào là kẹo "ngọt" đê!!!!!!!
    Chúc cả nhà mình lúc nào cũng zui zẻ! (chứ không phải là chỉ có mỗi cuối tuần)
  5. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo. Người có tiết kiệm thế nào thì viên kẹo vẫn cứ tan, để lại cảm giác hơi chua chua, rát rát. Càng tiết kiệm, càng giữ viên kẹo lâu trong miệng, thì khi tan ra, cảm giác càng khó chịu. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và cũng tan ra như vậy. Cuối cùng thì em cũng biết thế nào là ngã, và thế nào là đau. Người yêu đi, đơn giản như tan một viên kẹo.
    Một ngày cuối tuần tẻ nhạt!!!!!!!!!!!!
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    -Rồng mà say là hay "bay" lung tung lắm đồng chí cẩn thận.
    - Làm nhà tư ko làm nhà nước nên không đựoc đội mũ.
    -Bây giờ thấy nhiều loại kẹo, chua chát ngọt đắng kể cả thum thủm như sầu riêng cũng có, nên kẹo không nhất thiết chỉ thích ngọt mà miễn sao là kẹo đựoc rồi
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhà rồng đâu rồi nhỉ? Mải mê cuối tuần chưa tỉnh à?
    Thứ Hai rồi kìa.
    (mấy cái cuối này là để giành cuối tuần nhé )
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hê lu cả nhà, sáng tớ đi làm chả thấy động tĩnh giè cái vụ mũ BH nhỉ, mỗi tội lắm CA
    Ko biết cái vụ bánh kẹo đến đâu rồi, hôm qua đi chơi nên chả bít
    Cho mấy cái ảnh ngày hôm qua đi loăng quăng, cái này là chùa Mía ạ
    [​IMG] [​IMG]
    Còn cái nì là ở Đường Lâm
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hị hị, lười đi xa nên chỉ ăn quẩn mấy chỗ này thui
  9. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần roài, chúc cả nhà vui vẻ .
    2 cái này đẹp quá, hôm nao đi kiểu này cho đi ké nhé .
  10. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @ Freakh: Này, bác ơi! Sầu riêng "thum thum" nhưng ăn nhiều lại ghiền đó.Hơn nữa loại quả đó lại là đặc sản, của quý, của hiếm đó. Có tiền mà sờ vào không????
    Chúc cả nhà Rồng cả tuần vui vẻ!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này