1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    đâu có lúc nào ngắm ai đâu? Đi đường mà cứ ngửa mặt lên ngắm với soi thì lao xuống ruộng có ngày
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
  3. ziizam

    ziizam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 con rồng nữa vào hội này
  4. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hơ, rồng cũng đông gớm nhẩy
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Dạ, dạo này chắc thời tiết sang thu, mát mẻ nên Rồng phượng cứ thi nhau bay về anh ạ. Nghe anh nói, emm mới chợt nhớ ra, em cũng có chút liên quan đến chữ Rồng, hihi, sinh vào giờ Thìn ạ. Thảo nào có duyên với nhà Rồng gớm.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Khộ thưn! Đến miếng ăn mà còn bị ông trời cướp mất. Tội nghiệp wá!!!
    Thôi cuối tuần cố gắng đi "tiền trạm" món fá lấu đặng bữa nào TH lên đãi mimozi nhá
    Ngày còn đi học, hay ăn fá lấu trong 1 con hẻm ở Xóm Chiếu (quận 4). K biết còn chỗ nào ngon hơn ở đó nữa k ta!? Chẹp... Thèm quá!
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    K biết còn chỗ nào ngon hơn ở đó nữa k ta!? Chẹp... Thèm quá!
    [/quote] Món phá lấu gốc của các "chú khách", chổ bán phá lấu ngon nhất SG cũng có gốc gác liên quan đến "chú khách", nhung chú này chạy qua Thổ Nhĩ Kì vào năm 75. Qua đó, chú sáng tạo cách nấu phá lấu Tàu lai Thổ. Phá lấu ngoài được ướp tẩm những gia vị truyền thống, chú còn thêm vào một lượng lớn mật ong, quả óc chó, tiêu xanh, hầm với sữa tươi, trong quá trình hầm liên tục được lọc lược bớt chất béo. Gắp miếng phá lấu đưa qua mũi, thơm lựng! Đưa vô miệng, miếng phá lấu vừa mềm, vừa dòn, vừa se se đầu lưỡi bởi vị của tiêu xanh..... Tuyệt vời !!!
    Hahaha....có người đang nuốt nước miếng..... hehehe...
    Ai muốn thưởng thức, cứ xem như NUL này lên tiếng mời nhá. Chẳng gì phải lăn tăn đâu.
    @ Cả nhà & hàng xóm : Cuối tuần vui vẻ, yêu đời, yêu người nhá !
    @mimozi: Em định "tiền trạm" một mình? Chẳng ai ăn gì một mình mà vui được. Nên chăng?
    G9 to all
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Kể ra giờ là ba năm về trước nhỉ
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  9. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần chẳng biết làm gì, chẳng vui cũng không buồn. Đành vào kéo nhà Rồng lên vậy.
    Up naaaaàaoo.....!!!!!!!!!!
  10. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mới đi coi Phương Thanh Mưa Show về, mưa ướt như chuột! Định cuối tuần xả stress bằng cách xem Live Show của PT, để nghe PT gào thét gầm rú.....Đầu chương trình còn nghe PT úp mở sẽ có bất ngờ ở cuối chương trình. Ai dè, PT hát Bolero !!! Ôi, má ơi.....!!! Lại còn giới thiệu sắp ra "Chanh Bolero" nữa chứ! Haha....Xem Live show Phương Thanh, công nhận ....Siu Black hát rock tuyệt vời!
    Nói tới Bolero, NUL này lại nhớ tới bài gì mà có đoạn mở đầu : .... Tôi với nàng nhấp nhấp nhấp nhấp , hai đứa nguyện yêu nhau.......
    G9 cả nhà.

Chia sẻ trang này