1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào các ấy
    Báo cáo các ấy là bọn tớ sau một tối ăn chơi xa xỉ dùng dịch vụ spa thiên nhiên, ko còn nổi tiền mua xăng về Đông Anh huyện nên đành chơi xe của bộ về tá túc Khâm Thiên phố. Đến 15h chiều nay thì đã bị đuổi thẳng cổ về Đông Anh huyện và giờ đang ngồi gõ lạch cạch ở tầng hai phòng
    Tớ nghe nói vẫn còn mưa các ấy ạ. Không biết đến bao giờ bạn Ob mới thò được chân xuống đất nhỉ? Hôm nay tớ cũng tới đây để cổ vũ bạn Én đi cổ vũ cho bạn Ob... Bạn Én cố lên!
    Tiện thể giấy còn chỗ, bút còn mực: Chúc mừng Alanh cái nhỉ
  2. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là chỗ tớ giá cafe vẫn như lúc nước chưa lên.
    Hết ạ.
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ em nói ra thì sẽ bị đánh hội đồng chứ em thì trên cả số nhất theo ý của chị Notes cơ ạ.
    Em thì chắc chắn không bị ướt rồi ah, ngày vẫn tắm được 2 lần, dưng cơ mà không có chỗ phơi quần áo nên em không thay nhiều như tắm ạh. Net thì em cứ vô tư mà nướt, điên nặng thì vẫn vô tư khắp nơi. mà không có thì chỉ tăng thêm phần lãng mạn thôi ạ. Đồ ăn thì vừa tha từ Metro về. (có bị dắt xe mất 1 đoạn và 30k tiền thổi bugi, cho nó gọi là chia sẻ khó khăn với bà con vùng xa, vùng sâu). Lại còn có cả hoa trong nhà nữa ạ, gọi là giải quyết nhu cầu buồn chán ạ. Ngoài ra em vẫn bát phố mỗi ngày và cafe đầy đủ ạ. Dưng cơ mà em có nỗi khổ khác ah. Đó là ngày mai mà cái ngân hàng em gửi tiền nó không làm việc thì em không cafe được nữa ạ.
    Dạ tình hình nà iem định ngắn gọn là khu nhà iem xăng đang giảm giá, dưng cơ mà iem sợ bị mót mang ra làm gương, "quân pháp bất vị thân" lại treo iem lên cành quất thì nạnh nắm lên iem phải dài dòng thế ạ. Iem đến đây là để khoe khoang thế thôi ạ, gì chứ được phát ngôn dài dư lày nà em sướng nắm ạ. Iem lói các anh chị và đồng bào nghe rõ không ạ? Iem xin hết ạ
  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các kụ là vật lộn mãi em cũng đến được Công ty
    Thế mới sợ chứ
    Tình hình là ko biết em Lười ăn phải cái gì mà viết nhiều thế nhể? đã thế còn ngọng níu ngọng nô thế nhệ
  5. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc thù bạn vam lắm đây
    [​IMG]
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Vì sự cổ vũ của bạn Phù thuỷ nên hôm nay tớ cũng dũng cảm đi làm đấy, các ấy có thế không? Mà đường Đội Cấn hết ngập rồi, thằng Péo đi làm thôi
    Chúc cả hang tuần mới nhiều điều vui vẻ!
    Nhân tiện cũng chúc mừng Alanh nhỉ. Chết dở!
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em ăn cơm đấy anh, thế anh không ăn cơm à?
  8. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mưa nhiều, lụt lội nhiều, lười lội cũng nhiều luôn nên hơi ẩm IC thì phải, tự dưng ạ liên hồi . Theo ngôn ngữ sờ ti, ấy chết, lại quen mồm, bập bập nhá, "ngôn ngữ sờ tin" hiện giờ: " em Lười ngoan vãi hàng " ( hoặc vãi chưởng, hoặc....vãi 1 số thứ khác)
    @Luoi: Tối qua alo em rủ trà đá Lý thái Tổ chả được, điện thoại để túi quần ah?
    Cập nhật nốt tin thị trường cho mấy ả chửa có chồng tập đi chợ nhá:
    Rau muống: 15k/ mớ loại ngon.
    Rau cải: 7k/ mớ loại ngon
    Su hào: 7k/củ loại ngon ( nhưng ko to)
    Hành vẫn nguyên giá
    Đậu phụ loại nhỏ: 15k/ 1 chục ( cũng ngon)
    Thịt lợn tươi: 14k/ lạng ( thăn, rọi gần như nhau).
    Thịt lợn quay ( Mông sấn): 13k/ lạng ( hàng này cũng ổn)
    Thịt chân giò xông khói: vẫn 17k/ 1 lạng ( Minh Hương 39 Ngô Thì Nhậm)
    Phúng sườn: 17k/ 1 lạng
    Thuốc Vina: Giữ nguyên giá
    Trà nóng, trà đá, Cafe giữ nguyên giá
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 03/11/2008
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 03/11/2008
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hú hú... thấy các bạn online dập dìu mà tớ ghen tỵ ghê. Vùng lũ nhà tớ có nhiều chuyện hay ho lắm, cơ mà cái máy ảnh con cháu nó lại cầm nên mặc dù có rất nhiều pô độc đáo mà không chụp để mà up lên cho các ấy chiêm ngưỡng. Đảm bảo ảnh còn độc hơn gấp vạn lần cái bọn Dân trí. Hihi... để hôm nào thảnh thơi tớ sẽ kể cho các ấy nghe nhé. Giờ chỉ cập nhật ngắn gọn cho các ấy biết tình hình bi đát của tớ phát.
    1. Ngập lụt. Hihi... đúng như em Song nói đấy. Khu nhà tớ, nw[cs bên ngoài đường thấp nhất thì cũng đến ngang hông, còn cao hơn nữa thì phải đến ngực. Nhưng may mắn nhà tớ ở trên chỗ đất cao cao nên mặc dù xung quanh đã ngập chìm trong biển nước thì nhà tớ vẫn khô ráo lắm, nên chân vẫn chạm được đất. Nước trong sân thì chỉ lên ngang đùi thôi. Nước sạch vẫn còn đủ dùng trong 1 tháng .
    2. Mất điện. Chả phải nói thì các ấy cũng thấy nó tù mù thế nào. Vì cái sự mất điện nên cơm nước xong là cũng chả biết làm cái gì. Cả nhà ngồi nhìn nhau ngáp ngáp một lúc là ai về phòng người nấy. Giấc ngủ được bắt đầu từ lúc 7h.
    3. Điện thoại. Hết pin. Cộng thêm mất điện nên tình hình tin tức chỉ cập nhật được qua bạn Notes thôi. Tks bạn Notes nhiều nhiều.
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, em để túi áo ạ Hôm qua vừa nhận đt của anh xong thì bác mót nhắn tin, nên em tưởng bác mót kiếm quả khuyến mãi số để mời bà con ăn cưới nên không dám gọi lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này