Tôi không biết phải nói và giải quyết chuyện này như thế nào nữa,chuyện của tôi bắt đầu từ vụ tai nạn gây ra cái chết của người yêu đứa bạn thân của tôi,kể từ ngày đó,nó trở nên chán chường,nói đúng hơn là chán đời,nó bắt đầu có biểu hiện của sự quay trở lại những ngày trước,nhưng trớ trêu thay,tôi phải luôn luôn bên cạnh nó những lúc như thế này,một phần lớn vì tình cảm bạn bè thân thiết bao năm,tôi muốn giúp nó vượt qua giai đoạn này,một phần vì ba mẹ nó tin tưởng tôi và đã nói tôi dành thời gian để an ủi nó,nhưng đến giờ thì an ủi cũng chẳng được nữa,nặng,nhẹ đều làm cả,tất cả đều vô dụng,nó chẳng nghĩ gì hết,giờ tôi và nó có lẽ đi vào đường cùng rồi,hàng ngày tôi đến cơ quan chỉ nửa ngày,nửa ngày này là khoảng thời gian nó ngủ,còn khi nó dậy là nó gọi điện cho tôi,là tôi lại phải đến đi chơi cùng nó,bắt đầu từ ngày đó hầu như chưa bao giờ hai thằng tôi ăn cơm ở nhà,tối thì đến vũ trường nhậu nhẹt đến đêm khuya,đến khi say mèm,rồi gái,tôi luôn phải giữ mình trong trạng thái kiểm soát được bản thân và cho nó,nhưng khốn nỗi sự việc diễn ra triền miên,tôi cảm thấy mệt,nhưng không thể không tách nó ra,biểu nó đi làm thì nó nói không thích làm công ty cũ nữa,tạo điều kiện cho nó làm việc khác nó cũng không,đại loại tìm mọi cách né tránh,mà tôi thì còn công việc,được một điều may là vì làm cùng cơ quan với bố,nên tôi còn trốn giờ làm việc được,nhưng lại không muốn nó kéo dài sự việc này,vì không muốn để điều tiếng gì,còn ăn cơm ở nhà nữa,cả tuần cả nhà chi ăn cơm đông đủ vào 2 ngày nghỉ cuối tuần,nhưng 2 ngày này thì lại là 2 ngày tôi phải dốc sức ra để đi chơi với nó,bố mẹ nó cũng như bố mẹ tôi,gần như không có thời gian để dành cho gia đình.
Chỉ cần thời gian thôi , mọi chuyện chỉ cần có thế thôi . Nếu mình là người đó chắc mình cũng 0 chịu được khi mất 1 người mà mình đã yêu thương nhất như thế đâu Vũ trường 0 phải là nơi mà người ta có thể nói xấu , tuỳ người hay mục đích đến đó mà thôi. Nếu cứ như thế này ,bạn và bạn của bạn càng ngày càng trượt dài mà thôi . Sống vì những người đang yêu mình cho trọn vẹn đi đã . Nếu có khuyên cũng chẳng ích gì đâu .
dù sao thì cũng ko trách đc anh bạn của anh ai chả thế, sự mất mát luôn mang đến cho con ng ta điều đau buồn và chán nản khi fải mất nhất là ng thân ng yêu tôi nghĩ lúc này là khoảng thời gian khó vượt qua nhất...vì dù sao là ng chứ ko fải thánh mà bảo là vượt qua là vượt đc trong 1 thời gian ngắn chỉ có thời gian mới làm vơi đi nỗi buồn tránh nói đến quá khứ của ng bạn gái bây giờ, hãy làm mọi cách cho ng đó biết rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn ...còn gia đình sự nghiệp....nói thế nào chắc bạn biiết rồi, tôi chỉ muốn nhắc lại là tình trạng này sẽ fải kéo dài nữa đấy...nên cố gắng dành time cho ng ta...nên đi du lịch xa xa vào, đến mấy nơi giải trí gần HN thì e rằng ko thoát đc hẳn....nên đi chơi du lịch vài ngày hay vài tuần cùng bạn bè....cố gắng ko nhắc lại chuyện xưa...
Không có gì là bất biến, hãy giúp người bạn của mình tìm thấy một tinh yêu mới. có khi ngồi tâm sự với mọt người bạn gái biết lắng nghe còn tốt hơn nhều so với việc ngày đêm túc trực của bạn.
Chẳng giẳi wuyết được gì nếu bạn cũng chỉ biết đi cùng bạn của bạn nếu ko tỉnh táo thì bạn cũng khó lòng mà thoát khỏi cảnh này, điều bạn muốn là mang lại cho người bạn đó sự vui vẻ nhưng cứ đi chơi và gọi mặt ban khi cần có ích gì ko ,tất cả đã về mol thì cũng nên bắt đầu lại từ mol ,nhờ mọt bạn gái nào đó giúp đỡ sẽ có ích hơn vì khi 2 người đàn ông sẽ dễ nể nang và bạn luôn fải chiều ý kiến của người ta, từ từ rồi sẽ làm được time sẽ xoá lành mọi vết thương ....
Tìm một người bạn gái an ủi nó?hầu như không được,vì chỉ có lúc say nó mới cần một người con gái ngồi bên cạnh,còn tỉnh táo thì không,tôi đã từng cho nó ngồi cùng một người mà gia đình người đó trong 1 tháng có 2 cái tang của người thân,vậy mà vẫn thế.Bây giờ thì hàng ngày tôi vẫn cứ tiếp tục phải như vậy,phải chờ đến tết này mới đi chơi xa được,vì công việc hiện nay tôi không thể nghỉ được dài ngày.Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn.
Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Để một con người quên đi nổi đau mất mát người mình yêu là rất khó. Cần phải có thời gian, thậm chí rất lâu. Cho nên, bạn nên tránh đưa bạn ấy đến những nơi có thể làm bạn ấy nhớ tới người yêu. Vì nếu không sẽ làm cho bạn ấy nhớ tới những kỷ niệm xưa và càng đau khổ thêm. Mong rang anh ay co the vuot qua cu soc nay. Hay co len.