1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978.12 - Mậu Ngọ: ?f??f? Xuân ?T??T? XUân ?T??T? XUÂn ?f??f? XUÂN ?T??T? ĐẾN ?T??T? RỒI ?f??f? - Ha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào những người bạn mậu ngọ
    Tôi có ấn tượng đặc biệt với những ng bạn này (nhất là phụ nữ) bởi vì họ có 1 tính cách thật đáng yêu.chân thành,thùy mị nết na...vv..đó là tổng quát trong cung tử vi của họ và thực tế cũng là như thế.tôi đã từng quen biét em,từng yêu em và đc em đền đáp lại.thế nhưng tôi đã đánh mất nó vì sự nông nổi của mình,em đã cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm,em âm thầm chịu đưng để mong tôi nghĩ lại.thế nhưng em chỉ nhận đc sự im lặng đến tàn nhẫn của tôi.Sau đó là1 lời xin lỗi vớ vẩn của tôi càng làm cho trái tim em tan nát.giò đây khi ko còn cơ hội gặp lại nàng,ko còn có thể nói 1 lời xin lỗi từ đáy lòng, tôi thực sự ân hận,chỉ biết viết lên đây vài dòng ngắn ngủi hi vọng rằng ở 1 nơi rất xa nào đó em sẽ tha thứ cho tôi.
    H ơi giò này em ở đâu/anh biết em ở đâu mà lòng đầy lo âu?
    có lẽ em ko hề muốn gặp lai tôi,ko thể để cho kẻ bội bạc hiểu rằng em vẫn còn yêu thương hắn? điều đó càng làm tôi đau đớn.tôi luôn hiểu rằng với em ko bao giờ có sự hân thù hay cái gì tương tự, thế cho nên day dứt trong tôi sẽ chẳng thể nào nguôi.ng ta bảo cái gì mất đi thì mới thấy quý,riêng với tôi kể từ lần đầu tiên gặp em ánh mắt ngây thơ to tròn long lanh ấy thầm nhắc nhở tôi rằng em sẽ mãi là báu vật của đời tôi.ma đưa lối,quỷ dẫn đường thế là tôi đã thành kẻ xa lạ bên em.rồi khoảng khắc ma quỷ ấy cũng biến đi rất nhanh nhưng với em thì đã là quá muộn.em ra đi,bỏ lại ngôi nhà đầy tràn kỉ niệm bỏ hết những gì gợi nhớ đến tôi để đến 1 nơi tôi ko hề hay biết.thế là hết,tôi vùng vẫy đến tuyệt vọng đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức về em,một lần nữa tôi đã gặp lại em nhưng hỡi ôi nhìn chiêc nhẫn đính hôn gắn vào bàn tay bé nhỏ xinh xắn kia tôi chết lặng đi ko nói câu nào.em vẫn thế dịu dàng mà cương quyết,nói ít mà làm nhiều,nhẫn nhịn mà ko nhu nhược.em ơi!hãy tha thứ cho tôi.
  2. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    ĐT sau một thời gian lu bu nên không có điều kiện gặp gỡ mọi người, cũng là có thêm việc riêng.
    ĐT có tin vui, xin trân trọng kính mời cả nhà tới dự chung vui cùng gia đình.
    [​IMG]
    ĐT cảm ơn mọi người rất nhiều, mong cả nhà đên cùng gia đình
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    WWooowwww
    Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn

    P/s 1: Hẹn hò thế nào ới nhau nhá, MNers
    P/s 2: Bác [nick]...71[/nick] ạ, thi thoảng bác vào nhà em chơi nhá, nếu bác vưỡn rảnh rang thì liên lạc với chúng em, làm ly trà - cốc café - k cần phải lo tâm sự đâu ạ . YM: sunflowers1007 (Sè Goòng) - songtunu (Hanoi)

  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [green]WWooowwww
    [/quote]

    CHÚC MỪNG 2 BẠN NHA
  5. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI BẠN!
  6. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!!!
    Tớ cũng mong lần lượt mấy bạn nhà mình cứ "lặn" đâu đó hồi lâu lâu, rồi trở lại báo tin thế này thì vui biết mấy
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đoán non đoán già nhá....cái ngày mà có một người...không biết thời tiết hôm đó nóng nực hay là mát rượi...anh ta ngồi nghĩ lại những lần đi xin việc bị từ chối chỉ vì anh ta không phải cầm tinh là Mão là Hùm mà là cầm tinh Ngựa
    Hỏi Trời Trời chẳng thấu, hỏi Đất Đất không hay...hihihi nên anh ta lần mò lên mạng Trí Tuệ Việt Nam hay là Trái Tim Việt Nam ...Anh ta lang thang qua vô số bạt ngàn các chủ đề...để rồi bước đường cùng....anh đặt móng cho ngôi nhà đầu tiên, nơi sau này những ngựa hoang lạc bước vào Cuộc Sống xây tiếp lầu 2, lầu 3...sắp lầu 13 roài (hay bỏ qua số này đi, làm luôn 14 cho may mắn )
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ít phút tớ đang mời bạn Sun làm chim mồi thì tự dưng YM không gõ được chữ nào...vurít chăng ...để rồi bạn Sun out...ngậm ngùi đi...măm măm món gì đó tớ đoán rất ngon
    Hì, đây cho quảng cáo bánh tập sự của tớ nhé....thực hành trước cho "ngày của tớ" trong 2 tuần nữa và cho cái ngày mà bạn Song ra câu đố ở trên
    Xin lỗi thợ xây tồi, "vôi vữa" lem nhem quá
    [​IMG]
    " Gạch" chỗ lồi chỗ lõm (tại tớ chưa chú ý khi đặt khuôn)
    [​IMG]
    Sau khâu cắt gọt, trông cũng khả dĩ phết
    [​IMG]
    Tớ mời cả nhà nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 23/03/2008
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
    Cô dâu có cái nick quen quen nhỉ . Song ơi có phải bạn này có lần đi chùa cùng nhà mình k nhỉ, bên nhà 79 thì phải
    @ HHX: Bánh ngon thế! Lâu lắm rồi tớ k đc măm bánh ngọt, nhớ phần tớ 1 miếng nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này