1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1976 - Bính Thìn - Mùa xuân đầu tiên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Lạnh trời Rồng ngủ đông hay sao mà nhà cửa tan hoang thế này .
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sắp sang năm Chuột nên các Rồng thích rúc rích hơn mà
  3. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm ko lượn lờ qua nhà các bác.
    Chúc nhà mìn năm Chuột vui, ngoan, đoàn kết..
  4. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần Tết thật oải! Hôm thì họp mặt cuối năm, hôm thì tiệc tùng Tất Niên. Về đến nhà ?thân xác rã rời! Sáng dậy, cũng chỉ kịp ?ohello? cả nhà rồi lại đi. Cứ thế, mùa Xuân đi qua với đầy mùi rượu bia, bon chen, được mất, cục xúc?
    Đã qua thật rồi tuổi chờ đón Tết ( ăn hơn ba chục cái Tết rồi còn gì, cái gì ăn nhiều mà không ngán chứ??!! Hehe).
    Chúc cả nhà BT đón Xuân hồ hởi.
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chữ xanh: là nghĩa gì vậy anh?
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là "cục súc" chăng
    Bi giờ cũng chả mong đón Tết lắm, chỉ tại năm nào cũng có nên phải làm thôi
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cơ quan em nhận quà tết rồi các bác ạ. Xúc động gần chết Mọi người già trẻ, gái trai không phân biệt chức vụ và phòng ban đều có quà giống nhau, bao hồm một chai dầu ăn hiệu Bess loại 2 lít và 2 gói mì chính loại 500gr của hảng gì đấy mà có hình cái môi múc canh ấy . Lúc nảy em đang ngồi trên lab thì cô văn phòng gọi điện lên bảo về khu hiệu bộ khênh hàng giúp, cứ tưởng là gì hoá ra quà tết. Chao ơi, cả khoa 35 người vị chi hơn 1 tạ quà tết, nặng kinh khủng khiếp. Tụi em 4 đứa hì hục mang lên tầng 3 không có thang máy, đứa nào cũng lè lưỡi vì hãi . Lúc này đang ngồi khoe với các bác, em nhìn qua cửa sổ thấy cổng trường hôm nay chộn rộn quá, ai ai cũng tay sách nách mang - Ôi chao - Quà tết!
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sẵn cái máy ảnh đây, (may quá, có mang theo cable) nên em làm fát cho nó trung thực nhé. Nóng hổi quá, với lại cảm xúc vỡ ào nên em hơi rung tay, các bác thông cảm
    [​IMG]
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân ông bạn, thưởng Tết gì mà có đem đấu giá cũng chẳng mua được sữa cho bé
    Tôi cũng được chút ít, tóm lại là đủ dùng
    Nhà ta chỉ có bạn Nul ngon nhứt, thấy bẩu trong đó thưởng cao lắm, vừa được ăn được nói được gói mang về
  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Nhiều Rồng wa''
    Ghía thăm nhà Rồng chút nha ^^
    Thích nhứt 86 & 76 ( Rồng và Hổ )

    Chúc anh chị năm mới vui & hạnh phúc ^^

Chia sẻ trang này