1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978.12 - Mậu Ngọ: ?f??f? Xuân ?T??T? XUân ?T??T? XUÂn ?f??f? XUÂN ?T??T? ĐẾN ?T??T? RỒI ?f??f? - Ha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tớ đang lang thang ở George str, định đi xem phim nhưng giờ chiếu muộn quá...thế là xuống hàng net ngồi chát. Tớ lại trở về cái cảnh muốn lên mạng phải dùng chùa ở cty hay trường học, nếu không thì mò ra mạng mất tiền $3/h.
    Bạn HT hết HĐ làm việc được về lại HN rồi à, thích thế. Tớ chả lẽ cũng bỏ về luôn được, nhưng ở lại chỉ vì thích đi làm ở cái cty này thôi.
    Bạn Vân.com và bạn Song thôi xí xoá làm hoà nhé...Ở nhà các bạn có người này có người khác, nếu mà các bạn như tớ, hơn 1 năm nay vẫn chưa có 1 người bạn nào cả thì các bạn sẽ quý nếu có 1 người bạn lắm lắm. Không biết người khác ra sao nhưng với tớ, bên này làm bạn nhiều khi còn ảnh hưởng bởi địa phương, màu da, đất nước và cả giàu nghèo nữa cơ.
    Tớ thấy mình thật có những ngày quá đỗi vui vẻ, choènh choẹ, tị nạnh nhau khi tụ tập nấu ăn (ở nhà Sun gần ĐH KTQD ý) hay chỉ là vỉa hè trà đạo, được cười được nói thoải mái. Nói đến đây thì tớ không kìm được...Tớ đang khóc mà không có ai bên cạnh để mà nhìn tớ khóc nữa.
    Sáng nay tớ có điện thoại, nghe giọng ai đó bảo Mommy ... cái taxi ... mải mê nói chuyện ... Híc ... giật mình tỉnh giấc ... Mừng quá chỉ là mơ ... Nhưng đã gối đầm nước mắt.
    Sang tuần sau nữa, ở Úc được nghỉ lễ Easter...tớ chả biết nó nghĩa là gì...chỉ thấy đâu đâu cũng bán socola quả trứng và mọi người tặng nhau thỏ bông. Tớ mò vào box Úc để kiếm cơ hội gặp gỡ cộng đồng nên có khi ngày 22/3 này tớ cũng cố gắng tham gia off với các bạn bên đó. Có gì ảnh ọt nhà mình chạy sang ngó tớ tóc ngắn gầy nhỏ như thế nào nhé.
    Khà khà...đến đây thì tớ lại cười rồi vì lâu lắm tớ mới thấy thoải mái pót bài trong nhà mình. Mong các bạn thông cảm vì lâu tớ mới tham gia nhé. Cuộc sống nhiều khi cuốn tớ đi nhưng tớ vẫn lội tìm về với những gì thân thuộc.
    Tớ nhớ các bạn lắm lắm.
    Chúc cả nhà mình cuối tuần thật vui vẻ hen!!!
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chúc HHX vui vẻ nhá!
    Ở đó HHX còn có ông xã nữa, tớ ở SG còn chỉ có 1 mình đây, lắm lúc nhớ nhà cũng khóc tu tu mà có ai bên cạnh đâu. Mà nhất là lúc nào có đứa nào quái ác nó đụng tới, đập cho nó trận te tua xong rồi lại thấy tủi thân vì phải đập nó 1 mình, 0 ai giúp sức
    Chỉ thi thoảng cuối tuần tớ mới đc gặp bạn nào đó, rồi đi la cà tán phét với bạn í. Thế nên từ ngày vào SG tớ hay phải cà fê cà fáo 1 mình
    Cuối tuần vui vẻ nhé!
    Tớ tuần này chả chơi bời đâu, phải chuyển nhà đây, mệt quá!
    Vừa mới kết bạn được với mấy bạn rất nicê gần nhà, thì giờ lại chuyển đi, tới chỗ mới lại phải tốn time kết bạn mới
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chuyển sang nhà mới xong, mệt quá!
    Giờ lên phố ở rồi, văn minh ồn ào kinh lên được.
    SG mùa này oi quá, nóng nực kinh khủng. Hôm nay ngồi nhà mới biết mặt với cái nóng SG. Cuối tuần sau phải lượn đâu đó thôi, chả ở cái đất SG nắng nóng này làm gì cả, mệt lắm
  4. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thời tiết đẹp cực. Mát mẻ, chả nóng tẹo nào. Rất hợp cho đi chơi. Ai bảo vào đó làm gì cho khổ.
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em bên nhà Bính Dần sang chào các anh, chị nhà Mậu Ngọ cái nhỉ?
    Anh giai em cũng Mậu Ngọ ạ. Đang ế người iu...., bác nào giỏi về khoản mai mối thì giúp anh giai em zới.......
    Em xin hậu tạ trước và
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em bẩu anh ý liên lạc mí chị nhé. YM: songtunu, k thì vào đây cũng được .
    Bạn @fantomatt chém gió kinh nhờ, HN mưa rền rĩ thế này mà bảo là giời đẹp. Anh @Mun đừng nghe đài "địch" nhá, cứ ở trong đó ăn chơi nhảy múa đi, khi nào giàu giàu chuyển bớt ra ngoài này bọn em tiêu hộ cho, nhá
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ơ này, mạng ở nhà lăn ra chết hay máy tính dở chứng?? Mà hôm nay CN, vẫn thấy ol cơ mừ Sao nhể? Sao nhể ? . Mây hum tớ cũng bựn, thành thử ra chạ ol hay vào comment trong blog của bạn HHX, cơ mà bài nào tớ cũng đọc đấy nhá, khoe ảnh tóc ngắn đi xem nào
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hihihi, mạng nhà tớ "chập chờn" tùy theo "thời tiết" ý mà.
    Greg đật tớ nick name là HC...tức "Hot and Cold'' .
    Cơ mà tớ mới nhặt được 1 màn hình, 1 bàn phím, 1 chuột....tất cả là Dell...ng ta k vứt PC để tớ nhặt nốt về Phen này để xem mua cái cây mới, mỗi thằng 1 máy tính cho nó thỏai con gà mái.
    Sáng nay tớ bật máy tính rồi bỏ đi mua hàng...Mỗi lần khởi động máy tính tớ phải chờ 20 phút (chả biết vi rút vi rủng gì hay là chíp đời thổ tả nên chậm thế là cùng).
    Âu là cái sự trừng phạt vào cái ví cũng thỏa đáng....vừa giải tỏa sress lại có đồ diện .
    Tớ mua mới 1 đôi bốt, 2 tất len, 3 thắt lưng, vài cái ...bí mật cho ông xã , kèm theo thỏ socola với 5 quả trứng socola đem tặng. Thích nhất là lúc đi đổi đồ cho Greg, tạt qua quầy "bán tống bán tháo"...tìm được 1 cái juýp đỏ...đúng cỡ 8...giá rẻ giật cả mình $3 Trong khi tớ ngụp lặn ở đó thì Greg bên ngòai chả biết chuyện gì xảy ra mà gần nửa tiếng k thấy vợ ra .
    Bạn Sun ở SG cũng đi shopping đi cho vui. Cơ mà lúc nào cậu buồn buồn thì nhắn cho tớ...2 nỗi buồn thành 3 nỗi buồn....cần giải quyết haaahaa
    Cơ mà cậu chuyển nhà mới ở HN hay ở SG?
    Tớ tạm pót bài đến đây thôi nhỉ....vì tớ chuẩn bị đi nhổ cỏ, giặt quần áo, gọn gàng cái nhà một tí rồi chén socôla.
    Tối chủ nhật vui nhé, các bạn của tớ
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chuyển tới chỗ mới chán quá vì chạ có ai uýnh nhau.
    Tớ chán SG quá rồi, đương tính có khi bỏ việc vìa quê ăn chơi nhảy múa đây. Tưởng 3 tháng thì vìa, ai dè giờ ở thêm 3 tháng nữa, đã thế lại còn 0 lo chỗ ăn chỗ ở cho mình nữa, phải để cái đứa chân ướt chân ráo vào tự đi tùm chỗ ở, ko lo được thì đáng lẽ phải tăng tiền hỗ trợ ăn ở cho đằng này rõ là ki bo.
    Thôi tớ dỗi rồi, tớ chuẩn bị bỏ làm đây, ở SG phải nhiều tiền mới ở, chứ ít tiền thà về quê ăn chơi nhảy múa còn hơn.
    Mama I m coming home
  10. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình chuẩn bị đón nàng Sun về nhá. Hichic, chính quyền thành phố Hà Nội chưa kịp thì đã ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này