1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ob ơi đáp án này khó hiểu hơn cả câu hỏi hi hi
    @ HaiVu: Trao rượu cho bạn Mod là tiêu rồi, tính bạn í thích cầm được cái gì là xử lý luôn
    @ Lèo: Thơ thẩn bọn nó suốt ngày từ tập trước rồi còn gì, bây giờ bọn chúng nó chỉ thích xem giấy triệu tập thôi nhé
    @ YMĐ: Tớ công nhận thế này vẫn hơn thế này
    @ Phù thuỷ: Sức khoẻ bạn thế nào rồi, sao im hơi lặng tiếng thế, hay là ra nước ngoài kiếm cái XXL rồi nhỉ?
    @ Lười: Chúc mừng em phá sản
    @ All: Nhà mình có ai cầm cuốn Mật mã De Vinci của tớ không thì trả tớ nhá nhá.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Én không nhớ là bạn YMĐ nói bạn đã ghét ai thì có ít nhất 100 người xung quanh bạn ghét người đó à. .
    @Obl.: vẫn chưa hết cái vụ mơ mộng của GX bạn ơi, toàn thấy các nàng nói là rất ngoan với chồng nhưng chả thấy ai nói ngoai với NY cả. Không hiểu làm thế nào để chuyển sang giai đoạn "chồng" nhỉ?
    @Luoi: chị biết trước kế hoạch của em sẽ bị phá sản nên chả có bất ngờ gì cả.
    @Phù thủy: Long thể bà vẫn bất an hay là.............nên ko vòa diễn đàn thế.
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Nhận chỉ thị từ Trung ương hội
    MS vưỡn còn một chai
    Nếu muốn nó là 2 chai cũng chả sao. Mỗi tội uống nó hơi nhạt một téo
    Thật là
  4. Hexe_vn

    Hexe_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn phù thuỷ long thể vẫn bất an. Đề nghị đại gia niềm tin thay cái icon trên bằng đường sữa nhá.
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Lúc này đường với sữa nhiều quá thì cũng chửa hiểu là mấy X lờ nữa đây
    Đi nước ngoài cũng có khi bó tay ấy chứ
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đường thì không nên những sữa thì có thể đấy. Thay mặt đại gia niềm tin, tớ đề nghị bạn Meat cho biết thông tin về loại sữa mà bạn đang dùng nhé. Khuyến cáo thêm là bạn hãy chờ đợi món quà đó bằng một niềm tin chiến thắng.
    Giá mà sáng mai mình có chai rượu MS ở trong tay nhỉ? Cơ bản là trưa mai có mấy vị khách đặc biệt.

  7. Hexe_vn

    Hexe_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chẳng hiểu ý bạn gì cả! Lại chẹp thêm cái nữa.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, mình muốn là một trong những vị khách mời đặc biệt.
    @Phù thủy: vé máy bay giờ đắt dã man, bạn đừng yêu cầu đường sữa nữa không thì.....bọn hàng không được lợi chả tốt tẹo nào......Tớ là tớ lo bạn tốn kém thêm thôi chứ đường sữa thì có đáng bao nhiều tiền đâu nhỉ?
  9. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ấy đã hỏi thăm, báo cáo là tớ đã đỡ nhiều. Chờ mãi chả thấy đường sữa đâu nên đành phải tự khỏi
    Mục tiêu 1 của vụ ốm đau này là hi vọng giảm được vài kg để khỏi tốn tiền ra nước ngoài kiếm cỡ XXL.
    Mục tiêu 2 là kiếm ít đường sữa cho cá thờn bơn vỗ béo. Ấy cơ mà, gặp phải bọn bạn xã hội răng đã khấp khểnh lại còn xin xít nên mục tiêu nào cũng phá sản cả. Buồn mấy giây
    Cuối tuần này có vụ ảnh ọt có vẻ hay ho, có tham gia ko GX ơi?
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là cái vụ ảnh ọt xem chừng hấp dẫn. Cơ mà:
    Thứ nhất, là phải xem chế độ đãi ngộ của khổ chủ thế nào đã. Nhỡ đâu lại cho các bạn uống nước lã hít khí trời thì mệt lắm. Mà ảnh ọt là phải tạo dáng, tốn rất nhiều công sức .
    Thứ hai, tớ bán xe mất rồi nên có gái nào tình nguyện đón tớ không (Cái này gọi là cho có chuyện để mà nói đấy nhờ ).
    Thứ 3, mới chỉ kịp đặt hàng may váy cho cái đám cưới của bạn Kủng. Mà cái vụ này thì lại đột xuất quá nên chả có váy đẹp để đi chụp ảnh rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này