1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.19 - Đinh Tỵ: - ?~? Chúc mừng Hạnh phúc Vampire 05/12, mừng Noel **

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fantasyIX, 04/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, chắc chị nói ai chứ chả phải nói em đâu nhỉ?
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Lâu lắm mới vào nhà mình, thấy mọi người vẫn an chơi nhảy mùa liên tục vừa mừng vừa gato.
    Hòn Dấu ở đâu vậy nhỉ?
    Sao không thấy ai post kế hoạch lên để mọi người tham khảo nhỉ?
    Chúc cả nhà mình vui vẻ.
  3. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là Hòn Dáu chứ chả phải Hòn Dấu của các Bạn đâu.
    Vụ này các Bạn Bẩn và Đểu để tớ chủ trì cho .
    Một vài thông tin để các Bạn ngâm sờ cứu nhá:
    Tên Hán Việt còn gọi là Dáu Sơn, nằm phía Đông Nam bán đảo Đồ Sơn, cách mỏm cực Nam của bán đảo Đồ Sơn 1km
    Đây là mốc toạ độ chuẩn quốc gia. Năm 1930 lập trạm khí tượng Hải văn. Đèn biển Hòn Dáu đặt trên đỉnh cao 128m, được xây dựng từ năm 1892. Cự ly chiếu sáng 25 hải lý, hướng dẫn tàu biển ra vào cảng Hải Phòng. Trên đảo còn lưu giữ khu rừng nguyên sinh quí hiếm. Đảo Dáu là điểm du lịch và di tích lịch sử của Hải Phòng. Hàng năm vào các ngày 8, 9, 10 tháng 2 Âm lịch diễn ra lễ hội đảo Dáu của ngư dân Đồ Sơn tại đền thờ Nam Hải Thần Vương để cầu may.
    Cây đèn biển hơn trăm tuổi với ngọn hải đăng chiếu xa tới 40 km được mệnh danh là mắt ngọc của Tổ quốc - một nét hấp dẫn đối với du khách đến với Hải Phòng. Mang hơi thở của rừng nguyên sinh, tuy không đến mức kỳ bí và hoang vu nhưng Hòn Dấu tạo được ấn tượng về một không gian dễ chịu, trong lành.
    Người ta kể rằng, xa xưa trong những cuộc vận động của thềm lục địa, một phần dãy núi đã tách khỏi bán đảo Đồ Sơn trôi dần ra phía biển, trở thành cửa ngõ của Hải Phòng. Trong con mắt người xưa, non sông luôn mang hình tượng, đảo Hòn Dấu có chín con rồng chầu về viên ngọc.
    Từ bến Nghiêng, con tàu chở du khách lướt trên những con sóng uốn lượn, chỉ khoảng 20 phút, màu xanh ngút ngát của chốn núi rừng hoang sơ đã ùa vào trước mắt, khoe vẻ đẹp thanh khiết giữa mặt biển.
    Đền thờ Nam Hải Thần Vương ngự ngay cạnh bến tàu, vẻ đẹp linh thiêng được tôn lên nhờ bãi sỏi uốn lượn như muôn ngàn nốt nhạc vô thanh thả xuống rì rào sóng biển. Tương truyền thần Nam Hải rất linh thiêng, nếu ai dám lấy đi bất cứ thứ gì trên đảo, kể cả một lá cây, sẽ bị Ngài phạt, phải đem trả lại mới yên. Chính vì thế đảo luôn vẹn nguyên, cống hiến cho du khách cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.
    Rừng ở đây còn vẹn nguyên cả ba tầng thực vật, cơ man những gốc cây cổ thụ to lớn, điểm xuyết những cây thân thảo, thân bò, thân leo gieo vào lòng du khách cảm giác hoang vu.
    thế đã, mình sẽ post lịch trinhd đi và các điểm dừng sau nhể.
    Được blackvodka sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 09/07/2009
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nghiên cứu kĩ về hòn Dáu nhỉ! Mình là người HP mà cũng chưa nắm rõ về nơi này như bạn.
    Lâu lắm không gặp mọi người
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  5. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thông tin này thì sợt 1 phát ra cả đống, mịa, thằng đek nào quảng cáo cũng hay cả
    Dưng mà căn bản thì Hòn Dáu cũng đẹp đấy, đi từ bến tàu lên thẳng ngọn hải đăng, ngắm biển 1 chút, tè bậy 1 tí, và....trèo 1 tẹo xuống phía bên tay phải (hướng từ bến lên Hải đăng) là 1 bãi đá rất đẹp, tha hồ mà ảnh ọt nhá.
    Đi từ bãi 2 Đồ Sơn lên phía ngọn đồi Casino, vòng qua cửa Casino chửi đểu mấy thằng đại gia phát, rồi lượn sang phía bên kia đồi, ngồi ở đấy tu nước dừa, ngắm vịnh, ngắm hòn, ngắm gái, ngắm...rì dzọt .... chẹp, ngồi cả chiều chẳng chán được.
    Còn khâu ở resort Hòn Dáu, tây đồn là cái resort này chửa hoàn thành, dưng cũng đã đi vào hoạt động, giá rổ thì cũng như mọi nơi khác thôi, nhưng....tao đek khoái, khoái bình dân học vụ hơn. Đã đi Đồ sơn, hơi chếch bưu điện trung tâm thị trấn Đồ Sơn có cái ngã 3 chợ, ra đấy mua chân sứa muối (ngọt hoặc mặn), ít lộc (rau sống), lạc rang, pha nước chấm là ớt đường tỏi. Rửa sạch chân sứa, sắt nhỏ miếng vuông vuông, cuộn miếng sứa + rau + vài hột lạc rang, chấm nước chấm.....chẹp chẹp, chiêu thêm ngụm rượu, khà 1 tiếng....ối zời ơi.....bố ***** đời, sướng đek tả được
    Thế thôi nhể, còn Đồ Sơn có đặc sản gì nữa thì tớ....còn đang ngâm cứu, giờ mới biết có thế, bốc phét thế thô, hớ hớ...
    Té.....
  6. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với hang của các con rắn, nơi mà gà qué, dê...chết đứ đừ. Mời bạn tham gia sinh nhật hòn Dáu. Vé vào cửa ngoài chi phí là 2M. Yêu cầu nộp lun.
  7. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    HÒN DẤU CUỐI TUẦN ĐÊ Ê EEE...​
    Vậy là danh sách đến giờ này:
    1. Oblivious
    2.3.4 Fan béo + Mít rau + Gấu
    5. Aqua
    6. Notes
    7. Haivu
    8. Lão già
    9. Khoai (đi để đạt mục tiêu cho các GXs lấy chồng - Đinh Tỵ)
    10. Sát thủ cà chua ủng (Mịa, mầy mà không đi là tau chửi đó, ai bảo mày la làng là không tổ chức đi đâu)
    11. 12 Black vodka + em Hoa
    13. 14 Thanhkung + em Trang
    15. Thỏ (thấy có Thỏ nhưng không thấy phụ huynh confirm)
    16...
    Danh sách tiếp tục cập nhật
    Máu:
    1.Vợ chồng nhà Meat thịt + ruồi (máu thế nhưng mưa là trung ngay ấy mà).
    2. Quạ
    3. Yêu????????
    Lịch trình đang lên nhá....

  8. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn Khánh sợt đê, hớ hớ. Thế bạn có biết Hòn dáu có 1 thú vui j duy nhất ko?.
    Hờ hờ, mà cái thời buổi in tờ nét, thằng nào không biết sợt là thằng ngu, mà Bạn Khánh muốn biết hòn Dáu dư lào thì vào box nhiếp ảnh nhá.
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là.....gì và này nọ.
    1. http://gvds.violet.vn/entry/show/entry_id/552420 <<< 1 link nhá
    2. http://www.dulichtietkiem.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=879 <<<< 2 này.
    3. http://haiphongforum.com/archiver/?fid-19.html <<<< vào đây thì có 1 mớ thông tin nữa này
    Mà đại tiện, tớ bá cáo với bạn là....tớ chả biết nhiếp ảnh là cái gì đâu, toàn đi soi gái thoai, hớ hớ. Thú vui duy nhất ở Hòn Dáu mà tớ được hưởng là....ngồi ở quán trà trên đảo, uống chai nước suối, ăn đôi quả trứng, đi đúng 1 vòng quanh đảo từ cái bãi đá đấy ra tới bến, và về bến nghiêng.
    Bạn còn món gì hay, rới thiệu lốt đê, nâu dồi chả được ra Hòn Dáu, nhớ phết, hĩ hĩ....
    [nick]
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 12/07/2009
  10. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khánh đang cố chứng minh là Bạn biết dùng in tờ nét ah.
    Các Bạn bửn và đểu nếu có ý định tắm biển thì tắm ở Đồ Sơn nhá, ra đến Hòn là chỉ có ngồi trên mỏm mà đưa chân xuống câu cá thôi .
    Có Bạn nào có cần câu thì mang đi nhé, ra ngoài đó câu thì nhứt..
    Các Bạn tính đi từ tối thứ 6 hay sáng chủ nhật nhể, còn làm cái lịch trình và lên kinh phí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này