1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi không phải đóng tiền à, sao mình kiểm tra điện thoại muộn thế nhỉ
    Cả hang cát tường
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Kảm giác như một số người bên này vẫn say sưa với rượu sinh nhật của Alanh thì phải
    Chắc là hôm đấy rượu của các bạn phải ngon lắm, chẹp chẹp, xèm xế
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống bạn Én, tớ cầm đến cái điện thoại thì cũng đã muộn rồi. Mà cho dù có không muộn thì cũng chả có xe mà đi. Dạo này hoàn cảnh nên bán xe mất rồi .

    Nhưng cứ hình dung ra cái cảnh bạn Hải Vũ tay trái nâng chén rượu Sán Lùng, tay phải đỡ cốc rượu Mẫu Sơn, bên cạnh là tay vịn Yêu Màu Đỏ nhẹ nhàng và duyên dáng là tớ cũng thấy say say.
    Hôm qua không biết bạn Meat có đi không nhỉ? Mà nếu đi thì bạn ấy có ăn gì không nhỉ? Cả em Lười nữa, nghe đâu thấy bảo đang quyết tâm thực hiện kế hoạch 58. Nhưng xem chừng nếu hôm qua mà em ý xuất hiện thì kế hoạch này chắc chả thành công rồi. Mà như thế thì lại phải chúc mừng em ấy thôi, vì cơ bản mình chả tán thành cái kế hoạch 58 đấy tẹo nào cả. Vớ va vớ vẩn.
    Mà bạn Hải Vũ nhớ để dành cho tớ một chai rượu Mẫu Sơn nhé. Rượu ngon thì cũng nên thưởng thức chứ nhỉ. Để hôm nào trời mưa, tớ ngồi uống rượu nhân tiện ngắm mưa luôn, cộng thêm GX châm tửu nữa là nhất đấy .
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ăn cơm thì biết có nhậu nên chả đi được.
    Copy & paste bài thơ tình cờ đọc được:
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Tình hình là đã kó giấy triệu tập đặc biệt rồi nhá
    Đang tìm kách pot lên mạng
    Chỉ giùm kách pót nó lên kái
    Hôm qua về muộn, rạo này sức khoẻ kém đêk uốn đc rệu, mỗi ăn bưởi + gà + rau ngải già + mỳ tôm + nem Quốc là ngon thôi.
    Về tắm => kảm, chết dở
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hoàn cảnh quá nàng nhỉ? Hic hic. Hôm qua tớ nhận tin sau khi hứa sẽ về nhà làm một cơ số thứ mà trong thời gian qua tớ chẳng làm. Thế là tớ ra muộn chỉ kịp nhắm ít đồ nhậu mẹ bạn Quạ làm (Cái này cám ơn bác). Hôm qua tớ hơi ngất ngây vì được bạn Yêu cho gác chân, lại còn đợi đưa tớ về một đoạn. Hôm qua bạn Meat không đi còn em lười thông báo là kế hoạch 58 gì đó bị phá sản hoàn toàn. Nhưng có một điều này nàng ạ. Đó là mấy chai rượu Mẫu Sơn của nàng đã bị bạn Mod bạn ấy cầm hết nhất định không chịu trả, nàng đòi hộ tớ đi nhé, rồi mang ra bọn mình nhâm nhi cho thắm tình đoàn kết.
    @Mod: Trả 2 chai Mẫu Sơn cho các chị đi. Hôm qua các chị chưa được uống. Mau.
  7. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn Meat ko đi ấy ạ, vì ra đấy bạn í cũng chẳng dám ăn gì nên bạn í ở nhà cho đỡ ...xèm
    @Lèo: Dạo này thế nào, khoẻ không? nhất định là không sốt siếc mê sảng mê siếc gì đấy chứ hả? thơ thẩn thế này nghi nghi là
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Meat ơi váy cưới nó nhiều cỡ lắm. Ko phải lo lắng nung nấu thế đâu.
    @ GX: Riệu MS giờ đã đổi màu dồi nhá
    @ RS: Có thằng nào gặp hiệu ứng gì của Riệu hôm qua ko nhỉ?
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp 2 lần thế này cũng đủ say đới bác ợ
    Xét ra riệu chả có tác dụng gì? chỉ tổ làm người ta mất ngủ.
    Chết dở
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn YMĐ thì hôm qua rất chi là vui vì kết quả của ngày CN. Sau một hồi ròm ngó bằng mắt thường, mắt kính, chỉ chỉ, chỏ chỏ, rồi giớ lên giơ xuống và bước cuối cùng là dùng đèn đặc biệt cùng kính hiển vi để "coi mắt" của bạn ý. "Chàng" phán thế này ạ:
    - Chả làm sao cả, mắt xấu (nhức) do hóng nhiều quá với nhà ĐT ko chịu đi ngủ sớm nên nó thế. Nghỉ ngơi tính dướng là oki.
    - Không nên bỏ NY cũ (cái kinh duyên dáng) vì bạn YMĐ có nó nhìn rất chi là xinh. (haha)..
    - Còn nếu cần chia tay NY cũ (phải bỏ kính) thì cần làm phẫu thuật (nghĩa là phẫu thuật Lasik ) thì cho về nhà suy nghĩ kỹ trước khi quyết định và nhớ nhìn ở xung quanh xem các bác sỹ mắt và người nhà họ có bao nhiêu người đeo kính.
    Sau khi hôm qua nghe các bạn bảo là chỉ có 50% thành công với việc chia tay này thì bạn YMĐ đã quyết định là chung thủy với bạn NY này. Chả bỏ nữa vì bạn sợ chết. Hí hí.
    Vì cái lý do này mà bạn YMĐ lâng lâng và để cho bạn HV gác chân, lại còn bóc bưởi và châm tửu cho bạn HV thì phải (cái này ko nhớ chính xác)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này