1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978.12 - Mậu Ngọ: ?f??f? Xuân ?T??T? XUân ?T??T? XUÂn ?f??f? XUÂN ?T??T? ĐẾN ?T??T? RỒI ?f??f? - Ha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ vào nhà lại đọc được những dòng chữ này của Song. Đêm hôm ấy đã thấy không vui khi nghe những lời Song nói. Có thể tớ đã có lỗi vì nghe không rõ ràng những lời Song nói qua điện thoại lúc ấy và có lỗi vì đi đường đã để điện thoại ở trong túi nên không kịp thời nghe được điện thoại của Song. Vì thế tớ rất áy náy, tớ còn biết nói gì ngoài lời xin lỗi bây giờ? Tớ đã xin lỗi Song rồi mà Song còn đem chuyện này vào nhà nói làm gì? Sao Song phải hẹp hòi như thế?
    Sáng nay, tớ cũng đã đến Lê Văn Hưu định mang qua cơ quan Song, nhưng gọi mà Song không nghe máy. Và khi tớ nói lại thì Song nói lúc ấy Song đang đi đường.
    Dĩ nhiên là không có lần thứ hai rồi Song ạ, yên tâm đi. Sau lần này tớ cũng thấy sợ lắm rồi.
  2. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bạn songtunu lập gia đình chưa vậy? Trung tâm mai mối của bạn trôi đi đâu mất rồi . Chúc nhà Mậu Ngọ vui nhé!
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em Song đỉu thía, mang hoa 8-3 đi tặng bạn minhkim nhá.
    Hai em Song và Vân còm bớt giận nhá, dù sao em Vân còm cũng biết lỗi rồi. Chúc các em luôn vui vẻ!
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không những đã nói chuyện rùi mà tớ còn có hình của "ai kia" nữa đấy, chắc là chưa quên đâu nhỉ?!
    Cám ơn nhà MN rất nhiều vì đã chúc mừng sn (dù nhắc nhở mới nhớ ). Cảm ơn tất cả mọi người nhe, minhkim đã có một sn thật vui và trọn vẹn
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là nhờ vả là mang nợ, vẫn biết là lỗi nghe nhầm thì chả trách được ai, thế nhưng nếu bạn ở cảnh nửa đêm lang thang ngoài phố một mình chắc bạn sẽ biết có nên hẹp hòi hay k Bạn k nghe rõ lần đầu và đề nghị tớ nhắc lại, okie, nếu bạn vẫn k rõ bạn có thể check lại, nhưng những thông tin phản hồi là k hề có và cái lý do tớ hẹp hòi là vì tớ K THỂ liên lạc được với bạn và người đi cùng bạn để biết thông tin.
    Dẫu sao thì tớ cũng đã nhận được đồ bạn cầm giúp, vẫn cảm ơn vì bạn đã cầm hộ.Tks so much.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/03/2008
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Anh @Mun định dìm hàng em à Tỉnh lại đi nào , em bẩu là em nhờ zai mang hoa tặng bạn ý, còn hoa ở đâu thì kệ zai chứ
    @thieubinh: Lựa chọn được ý trung nhân rồi, kết hôm doài mà vẫn quan tâm tới chúng tớ thế. Cảm ơn nhé, I''m still single
    Tớ biết bạn @Minhkim, ít ra là biết nick. Nếu tớ nhớ k nhầm thì bạn ý ở nhà Canh Thân và cái hồi lẩu hồi lâu lắm rồi có qua lại thăm nom nhà mình. Dễ phải tới 2 năm rồi ý nhỉ
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe có bạn phản ánh là tớ 0 nên nói xấu người # ở blog, giờ tớ chuyển qua nói xấu ở đây cho nó ra dáng nói xấu trc mặt cái .
    Tìn hìn là độ này tớ tuyệt giao với hơi bị nhiều bạn, vì sao mà tớ tuyệt giao thì ví dụ thía này này:
    Sau khi nhờ cậy bạn í 1 việc rất chi là trong khả năng có thể giúp đỡ mình, thì mấy ngày sau nhắc nhở:
    Hang: anh H ơi, hỏi cho em cái vụ kia chưa ạ?
    Hưng : He
    Hưng : anh quen mat
    Hưng : chua em a
    (bạn í hứa mai)
    Hôm sau nữa:
    Hưng: Hic
    Hưng : CHieu qua anh ban den 8h toi moi xong
    Hưng : chang kip lam gi ca
    Okie, mình đương nhờ cậy nên rất chi là cho bạn í thoải mái
    Hôm sau nữa nữa nữa:
    Hang: có giúp bạn em đc ko ?
    Hưng : hi
    Hưng: chết thật
    Hưng: để thứ 2 anh trả lời em nhé
    Hưng : chắc đc thôi em ạ
    Mãi vài hôm sau nữa:
    Hang : anh hỏi giúp bạn em chưa ạ?
    Hưng: sang thang anh moi co the lam dc
    Hưng : vi thang nay ktoan ban lam bao cao kt qua
    Cứ thế này bảo sao mà ko đáng để mình tuyệt giao cơ chứ
    . Nói chung là rứt nhiều bạn mình đã tuyệt giao
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho hỏi, tuổi Ngọ nhà mình năm nay làm ăn, yêu iếc có khá khẩm ko? Xem sách thấy nào là năm thì xung với bọn chuột này, sao thì "quét sạch cửa nhà" này...khổ quá. Mãi ko khá lên được
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He he chả biết mấy ông con trai thế nào chứ các chị em nhà mình năm nay theo tử vi là thu hoạch hơi nhiều đấy.
    Tớ đương há miệng chờ thu hoạch
    Hôm nay có em zai trẻ khen mấy bà già này:
    BAD GUY : gia , nang dong quy hon
    sunflowers1007 : tại sao?
    sunflowers1007 ): già năng động lại quý hơn trẻ năng động ?
    BAD GUY : hoi kho dien dat
    BAD GUY : vi gia truoc do k co moi truong nhu tre
    BAD GUY : do la fam chat cua ho
    Các bà chị già đáng quý vui nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này