1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé!
    Dưng mà chiều T7 đã nhắn tin cho Khoai rùi mà ( vì có việc đột xuất, chứ Keobot ko tuần chay nào là thiếu nước mắt). Cứ tưởng Khoai khoái đến cơ. Công nhận là chán nhà Rồng thật!
  2. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @ Freakeh: đừng giận nhé! xin hứa lần sau sẽ là người đến sớm nhứt.
  3. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà giận chứ, chỉ tiếc bỏ cả nhậu để ra đó ngắm xe thôi. Công nhận lâu ko gồi xổm ngắm đường thấy nhiều cái hay thật. Chập tối thư bảy mà dân ta đã ra đầy đường, áo thì xẻ nách rách tay bay như ****, nhìn lác cả mắt.
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    mang mấy con Rồng bỏ hẹn này ra chém hết chân đi
    @ NUL76, t01 : hai người cafe Sgn thế nào nhỉ?
    @ AT76 : không bị "Long đầu trảm" là may rồi đấy
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chân mà chém, Rồng tòan cuốn thôi.
    Ăn như Rồng cuốn, nói như Rồng leo, làm như RỒng "chửa"
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Làm như mèo mửa chứ
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế lúc làm là Rồng biến thành Mèo àh, thấy chửa thì lề mề chậm chạp nên tưởng là làm như Rồng chửa hóa ra biến thành Mèo mà còn lại mửa nữa. Kinh thật
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ChỏÊ kinh 'Âu! ChỏÊ phỏÊi Măo hay Rỏằ"ng mỏằ>i mỏằưa 'Âu!
    Loài nào câng thỏ thôi! Ai câng thỏ cỏÊ thôi! Thiên hỏĂ vỏôn mỏằưa 'ỏĐy ra 'ỏƠy
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    ặ ...ặĂ ..., nghe cĂi giỏằng có vỏằ bỏằâc xúc nhỏằf
    May quĂ là em dạ có say mỏƠy thơ câng ko Arsênôn hoỏãc Livephun, thỏ chỏc ko phỏÊi nói em rỏằ"i
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà **** chiều mát mẻ!
    Túm lại là em bị hụt mấy viên kẹo của chị Kẹo Bột zồi.
    @ mimozi + anh NUL: tối wa em có ghé SG nhưng k cố số của ai cả nên k gặp đc mọi ng. Sáng nay thì lại về VT zồi
    @ Chị Keo Bột: Nói gần nói xa chẳng wa nói thiệt, túm lại là của đc tặng vẫn thích hơn chị nhờ Hôm nào tìm thấy truyện ấy em gửi cho chị
    @ AT bậy xấu: Lâu lâu mới thấy anh xuất hiện mà đã "đe nẹt" em út zồi
    @ freheh: Ngồi xổm mà fải ngẩng mặt lên ngắm ng ăn mặc mát mẻ thế thảm nào lác mắt là fải. Cũng may là anh chưa bị gãy cổ đấy

Chia sẻ trang này