1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @thuyhang: Thanks nhiều nhé! Cứ nghe được tặng là sướng rùi (vì không biết có được tặng thiệt không).
  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    @Khoái nói vui thôi, có gì mà bực dọc. Không nói đến chuyện đó nữa nhé. Dẽ hiểu nhầm, nếu có áy náy mời tớ cafe chắc chắn sẽ hết mà
    Chưa thấy thuyhang làm sao mà gãy đựoc, có ai bẻ đâu mà gãy
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Kẹo Bột: Chưa ai làm gì mà đã sướng thì ng ta gọi là "tự sướng" chị ợ
    @ frekeh: Thấy TH em zồi thì cứ gọi là giãy đành đạch chứ chả gãy cổ đâu ợ. Cứ yên tâm
  4. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng cái gì thế, cho sướng với nèo.
    Đang thích giãy đây này, thay TH mà giãy thì con gì bằng, sợ không giãy đựoc ấy chứ
    Chào cả nhà em về, Bu em làm tết, trốn nhà đi nhiều quá nên có ngày phải về.
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lên bất ngờ phải không? Lần sau nếu dự tính lên báo trước nhé, lấy số điện thoại rồi rủ mọi người đi luôn cho vui.
    Mà đi đâu lại ghé SG tối qua thế? Về bằng gì hả thuyhang?
    2 ngày cuối tuần không mưa chắc bác NUL vui nhé. Hôm nọ thấy mặt hậm hực vì trời mưa lắm nè...
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi từ Bảo Lộc về, muộn wá hết xe về VT nên đành tá túc lại SG. Fải chi biết số đt của mimozi và anh NUL thì oánh chén wà Dalat vui zồi
    À, nhân đây thông báo luôn là em có quà Dalat cho nhà Rồng, cơ mà k biết gửi cho cả nhà như nào nhể, vì wà này k để lâu đc. Thôi em "đành" thông báo thế để mọi ng biết và chung vui tinh thần với em nhá
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì. Cứ gửi theo xe nào lên đây là được. "Người còn ở lại" sẽ giải quyết số thực phẩm ấy giúp thuyhang nhé, mình không chỉ chung vui bằng tinh thần mà còn bằng sức lực nữa, hehehe... (mình không phải người của nhà Rồng mà cũng vào tranh quà mới ghê chứ!)
    Thuyhang hay đi Đà Lạt nhỉ? Quà gì thế? Sáng nay mới về thì đi làm muộn à?
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/09/2007
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Còn quà ko em để tối nay bay vào!
    Bay vào VT tránh bão, cơn bão số 4!
    Chúc cả nhà 1 ngày yên ổn
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khè khè, đây mới là hiểu nhầm nè, tớ mắng bà chủ nhà đới chứ, bị mình mắng lặn mất lun roài
    @ Thuý Hằng: cứ rêu rao quà cáp, nghe ghét
    Hom nào bon chen ra đây sẽ phạt cô mấy chén
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ui ui! Vừa lên tiếng có wà 1 fát là mọi ng chung vui với mình ngay, nhanh chưn thế chứ nị
    Cơ mà em vốn là ng thơm thảo, có wà là chia cho mọi ng ngay, thế nên hôm nay hết wà zồi, chị SGMĐ với mimozi chịu khó đợi đến... mùa quýt năm sau nhá 2 ng chung vui... tinh thần với em thế này là quý hoá lắm zồi. Em xin cảm ơn ạ. Lần sau cứ thế nhá mọi ng nhá
    @ SGMĐ: Chị cứ vào VT tránh bão đi, em sẽ có wà cho chị
    Nhân ngày Trung thu của các cháu thiếu nhi, em zà cả có bài thơ tặng các cháu cho gọi là... đú với bọn trẻ cho nó xôm
    Chi Hằng ngồi gốc cây đa
    Thằng Cuội mới đến sờ da chị Hằng
    Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng
    Thò tay rút súng pằng pằng, Cuội toi!
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ

Chia sẻ trang này