1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.19 - Đinh Tỵ: - ?~? Chúc mừng Hạnh phúc Vampire 05/12, mừng Noel **

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fantasyIX, 04/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....
    Đọc cái đoạn này của Bạn Khánh mình cười hết cỡ thợ mộc. Mình quý nhất ở các Bạn nhà ĐT lòng lạc quan yêu đời, trí tưởng tượng phong phú (Các Bạn có hẳn một Đại gia niềm tin và một Đại gia trồng dưa bở)...nói như cái Bạn gì ý..ah Bạn mới đinh xin gia nhập hội ý, nói theo kiểu văn chương là: "Chả phải ế, mà chưa có đưa nào nó lấy". Phỏng ah.
    Được blackvodka sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 04/05/2009
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là RS nhà này toàn nói thương GX hão, đã có mống nào xì hầu bao ra mời thầy về cúng đâu. Phỏng?
    @ cả nhà: theo các ấy đến Rôm hoa lệ bằng xe đạp đã đủ lãng xờ mạn chưa?
  3. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện này mình lại tủi thân cực nhé. Hôm trước các em mình đã ngồi và vẽ ra cho mình một viễn cảnh vô cùng... gì và này nọ. Chả là mình mặc dù mới có 33 cái tuổi ranh, ấy thế nào mà đã có cháu gọi bằng bà mới oách chứ. Chả những cháu nhà mình, cháu nhà hàng xóm cũng gọi mình bằng bà. Cứ thò đầu ra khỏi cái cửa ngõ mà gặp cái bọn lít nhít là y như rằng được nghe chúng nó đồng thanh "Cháu chào bà Đ", nghe mà sốt hết cả ruột. Để phòng xa, tớ là tớ cứ dặn bố mẹ chúng nó là khi nào mà bạn bà đến chơi ý, là cứ nhốt hết cái bọn lít nhít này lại, khỏi chào .
    Quay lại cái viễn cảnh mà các em tớ vẽ ra cho tớ nhé. Chúng nó bảo, đến cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý, mẹ tớ sẽ gọi điện cho thằng cháu nội và bảo nó thế này này: "Ngày mai cụ cho bà trẻ ra ở riêng, vợ chồng cháu cho bọn trẻ về sớm nhé". Còn anh tớ thì lúc đấy tay chống nạnh mà quát chúng nó rằng: "Mấy đứa này, hôm nay bà trẻ ra ở riêng mà chúng mày còn nằm ngủ thế này à". Bi đát cho tớ chưa .
    Bạn Notes ạ, vì thế mà tớ đang nhìn đời một cách u ám lắm. Cho nên dù bạn Hiền có cho tớ cả một bầu trời niềm tin thì tớ cũng chả tin cái bọn RS vừa bẩn vừa đểu chúng nó sẽ thương tụi mình đâu. Suy cho cùng, nước Việt ta đã đánh thuế thằng nói láo bao giờ đâu.
    Túm lại là, tớ HÈN

  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc đã lành, bởi: Dù có cả một vườn dưa bở, và 1 ĐẠI GIA NIỀM TIN, nhưng....vẫn luôn là chữ "nhưng" đáng ghét, đã là "BÀ CÔ" thì không bao giờ có thể....chờ đợi được các cháu 9X với 2K cả bạn ạ. Theo tớ thì cứ ra ở riêng, đặng....cưa sừng còn dễ, ở với các cụ đek cưa được, mệt lắm
  5. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang ở tầng thứ bao nhiêu và ở khoảng thời gian nào khi bạn Notes gọi về cho chúng tớ từ Rome: Các bà ơi, tranh thủ lúc ông Quốc đang xếp hàng mua vé xem Chờ Yêu, tôi tranh thủ gọi điện thông báo rằng tôi đã vừa đến Rome. Dễ phải đến năm 2069 mất .
    Đồ rằng lúc ấy, các bà GX còn lại đang tung tăng dạo mát ở Hồ Gươm. Và giọng bà YMĐ vẫn léo nhéo: Bà Én ơi cooooooooo........ õng.
    Ông Alanh nhún nhẩy một cách rất lẩy bẩy: Về nhà chơi với cháu. Khiếp, toàn cháu 84 với 85.
    Ông Khoai với ông Black thì đang khề khà với nhau: Các bà GX nhà mình đến phải đi cúng .

  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ở tầng 119 thì phải bạn xì tin đáng yêu ạ. Kể ra đời lúc nào cũng được lâng lâng như thế thì còn gì bằng.
  7. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn được lâng lâng cùng các nàng đây. Thực tế đang trần trụi và nhiều gai góc quá

  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Lúc Noté và **** chờ mua vé xem phim "Chờ yêu" ở Rome có lẽ chúng ta không còn xưng hô là Bà nữa, có lẽ phải là Cụ Én ơi, cõooooooooooooooôo...................g rồi bạn Đài ạ..
    Nhưng dù có ở tầng thứ bao nhiêu thì mình cũng thấy rất buồn với bạn Khoai và bạn Black. Mình nghe đồn là hai bạn ý rất yêu thương GX và cũng chính các bạn ý nhận ra vấn đề của các GX là phải "cúng" và chỉ được cái "to mồm" nhưng mình không hề thấy các bạn ý động tĩnh gì cho cái việc cải tạo. Chán thật đấy. Mà các việc cải tạo vấn đề của GX thì rất chi là đơn giản, bạn Notes bạn ý bảo là "cúng" giờ tăng giá rồi. Mà có tăng giá thì cũng chỉ là 10M cho một bạn. Có nhõi 10M cho một gái đi cúng mà các bạn ý không tài trợ được thì hẳn là các bạn ý chả yêu thương gì các GX. Phỏng ạ.
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghi ngờ tình cảm chân thành của các bạn í dành cho GX. Tiền các bạn í không thiếu đâu, chủ yếu là thiếu ... niềm tin thôi Phỏng ạ
    Tiếp tục chờ cúng ...
  10. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thật là gì và này nọ nhá.
    Thật lòng tớ với Khoai rất, rất là yêu thương GX, cũng biết là cái tiền "cúng" ko hết là bao nhiêu, nhưng như hôm nọ hỏi Yêu rồi đấy "Thế các cậu cúng ở Chùa Hà chưa". Cậu Yêu nói là cúng rồi, thế nên tớ "Đêm quên ăn, ngày quên ngủ" để tìm ra cho đc cái chỗ để các Cậu "cúng". Có tiền mà ko có chỗ "cúng" thì cũng không đc. Phỏng ah!. Thế nên các GX thượng viện cứ "vui lòng" "đợi chờ sau cơn mưa" nhé, tớ với Khoai sẽ nỗ lực hết sức để tìm cho các Cậu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này