1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hân hoan chào đón bạn.
    Nhưng dạo này chuồng ngựa nhà ta hơi vắng vẻ, mọi người đi đâu cả ý. Thế nên chỉ có mình tớ đón chào cậu.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    , uh chờ cửa mãi mới thấy ng ra mở cửa
  3. longolotomo

    longolotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    May quá có chuồng rồi cho tôi vào nghỉ chân với còn lấy sức... chạy tiếp
    Phù, dạo này chạy lắm mệt quá. Mai sinh nhật con gái lên 2t mà giờ đang cách nó gần 3000 km
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân bạn quá, cứ nghỉ ngơi đi, nhóc tì nhà bạn ở đâu? Nếu không phiền PM cho mình địa chỉ, mình sẽ đến tặng quà cho bé nhân ngày SN.
    Chúc vui vẻ.
  5. longolotomo

    longolotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn HT đã đón tiếp thân thiết quá !!!!
    Mà chuồng dạo này vắng vẻ quá hả, đúng là ngựa . Mà chuẩn bị đầu băm cả rồi đấy mà nghe vẫn phi nước đại. Tớ thì năm đi có khoảng dăm bảy lần tổng thời gian đi công tác xấp xỉ thời gian ở nhà mà có năm còn hơn. Nói chung thấy mình cũng như bạn bè cùng tuổi phát triển thì có phát triển đấy cũng có đứa lên lọ lên chai nhưng nghe vất vả quá. . Không biết mọi người thế nào chứ với mình thì mình thấy nói chung để đạt được cái gì thì với người khác có thể chỉ cần bỏ ra 1công nhưng với mình thì phải mất 1,5 đến 2công. Nhưng được cái lấy làm an ủi là tuy vất vả nhưng mình gần như lúc nào cũng đạt được mục tiêu còn người khác có thể không được. (Tất nhiên là mục tiêu không xa vời quá, ở đây mình chỉ so sánh khi trên cùng một việc thôi)
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thế là ổn rồi bạn ạ. Mình cũng chỉ mong mọi thứ trở nên suôn sẻ là OK rồi.
  7. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  8. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAA chuồng ngựa đây roài , cho tớ xin một chân trong chuồng ngựa này nha AAAAAAAAAA
  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn, một con ngựa mới. Cái con ngựa đầu tiên lập ra chuồng của chúng ta thì đã bỏ đi từ lâu lắm rùi (hay là bị xích ở đâu đó, không về được) . Từ đó thì con ngựa nào có thời gian là duy trì cho chuồng của chúng ta thôi. Tớ là một con ngựa đang chăm sóc (có thời gian và không được cẩn thận lắm) cho chuồng của chúng ta. Nếu bạn có thời gian hãy cũng tôi dựng lại cái chuồng đã hơi ọp ẹp rùi.
    Dạo này dân ngựa cứ lang thang tứ xứ ở đâu ý, chẳng chịu về xây chuồng gì cả, hik....
    Chúc cho chuồng của chúng ta được vững chắc mãi mãi..

Chia sẻ trang này