1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Không đi, nhất quyết không đi vì còn ở nhà thở đã, vừa xách xe vào nhà xong
  2. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chúng ló nhận nà bửn hết dồi, có dám lói gì đâu! Nhìn quanh đi em!
  3. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Flamenco81: Anh để dành mông cho mợ Aqua lâu roài. Dù gì thì cũng được xếp theo loại ĐGAA nhỉ.
    Aqua: Mông đang chờ nhé !
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hê hê ha ha tớ vừa về đây phải vào nhà ngay, đọc xong mấy trang mà xúc động quá . Cảm ơn các ấy đã quan tâm. Cảm ơn ông Trời xui khiến tớ tham gia hội Đinh Tỵ
    E hèm, bây giờ nghiêm túc đây này.
    Báo cáo cả hang tình hình là chờ mãi chả thấy phù thuỷ cưỡi chổi hay đại gia niềm tin đi thảm bay đâu cả, cộng thêm rối loạn do các anh dân tộc nhất loạt bỏ sang TQ, trong khi các anh TQ nhất loạt chê hàng quá đát trả về, riêng anh 40 lá vàng của em Fla còn tệ hơn bỏ chay sang vùng lũ lụt dứt khoát không chịu nhận cứu hộ ... Thật bi đát quá nên tớ đành ngậm ngùi trở về làm Đinh Aqua vậy Chuyến tàu tối qua tớ đi bị hoãn từ 7h xuống 10h30, bò lê trên đường mãi đến hơn 2h chiều nay mới về đến ga HN, đi đường vất vả và thấy vùng lũ lụt bị thiệt hại nhiều lắm, may có các bạn hỏi thăm tớ đỡ cô đơn nhớ nhà. Cảm ơn các bạn lần nữa (vỗ tay) Nhân đây cho tớ gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới hai bạn Phù thuỷ và Quạ vì sáng nay đang trao đổi thông tin mật thì máy tớ lại dở chứng hết pin. Cuối cùng, do tâm tư bối rối thất bại chuyện hôn nhân đại sự, lại bị khủng bố dọa có thể phải trèo đèo lội suối nên quà cáp chỉ dám tha về hang 1 chai San Lùng nhỏ để nhậu thôi cả hang ạ.
    Tớ xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tớ xin chịu mọi trách nhiệm.
    Báo cáo hết.
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng Aqua trở về
    Làm tí ảnh cho nó khí thế
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Xời, vừa thấy bẩu đại bại trong cuộc j đó lại có ảnh cưới làm e mừng hụt, tưởng chị Aqua nói đùa, ko thì cũng là ảnh của anh Alanh. Ai dè vẫn bình cũ rượu cũ thế này ahhhhhhhhhhhhhhhhh
    Trở về lành lặn thì nên ăn mừng thôi
    @ đại gia niềm tin i mờ đờ: ngày mai chị chạy qua viện e để lấy hàng, giờ hành chính ý, chỗ mấy cái cây mai trắng nhé (nhưng mùa này nó không có hoa) hay là chị mún giao hàng tận nhà ? phí dịch vụ là một bữa trưa 2 người kèm thêm một nâu đá Nếu không đồng ý các điều khoản trên thì à lố để huỷ hàng chị nhá
  7. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ơ
    sao lại chào mừng aqua bằng ảnh thằng kủng???
    ko hiểu gì
    ==========>>> aqua: quà đâu nhở
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua là pót mấy cái ảnh lên lấy khí thế ấy mà
    Nhìn cho nó sốt ruột
    Cho nó máu ..........> Từ giờ đến cuối năm làm gì chả có vài đôi kiểu ấy
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng đấy, bác alanh chanh làm gương đê
  10. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của ông Kung càng nhìn càng thấy đẹp, thế mới chết chứ.
    Mình toàn trượt đi ăn miễn phí là sao nhỉ. Tiếc quá.
    Chúc mừng bạn Én đã trở về an toàn, tiếc là không mang theo được anh Sùng A Lún.
    Up lên trên đầu nào.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này