1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.18 - Đinh Tỵ: * Giáng sinh an lành ~~~

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luoiqua, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ví thì lúc nào cũng đi theo người, cơ mà người thì chiều nay lại có việc bận mất rồi. Rất cảm ơn vợ chồng nhà bạn Ruồi, tớ sẽ cố gắng ra, nếu không ra được cũng mong các bạn thông cảm nhá .

  2. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Úi chà. Nhận được tin của vợ chồng nhà Ruồi chậm quá nên đành cáo lỗi vậy, thế là mất toi bữa cà phê miễn phí.
    Hâu mi: CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG BẠN - ĂN NÊN LÀM RA NHÉ.
    Dạo nì cứ mất hút tận đâu ấy

  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải vì trời lạnh hay vì anh Ruồi và chị Meat trở nên ế đột xuất mà nhà mình hôm nay rất rất vắng, rất nhiều người không biết thông tin này (không biết đây có phải là "chiêu" của khổ chủ không). Chỉ biết khi em đến nơi chỉ có nhõn 4 người đang nhìn nhau và run (chính xác thì chỉ có 2 người run thôi ạ còn hai người nữa thì ai cũng biết vì sao không run rồi đấy, em khỏi kể nhé).
    Một lát sau anh sát thủ xuất hiện, vừa đi vào vừa thảm thiết kêu lạnh. Nhất quyết đòi kêu bia uống, bất chấp ánh mắt mang hình viên đạn mà anh Ruồi đang cố gắng chiếu thẳng vào. Nhưng mà trời không hại kẻ gian bao giờ nên kết quả là quán cafe 68 chỉ bán cafe và nước giải khát mà nhất quyết không bán bia, thế là trong sự tức tối vì phải uống cacao nóng của anh thủ và nỗi vui mừng của anh Ruồi thì anh Vam lại hùng dũng gọi thêm 1 cốc cacao nữa (em còn nghe rõ tiếng suýt xoa nén lại trong họng của anh Ruồi đấy)
    Tình hình xem ra hết sức chợ chiều khi hết anh thủ đến chị Notes đòi về nhà ăn cơm và đi mua bỉm cho con. Trong khi chỉ còn có 4 người quyết tâm đi nhậu. Nhưng xem ra cuối cùng thì "kẻ bon chen nhất nhà Đinh" và "gã dễ bị cám dỗ nhất nhà Đinh" không thể yên tâm ra về khi mà biết rằng "mình chỉ cần vắng mặt là chúng nó mang mình ra nói xấu không thương tiếc" đã quyết định ngồi lại để tranh thủ còn nói xấu những tên đồng bọn khác, (nghe đồn là cái bọn bạn xã hội đểu và rất đểu đó mà)
    Thế là cả bọn trực chỉ lẩu gà già (hay giò ý nhỉ? em quên rùi
    ) ở đường Đặng Trần Côn. Tại đây có thêm sự tham gia của anh head và anh vodka.
    Thôi em không thuật chi tiết vụ ăn uống để những người ở nhà khỏi làm ướt bàn phím. Em chỉ biết sau khi nhậu xong, có những lời khuyên trở nên bất hủ như:
    - đi ăn với chúng nó (ai cũng biết là ai rồi đấy) mày đừng bỏ đũa xuống bát, cứ phải cầm trên tay mới được
    - Lần sau vào trễ thì không nên chú ý xem đứa nào nói gì, hỏi gì, mà phải nhìn xem cái gì còn trên đĩa? khả năng mình giành được mấy miếng? và phải làm ngay rồi mới tính chuyện trả lời hỏi han.
    - nhỡ chẳng may đồ ăn chưa chín thì cứ cắn trước 1 nhát rồi thả lại vào nồi chờ chín, nếu không thì chúng nó gắp mất ráng chịu.
    Đến những câu nói trở nên bất hủ của những người đi trước:
    - Nhà mình, mình muốn nằm đâu, ngủ đâu, ở đâu là chuyện của mình.
    - Đúng là năm nay tam tai của tuổi mình em ạ, anh thấy ngay đúng là hạn, mà lại còn là hạn lớn nữa kìa
    Và em đã biết rằng năm nay nhà mình nên tặng quà sinh nhật cho anh Ruòi cái gì rồi, 1 thùng keo 502 ạ, vì chị Meat đã mua được máy hút bụi.
    Tổng thiệt hại của hôm nay là 2 đĩa đậu phụ rán, 2.5 con gà, thêm 1 đĩa khoai tây chiên và 1 đĩa dưa chuột to vật vã chỉ để đưa có nhõn 4 chai vodka HN nhỏ lên đường.
    Còn giờ thì em đố những người không đi có ai biết tác giả của những câu nói và hành động trên của ai không?
    Được luoiqua sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 18/11/2008
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị iu quý, ti vi dự báo thời tiết còn e dự báo nội tình, nhõn tội nhiều người ko xem tivi quá (trong đó có em) thế nên để e giar nhời một số câu hỏi của chị cho
    ....
    mà thôi đi ngủ muộn rùi
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 18/11/2008
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kó nhận đc tin, kơ mà lúc ý đang có việc bận mất rồi, xong việc thì kũng vừa khéo say nên tếck thẳng về nhà ngủ luôn. Nửa đêm dạy đói gần chết. Bố khỉ
    À, hôm qua nhân lúc say riệu quẹt xe vào 1 hàng xe hơi trên phố Hoà mã, nghe loảng xoảng kơ mà đêck dám nhìn lại mà kút thẳng, may ko có thằng nào đuổi theo.
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn lạ hoắc à
    Vụ này lúc nào thể nhỉ?
  7. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    gà già quá... fao câu ăn như cái ĐÍT ý, thế mà cũng ngon
  8. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là Gừng càng già càng cay
    Gà càng già càng ngon.
    @ Thủ ỉn: Cả con gà già có mỗi cái mà mày gọi là ĐÍT là ăn không ngon. Sao mày ăn mất phần của thằng Vodka, làm nó cứ thắc mắc cả buổi.

  9. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    thăng ruồi ăn hêt mà mày say rồi hả VAM. mày ăn hết cả mông gà lại còn liên thiên. thằng đểu .
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng fao kâu với ĐÍT gà xê ra để tao:
    Chúc mừng sinh nhật Hâu Mi nhé.
    Gớm ông bạn mất mặt, nhỉ
    Bận rộn quá hả
    CHúc ông và niềm đam mê kủa ông gặt hái nhiều thàh kông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này