1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    treck 3900, 6tr vnd ah
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những người đã lập gia đình (thật là tội nghiệp)
    1.Vợ mới lĩnh lương, quyết định đầu tư hẳn 500k sắm 1 bộ váy ngủ cực kỳ gợi cảm, hòng F5 lại hương lửa vợ chồng. Buổi tối, sau khi tắm táp dọn dẹp, thay bộ drap mới thơm phức, khoác lên người chiếc váy mới, vợ đến bên chồng (đang xem đá bóng đá beo trên tivi) nhỏn nhẻn:
    -Anh à, xem hộ em cái nốt mụn ở trên lưng! (Vợ mưu cao, cho rằng khoe thẳng ?oAnh nhìn váy ngủ mới này? thì hơi bị vải thô. Bảo tìm mụn trên lưng, ắt chồng phải nhìn thấy cái váy ren mỏng manh mát rượi).
    Chồng một tay sờ sờ nốt mụn (tưởng tượng trên lưng vợ), một tay bấm cái rì mọt. Rồi bỗng chồng gào lên:
    -Vào!...Mẹ! Không vào mới đau chứ! Đá như khỉ...
    Vợ gắt nhẹ:
    -Anh...xem lưng cho em nào!
    Chồng quấy quá (mắt vẫn cắm chặt vào màn hình):
    -Muỗi đốt em ạ, không sao đâu.
    Vợ giận dỗi bỏ vào phòng ngủ, ôm theo 1 đống tạp chí Phụ Nữ. 1h sau. Thoáng nghe thấy tiếng chồng xả nước ầm ầm trong toalét, vợ quyết định vị tha cho chồng thêm cơ hội (dù sao thì cũng không nên phí công trải ga gối mới). Vợ bèn vặn ngọn đèn ngủ liu riu để có ánh sáng mờ aỏ vừa đủ, bản thân sắp xếp 1 thế nằm lả lơi học được qua phim truyền hình, dây váy trễ tràng vừa đủ.
    Chồng lên giường, trước khi nhoài người qua vợ với tay tắt bụp cái đèn ngủ còn càu nhàu:
    -Em đắp cái chăn vào đi. Cứ mặc áo hở cổ rồi nằm điều hòa, rồi cả đêm lại ho với hắt hơi.
    5 phút sau, chồng xoay lưng lại vợ ngáy vang nhà, co quắp ôm cái gối, thỉnh thoảng chân giãy nhẹ 1 cái. Trong bóng tối, nước mắt vợ lăn chầm chậm ướt hết cả vạt trước cái váy ngủ.
    2. Buổi tối cuối thu trời se lạnh, hoa sữa đầu mùa tỏa hương kín đáo mà mời gọi. Vợ ép chồng ra đường hóng gió. Phong cảnh hữu tình khiến vợ thấy trong người bâng khuâng lạ. Mai là ngày kỷ niệm tình yêu của 2 đứa, ngày vợ bị trúng quả sét mà thủ phạm reo rắc là chồng, vợ bồi hồi nhớ lại chấn động đầu tiên khi 2 đứa bối rối nắm tay nhau (cứ như cầm phải hòn than). Vợ hít thật dài một buồng phổi hương hoa sữa, ngất ngây tưởng tượng đến một bàn tiệc lãng mạn với hoa hồng, rượu vang và thắp nến. Tối mai vợ dự định sẽ ăn diện như trong buổi hò hẹn đầu. Áp nhẹ má vào gáy chồng, vợ dịu dàng hỏi:
    -Anh có biết mai là ngày gì không?
    Chồng sôi nổi:
    -Mai là thứ 6, bọn anh đá bóng với công ty thằng Hưng. Độ là rượu thịt chó.
    Rồi hít hà nói thêm:
    -Trời này mà uống rượu thịt chó thì cực phê. Em nhớ cắt cơm anh tối mai nhé...
    Vợ- rơi thẳng vào 1 cơn tủi thân vô cùng sâu sắc...
    nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-2_z4QM8gbr9aoGSE1qXPKNo-?cq=1&p=2063&n=28500 - blog chị Quỳnh Hương, cám ơn chị nhiều
    Bình loạn: ai bảo lấy chồng là sướng, tự dưng đánh mất quyền lợi của mình thế này à
  3. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người hôm qua đến dự lễ ăn hỏi và tiễn đưa tớ "lên đường", hôm nay bạn Ruồi đối với tớ không tốt, thế là tớ lại bỏ về rồi Mấy hôm nữa mà tớ nghĩ lại, các ấy lại đến đưa tớ đi nhá
    Giờ thì các ấy mài răng đi, chuẩn bị để bọn tớ mời đi ăn cỗ nhá, hai nơi ấy chứ chả ít đâu
    @ các phó nháy hôm qua: Hôm nào cho tớ xin ảnh với. Chưa nhìn thấy mặt mũi mình lên ảnh thế nào cả, chắc phải xinh lắm đây hehe
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là dòm ngon hơn kái đứa kưỡi chổi trong avatar đấy, ke je
    Răng đã mài nhé, mài kỹ luân đấy
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, mình đoán là chỉ đến Chủ nhật tuần sau là bạn Phù Thủy sẽ nghĩ lại thôi. Thế nên bạn Ruồi đừng quá lo lắng mà hỏng mất bộ cánh đẹp nhé. Cảnh báo: Lần tới mà còn đối không tốt với bạn ấy thì sẽ... rất gì và này nọ .
    Thứ hai, để GX nghĩ đã .
    Thứ ba, thay từ "xin" bằng từ "mua" đi, hay ít nhất thì cũng "1 tháng ăn trưa miễn phí" ở khu vực Trần Duy Hưng hay Láng Hạ chẳng hạn. Có ảnh ngay
  6. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ hai: Thế tớ có được nghĩ không các ấy ơi
    Cái thứ ba: Ừ thì thay, cơ mà ra Láng Hạ đi nàng, mỗi ngày bạn Ruồi được tiêu tận 15k cơ đấy, các ấy cứ ra đấy ăn trưa bét nhè đi
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bạn mình rồi, 15k/ngày, lại còn đèo bòng thêm cơ số người ăn theo 1 tháng, sức đâu mà bay nổi về Đông Anh Huyện mỗi ngày. Chưa gì đã bị vợ quản chặt thế!
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hi mình hình như cũng chưa gặp bạn.Ở tận HP làm sao nói một cái là có thể lên trển được.
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Cái này tớ tặng chú rể D để cài lên ngực áo nè:)[​IMG]
    Còn đây là hoa cho cô dâu T
    Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Thứ 1: Cám ơn mọi người đã dành thời gian đến giúp và chia vui cùng bọn tớ, đặc biệt cám ơn phái đoàn đã hộ tống CD. Xin cám ơn!
    Thứ 2: Tớ xin trân trọng mời toàn bộ thành viên trong nhà rắn đúng 20h00 tối nay (tức 9/10/2008) đến quán trà Trường Xuân (trên đường Ngô Tất Tố) trước là để tớ cám ơn sau là để tớ có vài lời nhờ vả. Rất mong mọi người đến đông đủ.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này