1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978.12 - Mậu Ngọ: ?f??f? Xuân ?T??T? XUân ?T??T? XUÂn ?f??f? XUÂN ?T??T? ĐẾN ?T??T? RỒI ?f??f? - Ha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi mà giờ thì ngắm trăng
    May mà nóng nực phụ huynh dùng điều hòa nên chả biết mình về lúc nào, hy vọng sáng mai không căn vặn gì
  2. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đường lên tới căn miếu of em fải đi qua khoảng sân, nên những ngày trăng thanh jó mát như tối wa, nhìn đẹp đẹp là . Tối wa, nếu ko vì com miu miu lắm mồm cứ nhèo nhẹo kêu đòi ra chơi cùng thì e còn đứng ngoài trần ngắm Chú Cuộc - Chị Hằng chán thôi
    Tối wa, e cứ thắc mắc là sao ko thấy đt réo gọi, nhắc nhở of HOME or My sister, hoá ra.... .... cái sim kia chưa được báo cáo gia đình
    E chưa bị mất jọng, chứng tỏ tối wa chả bon chen tới cái mic mấy, chắc bạn Tigon và bạn Lá làm "lai vờ sâu"
    Tối nay, trăng 17, dù ko còn trẻ những vẫn khoẻ, mà thì vụ Long Biên cầu nhỡ nhàng vài bận rồi, mà thì Bãi Jữa ngập ko còn dấu hiệu of ngọn cỏ rồi, lên cầu ngồi nghe jó sông Hồng thổi ko m/ng?
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ kế hoạch thanh tao Các đồng chí quá bộ qua đón chị hay tới nơi thì gọi để chị ra nhá
    Tình hình là sáng nay bị 2 cụ căn vặn "sao về khuya thế?", "tụi con đi ăn rồi đi hát", "chơi phải biết giờ về chứ, lần sau không được về khuya thế nữa, đi đường nguy hiểm lắm ", "vâng!", "ham chơi mãi thôi ", té khẩn cấp
    Đấy đấy tại mấy đứa khiến chị bị mắng oan
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vừa tới Địa đạo Củ Chi tham quan và bắt tay các chú ********* về. Mệt phờ râu
    [​IMG]
    Hôm nay trâu bò, làm xế phải đến hơn 100km, giờ mỏi nhừ hết cả tay
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thì khoe cái này với em Vân Lương
    [​IMG]
    Suỵt...anh em mình biết thôi nhá, đừng nói kẻo chúng nó đòi .
  6. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    He he, gái Sun chịu khó nằm ngoan ở nhà được dăm bữa, nên trông cũng béo tốt lên tị tị nhể
    Tối nay, có 3 đứa tao nhã, lên Long Biên cầu hưởng jó thưởng nguyệt, ngắm bập bênh và rung bật bật... theo từng nhịp xe chạy wa
    Tuần mới rồi, cả nhà ngủ ngon để sớm mai đi làm fấn khởi nhá

  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Xin phép ko e*** bài trên .
    Cái tội lọ mọ sang bên nhiếp ảnh, rồi đọc 1 lèo cái Topic "Vùng cao..." thế là mắt cứ thao láo thôi
    Công nhận, cái em dep_tong_quai_hong j đó xinh lắm nhá, có cái tóc style, làm tớ vô duyên muốn thân thân . E ý có ký sự ảnh và lời về Bắc Hà - Si rất tình cảm...làm con bé cứ miệt mài đọc, miệt mài ngắm ảnh.... rồi thì bày ra nhớ nhung, hoài niệm . Thôi thì, về lôi ảnh HG ra ngắm đỡ vậy
    2 gái trước Thư fòng of nhà vua Mèo
    [​IMG]
    Sớm qua Phố Cáo
    [​IMG]
    Đồn biên Lũng Cú
    [​IMG]
    Bản Giốc sáng mưa
    [​IMG]
    (Lại) Hà Giang - sáng Độc Lập
    [​IMG]
    Nóc nhà cô độc trên Sìn Hồ
    [​IMG]
    Chiều Độc lập (âm u)
    [​IMG]
    Fù, đỡ cơn nghiền rồi đấy. Mong là tắt máy sẽ ngủ được ngay
    Như... áo ướt mùa xuân
    Như... bọt biển ngâm nướcĐược vanluong_hn sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 18/08/2008
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cô Vân lương làm giè mà thao thức đến tận gần 4h sáng mới đi ngủ vậy .
    Chà, ngắm mấy cái ảnh HG lại nhớ đến 1 thời oanh liệt của mình mà giờ thì còn đâu, .
    @Sun: trông kháu gái nhỉ
    @cả nhà: tối hôm 16/08 thật là vui, hát đến hụt cả hơi. Mà không phải mình lai sâu đâu nhá, tại các bạn không chịu hát cứ đủn mic cho mình đấy chứ,
    [nick]

    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 18/08/2008
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em VL lại làm anh nhớ HG rồi. Tháng sau anh về rồi lên lịch quay lại HG nhé ! Anh làm con ngoan 1 tháng rồi sang tháng 10 tung tăng
    @tigon: khen thì khen bạn xinh đẹp chứ, ai lại khen cái kiểu thế kia
    Sau khi bắt tay các chú ********* xong thì lon ton ra ngồi rượu chè với 2 chú trong giờ giải lao này, ngồi cái kiểu là chờ mồi để nếm nên trông hơi vô duyên, chắn ngay mặt các chú
    [​IMG]
    Nhậu xong thì ra cấu vấn cho 1 chú viết thư tình cho người yêu
    [​IMG]
    Rồi lai ra kiểm tra xem các cô chú canh gác ra răng:
    [​IMG]
    Chui vào địa đạo được có mấy chục mét mà mệt quá, qua 2 cửa là phải chui lên vội, thế mà mệt phờ hết cả râu. Chắc cứ phải gí súng vào disk thì mới bò đc 2km trong địa đạo đó đc.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Oái, tớ quên mất, chúc bạn @Gldautumn mãi trẻ trung - vui tươi - hạnh phúc nhé ( ) x 30
    Tinh thần ngày 19-8 bất diệt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này