1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.19 - Đinh Tỵ: - ?~? Chúc mừng Hạnh phúc Vampire 05/12, mừng Noel **

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fantasyIX, 04/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thủy này từ ngày mang chổi vào trở tính trở nết thế ý mà. Bà ý toàn đi bắt nạt em út thôi, nợ nần gì chả tự giác trả gì cả.
  2. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lượn qua blog của đồng bọn, thấy đồng bọn này viết về cái bọn bạn xã hội. Mạn phép cóp về cho cả hang đọc xem chơi:
    Đi với bọn Đinh Tỵ, khái niệm bẩn và đểu đôi khi ta cảm nhận mà không lý giải được mặc dù những điều này luôn được thể hiện rõ ràng và sắc nét. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói thế. Các nhà quan sát nhiều chuyện thấy rằng để nói về cái đểu và cái bẩn của bọn này cần có một bản trường ca dài liên miên bất tận. Bọn này gặp nhau chào đểu và bẩn, chia tay cũng chúc nhau bẩn đểu, vui đểu và bẩn, buồn bẩn và đểu, cảm ơn đểu, xin lỗi đểu, gái xinh đểu, rau sạch lại cực bẩn ... cafe đểu, ăn cưới đểu, nhậu bẩn ...
    Thông thường đểu và bẩn được chia làm hai dạng: Dạng thứ nhất là loại thể hiện ra ngoài, nhìn mặt biết ngay thằng kia bẩn hay con này đểu. Dạng thứ hai là cái bẩn và đểu nó ẩn vào trong, mới gặp thì bố ai biết được nhưng phải cafe sáng thứ bảy lâu ngày mới nhận ra, úi, bọn này thật là đểu và bẩn.
    Có người được trời phú cho khả năng đểu tự nhiên hoặc bẩn từ trong nôi hoặc cả hai thì cũng có người không được tạo hóa ưu đãi cho một tí bẩn hoặc đểu nào nhưng với trí thông minh, sự tập luyện kiên trì đã tạo nên cái bẩn, cái đểu được mọi người thừa nhận.
    Vậy thế nào là bẩn và đểu. Câu trả lời sẽ rất dài. Vì mỗi người khác nhau sẽ matching với một kiểu bẩn và đểu khác nhau. Bạn cứ nhìn bọn Đinh Tỵ và suy nghĩ mỗi ngày! Tự bạn sẽ nhận ra bẩn và đểu như thế nào là phù hợp với mình nhất. Xin nhắc các bạn: bẩn và đểu là một thứ sức hút tự nhiên, không tốn kém gì, mà hiệu quả lại rất cao.
    PS: Xin chúc mừng bạn Obli, người đã không ngừng nghiên cứu, học tập, thể hiện và hy sinh quên mình vì bẩn và đểu đã đoạt giải vàng Bẩn và Đểu Triển Vọng 2009 qua cuộc bình chọn online (2009 Most Promising Golden Ban & Deu Award).
    [nick]
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/01/2009
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,đọc xong tí ngất ngây
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói đọc cái này e chả hiểu gì cả, chắc là tại e ko thuộc hàng ngũ bẩn và đểu.
    Cảnh báo: hôm qua có 1 đồng bọn đểu đi cà phê mà ko gọi 1 đồng bọn đểu khác ra với 1 lí do rất vớ vẩn mặc dù khoảng cách địa lí chỉ mất khoảng 5k xe ôm. Chắc cái này gọi là đểu?
    @ chị phù thuỷ: thế cái ông người đức có tên là Sếp của chị đã về với vợ rồi ah? sáng thứ 7 này e lại có kế hoạch ngủ muộn dậy rồi, hôm khác chị nhá
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Vì vấn đề là các bạn Obli, Yêu, Hải Vũ, Quạ....đã rất nhục nên rủ nhau đi tự tử. Vậy bạn nào có nhã ý tự tử cùng thì mời 6h chiều nay đến HW4 số 54 MHĐ uống thuốc nhá. Thông báo này là thông báo cuối cùng cho ngày hôm nay.
    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 09/01/2009
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Hối hận roài.. đú đởn đi tự tử tập thể về, thế mà cóc chết, có lẽ lần sau dùng thuốc khác.

  7. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cóc chết được rồi, mày chết nữa thì tốn lắm
  8. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bọn này tự tử mãi có chết đâu.
    Chân "rung" bọn tự tử nhé.
    Đầu tiên là bọn chán đời, dầu têu:
    [​IMG]
    Tiếp đến là bọn ăn theo, được tự tử nên rất gì và này nọ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn thằng **** này thì đang nâng tiêu chuẩn "Đơn giản - Ám ảnh - Nhí nhảnh và Bất tử":
    [​IMG]
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    úi, bạn Khoai và ban HaiVu thật mét ching!
    úi tiếp, bạn Yêu và bạn Ob cũng thật mét chính!
    Dù bẩn và đểu mỗi người một kiểu, nhưng chúng ta thế nào cũng có điểm chung nhất là khi tự tử
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký Obli
    Mình đang làm việc một cách miệt mài và chăm chỉ thì bản nhạc Bản tình ca mùa đông vang lên, du dương hơn mọi ngày, phiêu hơn mọi ngày khác. Và những lời chúc mừng hồ hởi khiến mình ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Một đường link đến đúng lúc. Niềm vui như vỡ òa trong con người mình. Thật sung sướng và thật hạnh phúc - Mình đã đoạt giải.
    Lễ trao giải diễn ra không ồn ào nhưng cũng không hề lặng lẽ mà ngược lại, cực kỳ ấm cúng. Như hiểu được người chiến thắng, ban tổ chức đã chọn sân khấu Highway 4 - 54 Mai Hắc Đế làm nơi tổ chức. Mình thích sân khấu này, bởi cách bài trí và bởi thứ đồ uống quyến rũ đến chết người. Quyền lực đen tài trợ hẳn một rừng dưa bở, và đích thân Đại gia trao cho mình bằng niềm tin vô tận. Hiềm một nỗi, mình vẫn chưa biết đón nhận phần thưởng bằng cái gì . Có lẽ mình nên trồng một rừng mơ.
    Phần thưởng thứ hai là 1000 nụ hôn. Thay vì phải xin tiền tài trợ đi sang Thái để có đủ tư cách nhận 1000 nụ hôn ấy, mình đã hào phóng đem ra chia sẻ cho những người hâm mộ. Mình thật ngưỡng mộ sự hào phóng của chính mình.
    Mình xin cảm ơn những người đã yêu quý mình, những người đã bình chọn và trao giải cho mình. Mình nguyện sẽ cống hiến hết sức cái sự bẩn và đểu đầy triển vọng cho những người đã giúp mình giành được chiến thắng này. Một lần nữa mình muốn nói: cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này