1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978.13 - Mậu Ngọ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Vào làm chân đón tiếp cái nào

    Chào mừng bạn đã đến với nhà MN -.-
    Chúc mừng bạn đã có 1 quyết định đúng đắn... hehe
  2. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Cảm ơn bạn! Nhưng sao thấy cái topic này có vẻ vắng người quá nhỉ, không lẽ diễn đàn này ít người tuổi Mậu Ngọ thía sao?
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... ko phải ít người, vắng là do các bạn đã bước vào thời kỳ điềm đạm rồi, bận 1 số việc A, B, C nào đó + các bạn quen hoạt động cách mạng nên đôi khi chỉ ngó cái thôi, rồi chạy mất :-*
    Không sao, tớ vô công rỗi việc nhất, tớ chăm sóc nhà cửa [:P]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tính đến hôm này là mình bỏ nhà ra đi được 6 tháng thêm 24 ngày rồi.
    Trong cái thời gian 6 tháng hơn dài ngất ngưởng ấy, ngày nào mình cũng nhớ đến mấy cái món bún đậu, bún riêu, bún sườn mà hồi mình còn ở nhà suốt ngày lằng nhẵng theo các bạn đi ăn.
    Không biết không có mình giục giã thì còn có bạn nào sáng sớm biết đường mò dậy đi ăn bún riêu ở Lò sũ không nhỉ ?!?! chắc là ít vì mình biết các gái nhà mình lười lắm....hehe
    Tự dưng hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng tới giờ làm kế hoạch cafe cả ngày của mình bị phá sản
    Khoe các bạn mấy cái ảnh hôm rồi mình lang thang 1 mình cái nào.

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Nhớ phết nha, ở nhà thì có các bạn đi chơi cùng
    Sang đây mình phải tập làm quen với việc đi 1 mình [r23)]

  4. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Hè... Bạn này đang quảng cáo cho muare.vn hả?
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    Tớ chả biết, up ảnh nó có sẵn thế thì đành phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ [r23)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay thật là ngày kinh khủng [r23)] lại có 1 em nữa ra đi roài.
    Mình bảo rồi, cv ít + lương thấp thì chúng nó ra đi thôi. Còn ko tin, lại còn đổ tội cho là lỗi của mình nữa chứ [r32)]
    amen.... cố lên còn 1 tháng 19 ngày nữa thôi là mình có thể tự giải phóng cho mình rồi @}
    Lạy chứa làm lành, phù hộ độ trì cho con bình yên qua nốt 49 ngày tới [r37)]
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Hj, em chào cả nhà Mậu Ngọ nhé.
    Lâu lắm rùi em mới vào lại ttvn.hjhj. không biết có ai còn nhớ em nữa. E vẫn nhớ ngày nào gặp chị HHX và chị Songtunu hjhj. Cái hồi mà nhà Bạch Dương tụi em tổ chức offline hjhj. Em với chị HHX đón chị Songtunu ở chỗ Ngọc Khánh ấy. Chắc chị song tu chả nhớ đâu nhỉ hjhjhj. Cũng lâu rùi mà. Dạo này các chị thế nào rùi ạ?

    @ chi song tu :Quên hoa Loa kèn trắng đẹp quá. em thích nhất là hoa này. Nó nở đúng mùa của cung Bạch Dương. hjhj Thanks chị nhé.
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày mưa nữa [r32)]
    Ở chỗ Tớ chỉ mưa lất phất thôi dưng cũng thấy ghét vì chả đi đâu được
    Tớ lại cứ đang lăn tăn 1 điều rằng là tớ thích thời tiết ở Đài Trung và nếu tớ cứ sống chết đi Đài Bắc thì tớ có chịu được cái thời tiết vớ vẩn ở đó không nữa.
    Dưng Đài Bắc có rất nhiều chỗ để lang thang, nếu mà Tớ ko đến đó thì làm sao mà tớ đi chơi được [r23)]
    Khổ thân tớ quá >:)
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy khổ cho thằng cấp trên mới của tớ
    Suốt ngày bị tớ kiếm chuyện gây khó dễ =D>...
    Mà nó cũng đáng ghét thật đấy việc thì cứ làm đầu sót cuối -.- chán thế cơ chứ
    Cái gì cũng đợi tớ bảo, mà tớ đã bảo cho rồi vẫn còn làm ko xong, chả hiểu có thêm nó để làm gì nữa cơ chứ.... vướng tay vướng chân [r23)]
    Zai đúng là chỉ để làm cảnh, chả được cái nước gì cả.
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chị Got_but_chi là người cầu toàn quá chăng. Con trai cũng như con gái, cũng phải có người thế này người thế kia chứ. Cơ mà làm việc với xếp mà có trình kém hơn mình mà còn thích ra oai thì cũng bực thật.:D.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hihi.... chị là người cẩu thả nhất nhà chị đấy, ko tin em cứ đi hỏi các chị kia mà xem ;))
    Dừng mà cái thằng sếp mới của chị chuối 1 nải, nó thấy khối lượng công việc của chị nhiều, nên nó cũng đòi đú với chị [r23)] ôm 1 đống việc rồi làm ko hết... khà khà.... ghét mỗi cái là cuối cùng lại tới tay chị xử lý [:P]
    Như hôm nay ấy, nếu ko vì nghĩ tới khách hàng á thì ngày mai chị ngồi nhà chơi ko thèm đến chỗ khách hàng cho nó biết tay, có mỗi xác nhận lại cái giờ thôi mà nhắc từ sáng tới tận tối phải nhắc thêm 1 lần nữa mới trả lời được. Mệt
    À còn đính chính cái, chị là chị iu zai lắm, bao giờ zai cũng đứng vị trí ưu tiên số 1 hết, chả bao giờ đi thành kiến với zai cả, chẳng qua thực tế nó thế thì phải thừa nhận thôi =))

Chia sẻ trang này