1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cho xin mấy tăm thông tin phản hồi đi ku
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    ukie nhưng hậu quả ra sao thì e ko chịu trách nhiệm đâu nhá.
    Giá bộ ảnh của a Kủng mà thay bằng alanh thì tuyệt hơn nhiều đấy nhỉ
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Không phải ku
    Nhưng mà xác nhận là sẽ đổi cà phê, mất công e tìm hiểu lại cả buổi hôm qua đấy, có nhiều cách lắm, cổ truyền và hiện đại hoặc tân cổ giao duyên đều có
    Cho e cái giờ, 9h sáng nhá
    Đề nghị alanh liên hệ a Kủng để biết thêm chi tiết và góp tiền cà phê
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục
    Bó tay bó chân bó toàn thân.chịu ko đi được kiểu ấy
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Okie. 9h sáng chủ nhật (tới) nhà, Nguyễn Du
    Nhân tiện: bà kon ai rảnh 9h sáng chủ nhật (tới) ra Nguyễn Du cà fê giao duyên, à dao lưu kái nhể
    =====>>>>>Gấm: cần thông tin có độ chính xác tuyệt đối + phải có bảo hành đấy nhá, sai lệch là chết đấy
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn Én thông tin có vẻ không chuẩn lắm. Tớ không bị kẹt ở Điện Biên. Mặc dù tớ ở đó khi mà cơn lũ đang quét qua Lào Cai và Yên Bái, nhưng Điện Biên thì chỉ bị mưa to, gió nhớn và sạt đường thôi.
    40km đầu tiên từ Điện Biên về là vất vả nhất và tiêu tốn mất của chúng tớ những 05 tiếng đồng hồ. Cũng may là ở những đoạn bị sạt lở đấy không có người dân nào bị thiệt mạng, chỉ có duy nhất 1 ngôi nhà 2 tầng bị đổ nghiêng về phía vực. Và xe ủi thì đến kịp lúc để san đường cho xe qua. May hơn nữa là chúng tớ đi xe nhỏ, chứ tớ hóng hớt nghe được mấy bác xe tải đã phải ở giữa bao la đất trời những 03 ngày đêm rồi. Thi thoảng có những đoạn chẳng có người viện trợ thì các bác nam trên xe tớ phải tự thân vận động xuống bê đá để kè đường, hehe...
    Đoạn đường từ Sơn La về Hà Nội thì quá ngon lành, xe tớ chạy băng băng. Túm lại là mất toi 18 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Về đến HN là gần 12h đêm, hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Và điều quan trọng nhất tớ muốn nói với các ấy là: Tớ chả có quà gì mang về đâu .
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hoành tráng quá. Kể cho mọi người nghe đi bạn Lèo. Có ảnh minh họa thì càng tốt. Mà hình như tớ vẫn còn cầm của cậu một món đồ thì phải :P].

  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng Obli trở về
    Chả có gì lại mấy cái ảnh - Chả phải của mình
    Cứ ai về lại lấy ảnh ra chào mừng. Hề hề
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cách làm gì mà có vẻ bí hiểm thể nhỉ???
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Post ảnh thế nào ấy nhỉ? Tớ chả post được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này